Hé lộ chiêu thức giấu ma túy tinh vi của Tàng “Keangnam”

(Kiến Thức) - Chiếc xe bán tải được Tàng “Keangnam” đưa sang Lào “độ” để chứa được 200 bánh heroin. Nhiều chiêu giấu hàng cấm của trùm ma túy này được hé lộ.

Sang Lào “độ” khoang bí mật ở thùng xe để giấu ma túy
Tại phiên tòa xét xử ngày 5/8, Tàng “Keangnam” khai nhận rằng chiếc xe bán tải được anh ta đưa sang Lào “độ” khoang bí mật ở thùng xe kích thước khoảng 20 cm. Cả khoang bí mật này chỉ chứa được nhiều nhất 200 bánh heroin. Số lượng vượt quá 200 bánh heroin, Tàng sẽ nhét vào khoang chế ở các cánh cửa.
Việc lấy heroin từ ngăn bí mật giao cho Lương Thị Thảo đều do một mình Tàng thực hiện. Cái nào không lấy được bằng tay thì bị cáo Tàng dùng que chọc ra.
Đối chất lời khai của Lương Thị Thảo, đầu mối ma túy của Tàng "Keangnam" ở Bắc Giang, chị ta cho biết, việc lấy ma túy trong ngăn bí mật trên xe bán tải không dễ dàng như Tàng nói. 
Theo Thảo, ngoài 4 ốc vít ở 4 góc thùng xe bán tải thì phải dùng kích để nâng thùng lên. Việc nâng thùng lên phải dùng vai làm điểm tựa, do vậy một mình Tàng không thể lấy được hàng trong ngăn bí mật. Tất cả những lần đi giao ma túy, Tàng đều đi hai người. 
He lo chieu thuc giau ma tuy tinh vi cua Tang “Keangnam”
 Trùm ma túy Tàng “Keangnam” trước vành móng ngựa. 
Trong những người đi cùng với Tàng xuống giao hàng, bị cáo Thảo chỉ nhận dạng được Tráng A Nếnh, còn một người phụ nữ và một người đàn ông dân tộc thì Thảo không biết tên.
Việc giao hàng diễn ra rất nhanh chóng, lâu nhất cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ và Tàng không bao giờ ở lại ăn cơm trưa mà quay đi luôn.
Số tài sản “khủng” có được là nhờ buôn mận
Cũng trong phiên xét xử Tàng "Keangnam" ngày 5/8, trùm ma túy khai nhận số tài sản “kếch xù” bị bắt giữ gồm: một chiếc xe Toyota bán tải BKS 29C-123.79 mua với giá 750 triệu; một chiếc xe màu trắng 9 chỗ BKS 29A-90621 mua với giá 1,6 tỷ (mua hôm trước, hôm sau bị bắt - PV); một xe Fotuner mua với giá 2,6 tỷ đồng (mới mua 20 ngày thì bị bắt) là của Tàng; còn xe Lexus là của anh trai Tráng A Đầu – một đối tượng buôn ma túy đã bỏ trốn.
Ngoài ra, còn 70 triệu đồng, 6.000 USD, dây chuyền vàng, một cái sừng 5.000 USD, kính mắt 4.000 USD, 8 cái nhẫn bạc, 4 điện thoại di động mà Tàng cho rằng, chưa thấy ghi trong cáo trạng.
Về tài sản nhà đất, có nhà tiểu khu 70, nhà ở thị trấn nông trường Mộc Châu… bị cáo cho biết đều bỏ tiền ra mua, xây dựng. Riêng nhà ở khu đô thị Mỗ Lao (Hà Nội), bị cáo Tàng khai mua cho vợ, đứng tên vợ.
Khi HĐXX hỏi lấy tiền ở đâu mua các tài sản trên, Tàng trả lời tất cả tài sản mua được đều nhờ vào việc… buôn mận. Tàng cho biết, mình đi buôn mận từ năm 2000 và sau đó còn đi làm công trường xây dựng.
Tuy nhiên, trong lời khai tại cơ quan điều tra, ông Chư (bố đẻ trùm ma túy Tàng "Keangnam", và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) khai, mọi tài sản như ô tô, đất đai, nhà cửa… được mua bằng số tiền lãi trong việc buôn bán heroin. Bản thân bị cáo Tàng cũng khai dùng tiền lãi buôn bán heroin để mua các tài sản.

