
Nhắc đến tuổi thơ dữ dội của thế hệ 9x, không thể không kể đến những trào lưu từng “làm mưa làm gió” một thời. Dù giờ đây đã trở thành ký ức xa xăm, nhưng mỗi lần nhìn lại, những hình ảnh quen thuộc ấy lại khiến ai nấy không khỏi bồi hồi và bật cười vì những món đồ cực trendy của một thời chưa có smartphone.

Thiết kế từng là “must-have item” của các cô bé 9x. Chiếc áo rất “điệu đà” với họa tiết là chú cừu đang cười từng là biểu tượng của phong cách “công chúa đời thường”.

Những kiểu tạo dáng chu môi, tay che mặt hay ánh nhìn xa xăm từng là công thức “sống ảo” phổ biến trên Yahoo! Blog hay Zing Me. Gương mặt cool ngầu chính là “đặc sản” của ảnh thẻ học sinh lẫn ảnh selfie thời đó.

Ai từng đeo 5-10 chiếc lắc tay nhựa với đủ màu sặc sỡ trên cổ tay mới thực sự là “dân chơi” chính hiệu. Những chiếc lắc này không chỉ là món phụ kiện mà còn thể hiện cá tính và độ “chịu chơi” của mỗi người.

Dù có phần “lòe loẹt” theo tiêu chuẩn hiện tại, nhưng khi ấy, ai mặc thế này là đã bắt trend cực nhanh rồi!

Chiếc gương huyền thoại của mẹ, của bà.

Ngày nay, nhìn lại những xu hướng “có một không hai” ấy, cộng đồng mạng không khỏi bật cười xen lẫn hoài niệm.

Kiểu đầu kết hợp sư tử và chôm chôm chỉ có dân chơi mới dám để.

"Nước hoa xịn" đời đầu.

Một tờ giấy A4 gấp khéo léo thành hình 4 cánh, bên trong ẩn chứa những lời “tiên tri” thú vị như tên người yêu tương lai, nghề nghiệp mai sau hay điểm thi sắp tới. Trò chơi đơn giản nhưng lại là công cụ giải trí số 1 trong các giờ ra chơi.