Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Hé lộ tình tiết “lật tẩy” 2 bảo mẫu làm bé 17 tháng tử vong

07/03/2023 06:45

Bị triệu tập về trụ sở công an, 2 nghi phạm ngồi trên 2 xe khác nhau, nhưng lời khai đều trùng khớp đến từng chi tiết. Tuy nhiên, cuối cùngi sự thật đã được phơi bày.

Gia Đạt

Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Liên quan đến vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu P.T.Đ (SN 2021, mới 17 tháng tuổi; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Liên quan đến vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu P.T.Đ (SN 2021, mới 17 tháng tuổi; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín, người theo dõi sát và giám sát vụ việc ngay từ đầu cho biết, để phá được vụ án, cơ quan công an đã phải triển khai nhiều bước về nghiệp vụ.
Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín, người theo dõi sát và giám sát vụ việc ngay từ đầu cho biết, để phá được vụ án, cơ quan công an đã phải triển khai nhiều bước về nghiệp vụ.
Chiều 1/3, đại tá Tần nhận được cuộc gọi của người bạn nói lùi cuộc gặp mặt với lý do có người cháu đi lớp học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, bệnh viện trả về, gia đình đang lo hậu sự ... Với tránh nhiệm và linh tính nghề nghiệp, ông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Điểm xác minh thông tin”. (Ảnh minh họa)
Chiều 1/3, đại tá Tần nhận được cuộc gọi của người bạn nói lùi cuộc gặp mặt với lý do có người cháu đi lớp học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, bệnh viện trả về, gia đình đang lo hậu sự ... Với tránh nhiệm và linh tính nghề nghiệp, ông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Điểm xác minh thông tin”. (Ảnh minh họa)
Công an xác định nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín), được gửi tại một nhà trẻ tự thục tự lập trên địa bàn.
Công an xác định nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín), được gửi tại một nhà trẻ tự thục tự lập trên địa bàn.
Cùng với việc thuyết phục gia đình nạn nhân, đại tá Nguyễn Tiến Tần đã cử một mũi công tác của Đội Cảnh sát hình sự đến Bệnh viện Nông nghiệp I để trao đổi, nắm thông tin. Qua thông tin các bác sĩ cung cấp, cháu bé bị tím ở hai bên tai, bị phù nề ở má và xuất huyết não phía bên trái… (Ảnh minh họa)
Cùng với việc thuyết phục gia đình nạn nhân, đại tá Nguyễn Tiến Tần đã cử một mũi công tác của Đội Cảnh sát hình sự đến Bệnh viện Nông nghiệp I để trao đổi, nắm thông tin. Qua thông tin các bác sĩ cung cấp, cháu bé bị tím ở hai bên tai, bị phù nề ở má và xuất huyết não phía bên trái… (Ảnh minh họa)
Với những thông tin ban đầu thu thập được, đại tá Nguyễn Tiến Tần nhận định đây là vụ trọng án nên đã báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; đồng thời, cử các tổ công tác nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, mời hai đối tượng Lành và An về trụ sở cơ quan Công an làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thị Lành)
Với những thông tin ban đầu thu thập được, đại tá Nguyễn Tiến Tần nhận định đây là vụ trọng án nên đã báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; đồng thời, cử các tổ công tác nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, mời hai đối tượng Lành và An về trụ sở cơ quan Công an làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thị Lành)
“Khi triệu tập về trụ sở, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau, nhưng lời khai của Lành và An đều trùng khớp đến từng chi tiết. Khi đó, tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu, nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên tập trung đấu tranh với hai đối tượng ”- đại tá Tần cho biết.
“Khi triệu tập về trụ sở, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau, nhưng lời khai của Lành và An đều trùng khớp đến từng chi tiết. Khi đó, tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu, nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên tập trung đấu tranh với hai đối tượng ”- đại tá Tần cho biết.
Sau gần 24h đấu tranh, tối muộn ngày 2/3, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi cách nhà trẻ gần 1km thì An bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành thường đánh, tát vào đầu và mông. Có lẽ cũng vì thế mà cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc.
