Những ai từng trải qua không khí chuẩn bị đón Tết thời bao cấp sẽ không thể quên những hình ảnh quen thuộc, ấm cúng ở chợ hoa Tết.
Hình ảnh khó quên ở chợ hoa Tết thời bao cấp.
Ngày ấy, bắt đầu từ 23 tháng Chạp, không khí xuân tràn ngập khắp 36 phố phường khi người Hà Nội xuống đường mua sắm để chuẩn bị Tết. Họ bắt đầu đi chọn hoa đào trên phố Hàng Lược hay tới các cửa hàng tạp hóa xếp hàng mua gói hàng Tết gồm một hộp mứt mà cả năm mới nhìn thấy, bao thuốc lá hiệu Tam Đảo hoặc Điện Biên hay Thủ Đô, một bánh pháo, rồi mì chính, hạt tiêu bắc, bóng bì, bánh đa nem...
Để gói được nồi bánh chưng, nhà nào cũng phải đi xếp hàng mua lá rong, đậu xanh mậu dịch bán theo tiêu chuẩn bìa phiếu, thịt lợn, bột mì để gói bánh...
Ngày ấy, chợ hoa ngày Tết bán đủ loại hoa nhưng sắc thắm của đào vẫn nổi bật nhất. Cuộc sống khi ấy dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà nào cũng sắm cành đào chơi Tết. Đào Nhật Tân là loại hoa nổi tiếng nhất bấy giờ.
Chợ hoa Tết Hàng Lược ngày đó luôn tấp nập người mua kẻ bán. Hoa đào, quất thật đẹp cùng với những tà áo thướt tha, mái tóc dài của thiếu nữ Hà Nội đẹp bình dị và yên ấm.
Mời quý độc giả xem clip chợ hoa Tết thời bao cấp:
(Kiến Thức) - Chơi đếm mồi trên bẫy chuột, cụ ông trong clip khiến người xem không khỏi bật cười.
Cụ ông chơi cùng bẫy chuột.
Với dụng cụ là một chiếc bẫy chuột nhỏ, hai cụ ông trong clip đã có một trò chơi hấp dẫn. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ dùng ngón tay của mình lấy một miếng mồi trên bẫy chuột sao cho không sập bẫy.
Kết cục cụ ông với bộ râu dài đã thua khi bị chiếc bẫy chuột kẹp ngón tay. Clip khiến người xem không khỏi bật cười.
Chiêm ngưỡng nhiều loài hoa lạ tại hội chợ hoa Tết 2015
Hội chợ hoa Tết 2015 đang diễn ra tại Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan với rất nhiều loài hoa lạ mắt.
Nhiều loài hoa lạ đang được trưng bày tại hội chợ hoa Tết 2015.
Những giống hoa quý như Bạch Đào hay Lan Hồ Điệp tưởng như chỉ có ở nước ngoài và muốn sở hữu nó người chơi hoa phải bỏ ra cả triệu bạc nay đã được nghiên cứu, lai giống thành công và được trưng bày trong hội chợ hoa Tết 2015 đang diễn ra tại Hà Nội.
Một người đàn ông ở huyện Di Linh, Lâm Đồng câu được một con cá chép vàng khổng lồ nặng hàng chục kg ở một hồ tự nhiên khiến nhiều người ngạc nhiên.
Cá chép vàng khổng lồ.
Cá chép vàng có chiều dài 75cm và bề ngang hơn 30cm. Những người cao tuổi ở đây cho biết, chưa bao giờ thấy ai câu được con cá chép vàng to như vậy. Chủ nhân của con cá này tiết lộ, sau khi thả câu được một lúc, anh thấy cần câu bị lôi ra xa với một lực khá mạnh. Thấy vậy, anh gọi bạn bè lại giúp sức. Phải một lúc lâu, cả nhóm mới kéo được con cá này lên bờ.
Phiên chợ Bưởi hôm nay (23/1), rất nhiều hoa đã cùng nhau về đua sắc, người người nhộn nhịp mua bán khắp tuyến phố Hoàng Hoa Thám.
Cảnh mua bán tại phiên chợ Bưởi cuối năm.
Rất nhiều loài hoa Tết đủ sắc màu từ mọi nơi đã quy tụ về phiên chợ Bưởi những ngày cuối năm. Những ai đi qua con đường Hoàng Hoa Thám sẽ bắt gặp những chậu đồng tiền xếp hàng dài khắp tuyến phố với giá khoảng 60.000 đồng. Không chỉ đồng tiền, vô vàn các loại hoa khác cũng tụ họp về đây khoe sắc.
Tận mục trò chơi choáng váng của các thanh niên cứng
(Kiến Thức) - Trò chơi choáng váng của các thanh niên cứng được nhắc trong clip đó là trò quay cuồng cùng chiếc võng.
Trò chơi choáng váng của thanh niên cứng.
Anh chàng nằm trên võng không phải để nghỉ ngơi mà sẽ tham gia một trò chơi với sự giúp sức của 2 người bạn mình. Trong khi anh này bám chặt vào chiếc võng thì hai người bạn ở hai đầu chiếc võng dùng hết sức để quay tròn nó. Chiếc võng và thanh niên cứng này quay cùng nhau nhiều vòng trước khi dừng lại. Anh chàng đã có một pha tiếp đất không an toàn và vô cùng choáng váng.