Học sinh lớp 5 tử vong sau khi bị giáo viên phạt đánh, quỳ

(Kiến Thức) - Một học sinh lớp 5 ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị giáo viên đánh 4 phát vào lòng bàn tay và phạt quỳ trong 5 phút.

Theo China Daily, vụ việc học sinh lớp 5 tử vong sau khi bị giáo viên phạt xảy ra tại một trường tiểu học ở Thương Khê, Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tân Hoa Xã đưa tin, giáo viên Toán họ Wang đã phạt 8 học sinh vào sáng 10/9, trong đó nữ sinh Zhang bị phạt đánh 4 roi vào lòng bàn tay và quỳ trong 5 phút.
Hoc sinh lop 5 tu vong sau khi bi giao vien phat danh, quy
Bên trong một lớp học ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX. 
Zhang cảm thấy chóng mặt sau đó, được bà nội và giáo viên đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, nữ sinh này đã tử vong vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày.
Các chuyên gia y tế không phát hiện vết thương nào trên cơ thể của Zhang. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra về cái chết của nữ sinh lớp 5 này.
Bà nội của Zhang, Yang Juqing, cho biết Zhang có một người em sinh đôi học cùng lớp. Người em nói với bà rằng Zhang gần như sắp ngất xỉu trong lúc chịu phạt.
Sau khi bị cô giáo phạt, Zhang được các bạn đưa về chỗ ngồi. Khoảng 11h09, Yang nhận được cuộc gọi từ giáo viên Wang, nói bà đến đưa Zhang về nhà.

Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ ngôi trường chỉ có duy nhất 1 học sinh ở Trung Quốc (Nguồn video: VTC14)

Bà Yang chia sẻ: "Khi tôi đến trường, Zhang đã không thể nói hay mở mắt. Cháu được đưa tới viện cấp cứu nhưng không qua khỏi".
Bà Yang cho biết thêm, Zhang từng nói rằng sợ giáo viên dạy Toán vì Wang thường đánh học sinh.
Chính quyền Thương Khê đã thành lập một đội điều tra đặc biệt. Trong khi đó, giáo viên Wang bị đình chỉ công tác và hiệu trưởng nhà trường, họ Yan, cũng đang bị điều tra.

Trường học không giao bài tập về nhà

Trường tiểu học ở Nam Phi không bắt học sinh làm bài tập về nhà. Các em được chơi thoải mái và không chịu áp lực điểm số.

Tại trường Tiểu học Sun Valley ở Fish Hoek, Cape Town, Nam Phi, thay vì chấm điểm bài tập của học sinh, giáo viên chỉ phê "đạt" hoặc "chưa đạt".

Hàng trăm ngàn người “biểu tình vì mạng sống”, phản đối chính phủ Mỹ

Những người sống sót trong vụ xả súng trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida – Mỹ, hôm 24-3 phát động cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp kiểm soát súng ống nghiêm ngặt.

Trước đó, vào ngày 14-2, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas, khiến 17 người thiệt mạng. Hình ảnh Đám đông tập trung tại thủ đô Washington biểu tình phản đối, yêu cầu chính phủ Mỹ có các hành động kiểm soát súng đạn. Ảnh: ABC News
 Trước đó, vào ngày 14-2, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas, khiến 17 người thiệt mạng. Hình ảnh Đám đông tập trung tại thủ đô Washington biểu tình phản đối, yêu cầu chính phủ Mỹ có các hành động kiểm soát súng đạn. Ảnh: ABC News

Bé 17 tháng kín vết cắn trên người, lời giải thích của cô giáo càng "dậy sóng"

Vạch quần áo của cậu con trai nhỏ ra, người mẹ sốc nặng khi thấy chi chít vết cắn nghiêm trọng trên lưng, bụng và mặt.

Chị Joseane Weber, sống tại khu Severinia, thành phố Sao Paolo, Brazil, có một cậu con trai 17 tháng tuổi. Do công việc bận rộn và không có ai chăm sóc hộ, chị Joseane phải gửi con trai tới một trường mẫu giáo có tên Thales Alvim Barbosa. Những tưởng tại đây, con trai mình sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng và không gặp bất cứ nguy hiểm nào nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.