Hé lộ vụ con trai giấu xác mẹ trong tủ lạnh suốt 5 năm

Cảnh sát Đài Loan đang điều tra vụ án liên quan tới người con trai giấu xác mẹ già trong tủ lạnh suốt 5 năm để tiếp tục nhận tiền trợ cấp xã hội.

Vụ việc con trai giấu xác mẹ trong tủ lạnh chỉ bại lộ sau khi con gái của người đàn ông đó tố cáo bố đẻ bạo hành nói với các nhân viên xã hội Đài Loan.
Ủy viên Sở phúc lợi xã hội thành phố Tân Bắc, ông Chang Ching-li cho biết, vào hôm 16/8, Sở có nhận được một báo cáo từ các nhân viên xã hội về vụ việc nữ sinh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể nghi do bị người cha bạo hành.
Khi các nhân viên xã hội tiến hành điều tra sự việc, nữ sinh này đã tiết lộ rằng: "Bà cháu đang bị nhốt trong tủ lạnh".
He lo vu con trai giau xac me trong tu lanh suot 5 nam
Con trai giấu xác mẹ già trong tủ lạnh 5 năm để tiếp tục nhận tiền trợ cấp. Ảnh minh họa. 
Sau khi tiếp nhận thông tin, các nhân viên xã hội đã báo cáo với cảnh sát để điều tra. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trong tủ lạnh là người bà của nữ sinh.
Theo ông Chang, con trai của cụ bà Chiang đã nói với cảnh sát rằng ông ta để thi thể người mẹ trong tủ lạnh được 5 năm bởi gia đình quá nghèo nên không có đủ tiền để làm tang lễ và chôn cất.
Tuy nhiên, Sở Phúc lợi Xã hội thành phố Tân Bắc phát hiện lời khai của người đàn ông với thông tin mà con trai người này cung cấp hoàn toàn trái ngược nhau. Theo cậu bé, do bà nội nằm trong danh sách những người có thu nhập thấp, nên gia đình hoàn toàn đủ điều kiện để xin trợ cấp tiền làm đám ma.
Còn theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi cụ Chiang qua đời, gia đình đã không báo cáo với chính quyền địa phương nên tên của cụ bà vẫn chưa bị loại khỏi hộ khẩu. Ngoài ra, số tiền trợ cấp hàng tháng 7.759 Đài tệ (gần 6 triệu đồng) dành cho người già có thu nhập thấp vẫn được chi trả cho cụ Chiang trong khoảng thời gian 6 năm kể từ năm 2016 – 2022.
Chính quyền thành phố Tân Bắc cho biết lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra thêm để xác định nguyên nhân cái chết của cụ Chiang, cũng như xác định động cơ gia đình giấu xác bà cụ. Ngoài ra, thiếu nữ bị bạo hành đã được chuyển đi chỗ khác sống và lệnh cấm đến gần cũng đã được tòa án ban hành với người cha.

Cặp vợ chồng kiện hàng xóm vì để gà trống gáy khoảng 200 lần/ngày

Một cặp vợ chồng già ở Đức đã kiện người hàng xóm kế bên ra tòa vì con gà trống rất hiếu động, được cho là gáy khoảng 200 lần mỗi ngày, khiến họ không thể nghỉ ngơi trong nhiều năm qua.

Ông Friedrich-Wilhelm (76 tuổi) và vợ Jutta ở (Đức) đã rất khó chịu với tiếng gáy của chú gà trống Magda nhà hàng xóm kế bên trong nhiều năm. Họ cho rằng con gà trống gáy cả ngày, bắt đầu từ 8h sáng cho đến khi mặt trời lặn.
Thậm chí Jutta và Friendrich-Wilhelm K còn ghi lại nhật ký gáy của con gà và cho thấy có ngày chú gà Magda gáy đến 200 lần. Thậm chí đôi vợ chồng này còn không dám mở cửa sổ vì sợ phải nghe tiếng gà gáy.

Chia tay bạn gái “đòi quà”, người đàn ông cởi trả hết y phục

​Sau khi cãi vã một hồi, cặp đôi quyết định chia tay, cô gái bỗng đòi lại quà đã tặng người bạn trai. Hành động cởi trả hết quần áo của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Sự việc xảy ra trên con phố ở Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, người đàn ông và bạn gái đang đi mua sắm thì xảy ra tranh cãi. Sau một hồi cãi vã, cô gái đòi chia tay thì bạn trai lập tức đồng ý. Tuy nhiên khi người đàn ông quay đầu bỏ đi, cô gái đột nhiên ngăn lại, yêu cầu anh trả lại tất cả những thứ cô đã mua.
Bị bạn gái đòi quà bất ngờ, người đàn ông sững sờ trong giây lát. Lúc này, cô gái nhìn bạn trai từ trên xuống dưới rồi nói: “Tất cả quần áo anh đang mặc đều là do tôi mua, giờ hãy cởi trả tôi”.