Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt cực hoang sơ một thế kỷ trước

Cùng chiêm ngưỡng dáng vẻ hoang sơ của hồ Xuân Hương - thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt - qua loạt ảnh được chụp từ một thế kỷ trước.

Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc
Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang (khách sạn Dalat Palace ngày nay), Đà Lạt thập niên 1920. Ảnh của Raymond Chagneau.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-2
Các biệt thự của người Pháp bên bờ hồ Xuân Hương thập niên 1920. Ảnh của Raymond Chagneau.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-3
Hồ Xuân Hương và đồi Cù ở bờ hồ phía bên kia, thập niên 1920. Ảnh của Raymond Chagneau.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-4
Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang, 1937-1938. Chính giữa ảnh là nhà thủy tạ, nay là một nhà hàng sang trọng của Đà Lạt.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-5
Góc nhìn khác về hồ Xuân Hương năm 1937-1938. Khu đất trống trải ở giữa ảnh nay là qảng trường Lâm Viên.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-6
Nhà thủy tạ ở hồ Xuân Hương trong một bức ảnh được chụp vào thời thuộc địa.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-7
Góc ảnh khác về nhà thủy tạ xưa. Phía xa là đồi Dinh tỉnh trưởng.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-8
Hồ Xuân Hương đầu thập niên 1950, nhìn từ phía trường Lycée Yersin (Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt).
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-9
Hồ Xuân Hương năm 1961.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-10
Toàn cảnh Hồ Xuân Hương năm 1969 nhìn từ máy bay. Ảnh của Tom Petersen.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-11
Hồ Xuân Hương và trường Lycée Yersin nhìn từ máy bay, năm 1968. Năm 1969 trường đổi tên thành Trung tâm giáo dục Hùng vương, nay là Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Ảnh của Bill Robbie.
Ho Xuan Huong o Da Lat cuc hoang so mot the ky truoc-Hinh-12
Hình ảnh khác về Hồ Xuân Hương nhìn từ máy bay, năm 1968. Ảnh của Bill Robbie.

Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

Thú vị xu hướng chụp ảnh độc lạ của 100 năm trước

Kể từ khi chiếc máy ảnh đầu tiên ra đời năm 1568, lịch sử nhiếp ảnh đã đi một chặng đường dài. Cách đây vài chục, vài trăm năm đã có không ít xu hướng chụp ảnh thú vị chưa chắc người thời nay dám bắt chước theo.

Thu vi xu huong chup anh doc la cua 100 nam truoc
Chụp ảnh tử thi là một xu hướng chụp ảnh khá phổ biến vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đa phần họ chỉ muốn chụp lại khuôn mặt của người đã khuất như một cách để tưởng niệm về thân nhân quá cố, nhất là vào thời đại mà tỷ lệ tử vong ở trẻ em còn khá cao do mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm khó chữa. 

Những bức ảnh đáng sợ nhất lịch sử

Khi nhìn vào những bức hình đáng sợ dưới đây, nhiều người không khỏi rùng mình. Cho tới nay, chưa ai lý giải được sự thật về những hình ảnh khó hiểu, kỳ bí này.

Nhung buc anh dang so nhat lich su
 Bức ảnh gia đình Cooper được chụp trong những năm 1950. Hai người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc với hai cậu con trai ngồi trên lòng. Có một điều là không hiểu vì sao lại có cơ thể người đàn ông rơi từ trần nhà xuống trong bức ảnh.

Hồ nước huyền bí có tài 'hô mưa gọi gió' ở Trung Quốc

Trung Quốc là một đất nước nổi tiếng với nhiều truyền thuyết, huyền bí. Nhất là câu chuyện đầy bí ẩn xung quanh chiếc hồ ở Vân Nam được đồn thổi là có thể “hô mưa gọi gió”.

Ho nuoc huyen bi co tai 'ho mua goi gio' o Trung Quoc
Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc không chỉ có lịch sử văn hóa lâu đời mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới chùa cổ Đại Lý, núi tuyết Ngọc Long, rừng mưa nhiệt đới Xishuangbanna… Và có một địa điểm ít ai biết tới đó là hồ Tingming hay còn gọi là hồ thính mệnh.