Hố tử thần nuốt 25 tấn cá của lão nông Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một lão nông Trung Quốc không khỏi xót xa khi một hố tử thần nuốt 20 tấn cá xuất hiện giữa lòng ao.

Video một hố tử thần nuốt gọn nhà cao tầng tại Đông Quản, Quảng Đông (Trung Quốc) (Nguồn video: Báo Tin Tức):

Nhân dân Nhật Báo đưa tin rằng, vào cuối tuần qua, một hố tử thần nuốt 25 tấn cá của lão nông Trung Quốc sinh sống ở khu tập thể ở Quê Bình, miền nam Trung Quốc.
Ông lão mất trọn 25 tấn cá bởi cái hố rộng gần 5 mét này có họ là Yang.
Mặc dù cho tới nay nguyên nhân của việc 25 tấn cá bị cuốn trôi xuống hố xuất hiện dưới ao nuôi cá của ông Yang chưa được chính thức xác định, nhưng nhiều người đồn đoán rằng, đó là hậu quả của hoạt động khai thác đá ở địa phương.
Ho tu than nuot 25 tan ca cua lao nong Trung Quoc
 Lão nông Yang (trong hình) mất hơn 25 tấn cá sau khi xuất hiện hố tử thần trong ao nuôi.
Người dân cho biết, mực nước dưới ao nuôi cá nhà ông Yang tụt xuống nhanh chóng kể từ khoảng 4h sáng ngày 24/3. Tuy nhiên, đến 9h sáng cùng ngày, ao cá này hoàn toàn cạn sạch nước.
Thay vào đó, họ thấy xuất hiện một miệng hố rộng tới gần 5 mét ở dưới lòng ao. Chẳng những vậy, nước vẫn đang tiếp tục chảy xuống cái hố đó mà chưa có biểu hiện dừng lại.
Trước đó, có nhiều hố sụt lún đã xuất hiện trên các cánh đồng ở khu vực này do hoạt động khai thác đá. Do vậy, người dân cho rằng, chính việc làm đó đã gây ra tình trạng trên. Vụ việc đang được nhà chức trách địa phương điều tra và làm rõ.

Ảnh mới nhất về thành phố hoang vì thảm họa Chernobyl

(Kiến Thức) - Khách du lịch bắt đầu có thể trở lại thành phố Pripyat gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, 30 năm sau thảm họa hạt nhân tại đây.

Thành phố Pripyat, gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, bị bỏ hoang từ sau thảm họa hạt nhân ngày 26/4/1986.
Thành phố Pripyat, gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, bị bỏ hoang  từ sau thảm họa hạt nhân ngày 26/4/1986.  

Đứng tim giải cứu bé sơ sinh bị vứt trong bồn cầu

Tại hiện trường, máu vương đầy sàn, đứa bé sơ sinh bị kẹt trong ống dẫn nước, hơi thở yếu ớt.

Theo News.china: Vào hồi 14h34p ngày 20/3, đại đội Tân BÌnh (Ngọc Khê) nhận được điên thoại của 110, nói rằng tại phòng khám lầu 3 bệnh viện Tân Bình có tiếng khóc thất thanh, một bé sơ sinh đang bị kẹt trong ống dẫn nước. Nhận được tin này, đội cứu hỏa ngay lập tức điều 1 xe 7 người đến hiện trường giải cứu.
Dung tim giai cuu be so sinh bi vut trong bon cau
 
Tại hiện trường, máu vương đầy sàn, đứa trẻ bị kẹt trong ống dẫn nước, hơi thở yếu ớt. Sau khi xem xét tình hình, chỉ huy đội lập tức ra lệnh sử dụng kìm hai đầu nạy nắp bồn cầu để đưa oxi vào.