
Khi tiến hành khai quật tại một khu di tích khảo cổ gần thành phố ven biển Caesarea, Israel, các nhà khảo cổ học đến từ Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) đã khai quật một khối vật thể khảo cổ kỳ lạ. Ảnh: @IAA.

Đó là được một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo và theo các chuyên gia, chiếc quan tài này có niên đại từ thời La Mã cổ đại, giữa thế kỷ thứ II và thứ III SCN. Ảnh: @IAA.

Điểm kỳ quái là mặt bên của chiếc quan tài này có khắc họa các hình ảnh, họa tiết hiếm hoi về cuộc thi uống rượu giữa một vị thần rượu vang tên là Dionysus (hay còn gọi là Bacchus) và vị anh hùng trong thần thoại nổi tiếng tên là Heracles (còn gọi là Hercules). Ảnh: @IAA.

Hình ảnh như vậy được cho là đại diện cho sức mạnh của rượu, cũng cho thấy rằng ngay cả một anh hùng mạnh mẽ như Hercules cũng có thể bị các vị thần rượu vang đánh bại. Ảnh: @IAA.

Thực tế, các cuộc thi uống rượu này là một nội dung họa tiết phổ biến trong nghệ thuật và tranh khảm La Mã cổ đại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó trên một chiếc quan tài đá cẩm thạch như vậy là lần đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: @IAA.

Eli Escusido, Giám đốc Cơ quan Cổ vật Israel, nhận xét: “Với tay nghề thủ công đặc biệt và những bức chạm khắc chi tiết phong phú, chiếc quan tài này không giống bất kỳ thứ gì trước đây được tìm thấy trong khu vực. Khám phá này cung cấp những hiểu biết sâu sắc hấp dẫn về nhận thức của người dân cổ xưa về sự sống, cái chết và lẫn đức tin". Ảnh: @IAA.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.