Sau gần 24h đấu tranh, tối muộn ngày 2/3, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi cách nhà trẻ gần 1km thì An bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành thường đánh, tát vào đầu và mông. Có lẽ cũng vì thế mà cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc.
Trưa 23/2, hai đối tượng dồn các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi nhưng cháu Đ vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì cháu Đ khóc chạy ra ngoài cửa lớp. Thấy vậy, Lành bực tức chạy theo bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có trải thảm rồi tát vào mặt cháu Đ còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá lên đầu cháu Đ. Đến 16h30 cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.
Trưa 23/2, hai đối tượng dồn các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi nhưng cháu Đ vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì cháu Đ khóc chạy ra ngoài cửa lớp. Thấy vậy, Lành bực tức chạy theo bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có trải thảm rồi tát vào mặt cháu Đ còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá lên đầu cháu Đ. Đến 16h30 cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.
Ngày 24, 25, 26/2, cháu Đ được gia đình đưa đến lớp giao cho An trông giữ. Đến 9h30 ngày 26/2, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu Đ bất tỉnh thì An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm. Tiếp đó, y tá yêu cầu đưa cháu đi viện nên gia đình đã chuyển cháu Đ đến Bệnh viện Nông nghiệp I rồi được chuyển đến Bệnh viện nhi T.Ư. Các bác sĩ tích cực điều trị đến 17h ngày 1/3, Bệnh viện nhi T.Ư trả về. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.
Ngày 24, 25, 26/2, cháu Đ được gia đình đưa đến lớp giao cho An trông giữ. Đến 9h30 ngày 26/2, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu Đ bất tỉnh thì An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm. Tiếp đó, y tá yêu cầu đưa cháu đi viện nên gia đình đã chuyển cháu Đ đến Bệnh viện Nông nghiệp I rồi được chuyển đến Bệnh viện nhi T.Ư. Các bác sĩ tích cực điều trị đến 17h ngày 1/3, Bệnh viện nhi T.Ư trả về. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.
Khi biết cháu Đ bị thương tích nặng, hai đối tượng đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan Công an. Về phía bố, mẹ của cháu Đ, phần do nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại thấy hai đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả nên tin rằng sự thật là do cháu bị ngã nên ban đầu đã từ chối hợp tác với cơ quan Công an.
Khi biết cháu Đ bị thương tích nặng, hai đối tượng đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan Công an. Về phía bố, mẹ của cháu Đ, phần do nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại thấy hai đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả nên tin rằng sự thật là do cháu bị ngã nên ban đầu đã từ chối hợp tác với cơ quan Công an.
Theo công an, trong buổi làm việc, nghi phạm An luôn thể hiện sự mệt mỏi, mất bình tĩnh và cắn rứt lương tâm. An nói: “Trong đáy lòng tôi rất xin lỗi gia đình và cháu Đ. Cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ cho việc làm của chúng tôi. Tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ để tôi có thể làm lại cuộc đời”. Trong khi đó, nghi phạm Lành khai: "Tôi không bế cháu Đ. ném xuống mà tôi chỉ đẩy, có lần đó tôi làm vậy". Lành bật khóc khai nhận và cho biết, bản thân đã nhận thức được hành vi của mình với cháu Đ. là sai. (Ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị An)
Theo công an, trong buổi làm việc, nghi phạm An luôn thể hiện sự mệt mỏi, mất bình tĩnh và cắn rứt lương tâm. An nói: “Trong đáy lòng tôi rất xin lỗi gia đình và cháu Đ. Cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ cho việc làm của chúng tôi. Tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ để tôi có thể làm lại cuộc đời”. Trong khi đó, nghi phạm Lành khai: "Tôi không bế cháu Đ. ném xuống mà tôi chỉ đẩy, có lần đó tôi làm vậy". Lành bật khóc khai nhận và cho biết, bản thân đã nhận thức được hành vi của mình với cháu Đ. là sai. (Ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị An)
>>> Xem thêm video: Xót xa lời kể của bé trai 15 tuổi khi bị bà chủ quán bánh xèo bạo hành. Nguồn: ĐTHĐT.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status