Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Hé lộ cuộc sống trong các thành phố "ma" Trung Quốc giữa đại dịch virus corona

10/02/2020 12:20

(Kiến Thức) - Nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải vắng hoe hoắt, các nhà hàng, siêu thị và trung tâm thương mại chỉ lèo tèo vài bóng người kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát.

Hoài An (Reuters)

Bên trong chuyến bay sơ tán người dân khỏi “tâm dịch” virus corona Vũ Hán

Tuyết rơi ngày thứ hai ở Bắc Kinh, một sự kiện hiếm của thành phố 21,5 triệu dân mà bình thường sẽ khiến cả trăm ngàn người ra đường để chụp ảnh và chơi đùa dưới tuyết. Nhưng hiện tại, các con đường Bắc Kinh đang vắng lặng, công viên cũng im ắng chỉ nghe thấy tiếng chim,...tất cả chỉ vì virus corona. (Nguồn ảnh: Reuters)
Tuyết rơi ngày thứ hai ở Bắc Kinh, một sự kiện hiếm của thành phố 21,5 triệu dân mà bình thường sẽ khiến cả trăm ngàn người ra đường để chụp ảnh và chơi đùa dưới tuyết. Nhưng hiện tại, các con đường Bắc Kinh đang vắng lặng, công viên cũng im ắng chỉ nghe thấy tiếng chim,...tất cả chỉ vì virus corona. (Nguồn ảnh: Reuters)
Sau khi chắc chắn cả nhà đã đeo khẩu trang và trang bị đầy đủ nước rửa tay khô, Kiều gia mới bắt đầu lên đường đi chơi công viên Cảnh Sơn, nằm bên cạnh Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Sau khi chắc chắn cả nhà đã đeo khẩu trang và trang bị đầy đủ nước rửa tay khô, Kiều gia mới bắt đầu lên đường đi chơi công viên Cảnh Sơn, nằm bên cạnh Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Không riêng gì Bắc Kinh, Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc và nhiều thành phố khác ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đang trải qua những ngày mà đường phố nào cũng vắng lặng như "thành phố ma" bởi chính quyền yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) đang hoành hành.
Không riêng gì Bắc Kinh, Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc và nhiều thành phố khác ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đang trải qua những ngày mà đường phố nào cũng vắng lặng như "thành phố ma" bởi chính quyền yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) đang hoành hành.
“Chúng tôi biết tình hình dịch virus corona đang nghiêm trọng. Nhưng trung tâm dịch ở khá xa, nên chúng tôi nghĩ chúng tôi ở đây không bị ảnh hưởng nhiều… Đó là cơ hội mà ông trời ban cho chúng tôi để gia đình có thêm giây phút bên nhau, cùng ngắm tuyết rơi và không phải đi làm” – ông Kiều nói.
“Chúng tôi biết tình hình dịch virus corona đang nghiêm trọng. Nhưng trung tâm dịch ở khá xa, nên chúng tôi nghĩ chúng tôi ở đây không bị ảnh hưởng nhiều… Đó là cơ hội mà ông trời ban cho chúng tôi để gia đình có thêm giây phút bên nhau, cùng ngắm tuyết rơi và không phải đi làm” – ông Kiều nói.
Chỉ rất ít người còn đủ dũng cảm để ra ngoài lúc này. Một nhân viên bảo vệ ở công viên Cảnh Sơn cho biết số du khách tới công viên chưa bằng 1/3 so với lúc chưa dịch.
Chỉ rất ít người còn đủ dũng cảm để ra ngoài lúc này. Một nhân viên bảo vệ ở công viên Cảnh Sơn cho biết số du khách tới công viên chưa bằng 1/3 so với lúc chưa dịch.
Thậm chí tại một trong những địa điểm chụp ảnh tuyết rơi nổi tiếng ở bên ngoài Tử Cấm Thành, chẳng thấy có người nào. “Năm ngoái, khi tuyết rơi ở Bắc Kinh, tôi phải xin nghỉ vài tiếng để tới Tử Cấm Thành chụp ảnh và nơi đây đông đảo người chen lấn tới ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhưng năm nay, tôi chẳng khó khăn để tìm được một chỗ chụp ảnh. Con virus viêm phổi đã trói chân mọi người trong nhà” – Yang, một thanh niên 30 tuổi, cho biết.
Thậm chí tại một trong những địa điểm chụp ảnh tuyết rơi nổi tiếng ở bên ngoài Tử Cấm Thành, chẳng thấy có người nào. “Năm ngoái, khi tuyết rơi ở Bắc Kinh, tôi phải xin nghỉ vài tiếng để tới Tử Cấm Thành chụp ảnh và nơi đây đông đảo người chen lấn tới ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhưng năm nay, tôi chẳng khó khăn để tìm được một chỗ chụp ảnh. Con virus viêm phổi đã trói chân mọi người trong nhà” – Yang, một thanh niên 30 tuổi, cho biết.
Lính gác dọc phố Vương Phủ Tỉnh, một con phố đi bộ, mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh, cho biết bình thường con phố này rất đông nhất là vào dịp lễ tết. “Giờ nhìn xem, lính gác trên phố và nhân viên vệ sinh còn đông hơn du khách”.
Lính gác dọc phố Vương Phủ Tỉnh, một con phố đi bộ, mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh, cho biết bình thường con phố này rất đông nhất là vào dịp lễ tết. “Giờ nhìn xem, lính gác trên phố và nhân viên vệ sinh còn đông hơn du khách”.
Các cửa hàng kinh doanh, quán bar và nhà hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch virus corona khi chính phủ cấm đám đông tụ tập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. “Trước dịch, bạn sẽ phải đứng đợi bên ngoài một lúc mới có bàn trống để vào ăn nhưng giờ thì chỉ có 5 người trong quán vào giờ ăn trưa cao điểm” – một phục vụ trong một quán ăn cho biết.
Các cửa hàng kinh doanh, quán bar và nhà hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch virus corona khi chính phủ cấm đám đông tụ tập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. “Trước dịch, bạn sẽ phải đứng đợi bên ngoài một lúc mới có bàn trống để vào ăn nhưng giờ thì chỉ có 5 người trong quán vào giờ ăn trưa cao điểm” – một phục vụ trong một quán ăn cho biết.
Chỉ có một vài trong số hơn 100 nhà hàng dọc con phố ẩm thực nổi tiếng Bắc Kinh, Guijie, mở cửa và các cửa hàng còn lại cũng đang hoang mang không biết họ sẽ trụ được đến bao giờ.
Chỉ có một vài trong số hơn 100 nhà hàng dọc con phố ẩm thực nổi tiếng Bắc Kinh, Guijie, mở cửa và các cửa hàng còn lại cũng đang hoang mang không biết họ sẽ trụ được đến bao giờ.
"Thành phố vắng vẻ vì mọi người ở hết trong nhà và không ra ngoài. Một số khách hàng không thể ra ngoài ăn vì họ đang bị cách ly nên họ gọi dịch vụ ship thức ăn đến cho mình" - một nhân viên vận chuyển đồ ăn cho biết.
"Thành phố vắng vẻ vì mọi người ở hết trong nhà và không ra ngoài. Một số khách hàng không thể ra ngoài ăn vì họ đang bị cách ly nên họ gọi dịch vụ ship thức ăn đến cho mình" - một nhân viên vận chuyển đồ ăn cho biết.
Một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh vắng lặng như tờ, chỉ duy nhất có hai người khách đi lại.
Một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh vắng lặng như tờ, chỉ duy nhất có hai người khách đi lại.
Trên một con đường chính ở Thượng Hải, duy nhất chỉ có một chiếc ô tô đi.
Trên một con đường chính ở Thượng Hải, duy nhất chỉ có một chiếc ô tô đi.
"Lúc chưa có dịch, công viên này có 100-200 người tới tập thể dục, giờ chỉ còn tầm 20% trong số đó tới. Tôi vẫn đi tập vì thấy an toàn, không khí trong sạch và mọi người đều tự bảo vệ mình tốt. Khi về nhà tôi chỉ việc cọ giầy tập và cởi bỏ áo khoác ra", bà Ren nói.
"Lúc chưa có dịch, công viên này có 100-200 người tới tập thể dục, giờ chỉ còn tầm 20% trong số đó tới. Tôi vẫn đi tập vì thấy an toàn, không khí trong sạch và mọi người đều tự bảo vệ mình tốt. Khi về nhà tôi chỉ việc cọ giầy tập và cởi bỏ áo khoác ra", bà Ren nói.
Bãi xe đạp công cộng chỉ duy nhất có một bóng người đi xe đạp điện ngang qua, còn đâu xe để tràn lan không có người dùng.
Bãi xe đạp công cộng chỉ duy nhất có một bóng người đi xe đạp điện ngang qua, còn đâu xe để tràn lan không có người dùng.
Mời độc giả xem thêm video: Dịch viêm phổi cấp lan rộng (Nguồn video: VTV1)

