Hiệp sĩ SBC Sài Gòn bắt 2 tên trộm nghiện ma túy

(Kiến Thức) - Các hiệp sĩ SBS Sài Gòn tăng ga đuổi theo hai tên trộm đang phóng bạt mạng trên đường, tóm gọn chúng giao cho công an. 

Ngày 16/8, công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận từ các hiệp sĩ SBC thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hai đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Hiep si SBC Sai Gon bat 2 ten trom nghien ma tuy
 Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị các hiệp sĩ bắt gọn.
Trưa 15/8, anh Nguyễn Thanh Hải, Đặng Phú Vinh và Thạch Đạt (thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Sirius có nhiều biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo. Khi đến địa bàn khu phố 5, phường Phú Hòa, hai người này đi vào dãy nhà trọ của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Thấy phòng trọ của một sinh viên không khóa cửa, hai thanh niên lẻn vào lấy chiếc điện thoại để bên trong rồi leo lên xe chạy.
Các hiệp sĩ SBC vội tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai tên trộm phóng bạt mạng trên đường. Khi đến đường Lê Hồng Phong, các hiệp sĩ đuổi kịp và vượt lên ép xe các đối tượng, bắt gọn đưa về công an phường.
Hiep si SBC Sai Gon bat 2 ten trom nghien ma tuy-Hinh-2
 Bốn chiếc điện thoại mà các đối tượng vừa trộm được.
Tại cơ quan công an, hai tên trộm (Võ Minh Lâm, SN 1988, ngụ Phường Thuận Giao, TX. Thuận An và Nguyễn Trí Thịnh, SN1987, ngụ phường An Thạnh, Thị xã Thuận An) khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo điều tra của công an, Lâm và Thịnh nghiện ma túy nặng, có tiền án về tội trộm cắp tài sản
Ở thời điểm bị bắt, trên người Lâm và Thịnh có 4 chiếc điện thoại di động mà hai thanh niên này khai là lấy trộm ở phường Phú Lợi.

Chạm mặt "hiệp sĩ" SBC, tên trộm vứt xe ăn cắp bỏ chạy

(Kiến Thức) - Cướp xe người bị tai nạn, nhưng trên đường tháo chạy, tên trộm đã phải bỏ lại xe vừa ăn cắp được khi chạm mặt "hiệp sĩ" SBC.

Vào lúc 15h ngày 21/11, “hiệp sĩ” SBC Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)  đang đi tuần tra trên đường thì phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Wave mang BKS 67 S2-3463 cùng với 1 thanh niên khác chạy xe hiệu Exciter màu xanh không có biển số với tốc độ rất cao từ đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc khu phố 3, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) nên liền bám theo.

Bám theo đối tượng đến đường Mỹ Phước – Tân Vạn (khu 9, phường Phú Hòa) thì anh Hải áp sát đối tượng để dò hỏi. Lúc này đối tượng nhìn thấy mặt anh Hải liền dừng lại, quăng xe rồi leo lên xe Exciter của thanh niên đi cùng bỏ chạy.

Phát hiện thi thể người phụ nữ nhảy cầu trôi sông Sài Gòn

(Kiến Thức) - Thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi được tìm thấy trôi dạt trong đám lục bình sau 1 ngày bà gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử.

Ngày 14/8, thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tử tử đã được ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) cùng người nhà tìm thấy khi đang trôi dạt trong đám lục bình trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM.

Nạn nhân được xác định là Đoàn Thị Khánh Linh (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM).

Phat hien thi the nguoi phu nu nhay cau troi song Sai Gon
 Thi thể bà Linh được kéo vào bờ.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Theo người nhà nạn nhân cho hay, trước đó vào khoảng 5h30 sáng 13/8, bà Linh đi xe máy lên cầu Bình Lợi cũ (nối quận Bình Thạnh và Thủ Đức, TP HCM). Người phụ nữ này để lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Phat hien thi the nguoi phu nu nhay cau troi song Sai Gon-Hinh-2
 Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Người nhà cùng nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn – cứu hộ Cảnh sát PCCC TP HCM đã ngụp lặn tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến hôm nay, người nhà đã nhờ ông Ba Chúc đi tìm và phát hiện thi thể của bà Linh trôi dạt trên đám lục bình ở khu vực bến đò cuối đường 36 (thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

Đến 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được về nhà xác.

Hành trình một tháng truy tìm tên trộm xe máy ma mãnh

(Kiến Thức) - Gần một tháng truy tìm nhưng không có kết quả, sáng 7/6 các “hiệp sĩ” SBC đã đón lõng và bắt giữ tên trộm xe khi y đang ở trên xe khách.

Rạng sáng 7/6, các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm Bình Dương đã đón lõng các tuyến xe khách đi từ miền Bắc vào và bắt giữ tên trộm xe đầy ma mãnh sau gần 1 tháng truy tìm.

Trước đó, ngày 8/5, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) - nhận được tin báo từ anh Trần Văn Thành (ngụ Bình Phước, tạm trú phường 5, quận 8, TP HCM) về việc bị một thanh niên tên Chung tới làm công tại nhà lấy cắp chiếc xe máy hiệu Wave mang BKS : 52Y – 4910 mới mua gần 20 triệu đồng.