Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Kim Ngọc (Vicky Kim) chia sẻ, cô sinh ra ở Đắk Lắk, trong một căn nhà tạm. Mỗi mùa mưa trút xuống cô phải nằm co mình tránh dòng nước đổ xuống từ trần nhà rách nát. Đó là thời thơ ấu đầy thiếu thốn, nơi ánh sáng duy nhất để học bài là ánh đèn dầu leo lét – thứ mà mẹ cô phải tằn tiện từng đồng để mua về.
“Ánh sáng với tôi ngày ấy là điều xa xỉ. Mỗi giọt dầu là một phần cơm của mẹ. Nhưng mẹ vẫn luôn thắp lên, để tôi có thể học, có thể ước mơ…”, Hoa hậu Nhân ái Kim Ngọc bày tỏ.

Tuổi thơ nghèo đói ấy không khiến Kim Ngọc trở nên cay nghiệt với cuộc đời. Ngược lại, nó thắp lên trong cô khát vọng tạo ra những mái nhà vững chãi, sáng sủa hơn.
Năm 2007, hành trang lập nghiệp của Kim Ngọc khi đến TP HCM chỉ là một chiếc xe đạp cũ. Từ quê nghèo lên phố thị, cô làm thuê đủ nghề, bươn chải từng ngày để theo đuổi giấc mơ lập nghiệp.
“Ngày ấy, tôi không có gì ngoài sự biết ơn và lòng kiên định. Tôi từng dọn dẹp, bưng bê, bắt đầu học cách đọc bản vẽ, rồi học cách điều hành – tất cả từ con số 0”. Bằng sự nỗ lực không ngơi nghỉ, Kim Ngọc đã gây dựng sự nghiệp, hiện là CEO của hai công ty.
Không chỉ thành công trong công việc, Kim Ngọc còn có nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đã sáng lập dự án nhân ái mang tên Hy vọng – với mong muốn sẻ chia, nâng đỡ và truyền cảm hứng sống tích cực đến nhiều người.


Chia về danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025, Kim Ngọc cho biết: “Nếu có thể dùng hình ảnh và tiếng nói của mình để góp phần lan tỏa lòng nhân ái, tôi xin làm điều đó trọn đời. Vì tôi nhận ra rằng danh hiệu “Hoa hậu Nhân ái” không phải là vương miện, mà là sứ mệnh nhân văn...
Tôi không phải là người đặc biệt. Nhưng tôi luôn sống với một niềm tin đặc biệt rằng, chỉ cần đủ yêu thương, thì mỗi người đều có thể biến những điều không thể thành hiện thực”.