Bạn có thể quan tâm

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Khoảnh khắc người dân Gaza vui mừng khi Israel - Hamas đạt thỏa thuận

Khoảnh khắc người dân Gaza vui mừng khi Israel - Hamas đạt thỏa thuận

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói gì về giải Nobel Hòa bình 2025?

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói gì về giải Nobel Hòa bình 2025?

Phát hiện thi thể nữ giới bị trói vào khúc gỗ trong ao nước

Phát hiện thi thể nữ giới bị trói vào khúc gỗ trong ao nước

Nga - Mỹ tạm dừng đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine

Nga - Mỹ tạm dừng đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine

Tổng chưởng lý New York bị truy tố là ai?

Tổng chưởng lý New York bị truy tố là ai?

Bà Maria Corina Machado đạt Giải Nobel Hòa bình 2025

Bà Maria Corina Machado đạt Giải Nobel Hòa bình 2025

Động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần

Quan chức Hamas nói cuộc chiến ở Gaza 'hoàn toàn chấm dứt'

Quan chức Hamas nói cuộc chiến ở Gaza 'hoàn toàn chấm dứt'

Top tin bài hot nhất

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

11/10/2025 08:27
Khoảnh khắc người dân Gaza vui mừng khi Israel - Hamas đạt thỏa thuận

Khoảnh khắc người dân Gaza vui mừng khi Israel - Hamas đạt thỏa thuận

11/10/2025 12:28
Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

11/10/2025 13:12
Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

11/10/2025 19:15
Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói gì về giải Nobel Hòa bình 2025?

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói gì về giải Nobel Hòa bình 2025?

11/10/2025 06:59

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status