Toàn cảnh ngày đầu xét xử trùm ma túy Tàng “Keangnam”

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa xét xử Tàng “Keangnam”, trùm ma túy Tàng một mình nhận tội, trong khi nhiều bị cáo là đồng phạm trong vụ án lần lượt phản cung.

Tàng một mình nhận tội, khẳng định bố, vợ, anh em không liên quan
Trong ngày đầu phiên tòa xét xử Tàng “Keangnam” cùng 11 đồng phạm về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng lên tới 2.000 bánh heroin ngày 4/8, trùm ma túy Tàng khai nhận, vụ vận chuyển 265 bánh heroin từ Hà Nội lên Bắc Giang vào tháng 7/2013 mà cảnh sát bắt giữ do một mình hắn phạm tội.

Tường tận kế hoạch tóm trùm ma túy Tàng Keangnam

Ban chuyên án quyết định dùng biện pháp “nhử cáo ra khỏi hang”, bắt giữ trùm ma túy Tàng Keangnam vào thời điểm giao số ma túy cực lớn.

Mọi người vẫn truyền nhau câu chuyện về biệt hiệu Tàng “Keangnam” là do Tráng A Tàng vác cả mấy bao tải tiền về mua 3 căn hộ ở tòa nhà Keangnam. Nhưng thực tế, Tráng A Tàng không có căn hộ nào trong tòa nhà cao nhất nhì cả nước này, cũng không vác bao tiền. Tại Hà Nội, vợ chồng Tàng mới chỉ mua một căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông.
tuong tan ke hoach tom trum ma tuy tang keangnam hình ảnh
 Tráng A Tàng và vợ Giàng Thị Sua. Ảnh: CAND

Gặp bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu vừa được cứu sống

(Kiến Thức) - Bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 40m vừa được cứu sống đêm qua đã tỉnh táo, nhưng tâm lý vẫn còn rất bất an, hoảng sợ.

Gia đình bé gái rơi xuống giếng sâu không trách chủ đất
Như tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 4/8, cháu Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, trú tại ấp Tân An, xã Tân Phước Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chơi đùa cùng một số bạn thì sẩy chân rơi xuống giếng đóng công nghiệp có đường kính gần 40 cm. Bé Anh bị kẹt ở độ sâu hơn 10m. 
Ngay sau khi sự việc bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu xảy ra, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường cùng với nhiều phương tiện tiến hành đào đất, cứu bé gái. Sau hơn 8 tiếng khẩn trương đào đất không ngừng nghỉ cùng nhiều biện pháp tiếp ô xy, đồ ăn và trấn an tinh thần bé gái, đến 1h35 ngày 5/8, cháu Anh đã được đưa lên mặt đất.
Sáng 5/8, chúng tôi vào bệnh viện thăm cháu Tú Anh. Trên giường bệnh tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cháu Tú Anh đã tỉnh táo nhưng vẫn còn khá hốt hoảng, phải cần sự trấn an của mẹ và bà ngoại ngồi túc trực cạnh bên. Hai cánh tay và một bên gò má của cháu Tú Anh bị thương tích mà theo chị Nguyên - mẹ của cháu - có thể do bị cọ sát vào thành hố khá hẹp.
Gap be gai 7 tuoi roi xuong gieng sau vua duoc cuu song
Bé Tú Anh đã tỉnh táo tại BV đa khoa tỉnh Bình Dương.
Gap be gai 7 tuoi roi xuong gieng sau vua duoc cuu song-Hinh-2
Tuy nhiên theo người thân cháu Anh, bé vẫn còn rất hoảng sợ sau những gì đã phải trải qua.
Bà ngoại của cháu Tú Anh chia sẻ: “Đây là tai nạn hi hữu mà không ai có thể ngờ tới được nên gia đình tôi cũng không trách gì chủ đất. Phần miệng cái hố sâu đó rất nhỏ, không ai nghĩ rằng có thể lọt được người dù là đứa nhỏ. Tuy nhiên, có thể do cháu tôi thể trạng gầy và ôm vào phần ống trơn nên nó mới tuột được xuống dưới”.
Theo chị Nguyên thì các bác sĩ nói rằng con của chị không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị xây sát và bệnh viện tiếp tục theo dõi để điều trị, có thể một vài ngày tới sẽ xuất viện.
“Con tôi sống sót là nhờ lực lượng công an cũng như tấm lòng của người dân và cả… ông trời. Sáng nay, nhiều ban ngành đến thăm hỏi khiến tôi và người thân hết sức cảm động và bày tỏ lòng cảm ơn”, chị Nguyên bày tỏ.
Clip hiện trường và gặp bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu: