Hành xử “hổng giống ai” với sản phụ mất con của GĐ BV Hùng Vương
(Kiến Thức) - Dù thừa nhận bệnh viện có sai sót để xảy ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh, nhưng Giám đốc bệnh viện chỉ xin lỗi, chứ hoàn toàn không hỗ trợ, kể cả… viện phí.
Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TP HCM trả lời báo chí về vụ bắt cóc con trai sản phụ N.T.P.T.
Chiều 19/3, bác sĩ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, quận 5, TP HCM đã thông tin chính thức về việc đã tìm được bé trai sơ sinh, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Th. (quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP HCM) sau 3 ngày bị kẻ lạ mặt bắt cóc tại Khoa hậu sản bệnh viện.
“Khoảng 10h15 sáng nay, đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy (38 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cùng người nhà đưa vào bệnh viện tự thú chính Thủy đã bắt cháu bé con của sản phụ Th. và trao trả lại…”, Giám đốc BV Hùng Vương cho biết.
Giám đốc BV Hùng Vương dù thừa nhận bệnh viện thiếu sót để xảy ra việc trẻ sơ sinh bị kẻ gian lấy mất nhưng không đền bù, hỗ trợ, thậm chí viện phí vẫn thu vì không có thiệt hại!
Thời điểm này, đại diện cơ quan điều tra Công an quận 5 cũng có mặt, đã tiến hành tạm giữ nghi can Thủy. Bệnh viện và mẹ ruột sản phụ là bà Lê Thị Kim D. đã làm thủ tục nhận dạng, xác định chính xác đúng là bé trai sơ sinh con của chị Th.
Trả lời câu hỏi của các PV về việc làm sao xác định chính xác cháu bé là con sản phụ, bác sĩ Trương khẳng định: “Dấu mực ghi tên mẹ trên bắp chân của trẻ sơ sinh vẫn còn và một số nghiệp vụ khác. Nếu gia đình hoặc CQĐT có yêu cầu, bệnh viện sẵn sàng thực hiện kiểm tra AND”.
Bác sĩ Trương cũng thông báo, sau khi tiến hành kiểm tra, xác định sức khỏe của trẻ sơ sinh hoàn toàn bình thường, nên đã làm thủ tục cho sản phụ cùng con xuất viện.
Một lần nữa, Giám đốc bệnh viện thừa nhận để xảy ra vụ việc đáng tiếc này là do sai sót của bệnh viện và BGĐ xin gởi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ. Tuy nhiên, ông Trương khẳng định: “Do không có thiệt hại nên bệnh viện không hỗ trợ hoặc bồi thường và sản phụ vẫn phải đóng viện phí như bao trường hợp khác”.
Nhiều PV có mặt biết được hoàn cảnh bi đát của mẹ con sản phụ (bệnh tật, nghèo khổ...) ngỏ ý muốn gặp gỡ hoặc ít nhất là địa chỉ nhà của họ để giúp đỡ và chia sẻ hỗ trợ từ bạn đọc, nhưng phía bệnh viện đã từ chối khiến tất cả vô cùng bức xúc.
Công an quận 5 đang tạm giữ Huỳnh Thị Ngọc Thủy để điều tra làm rõ hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Tại CQĐT, bước đầu Thủy khai nhận từ năm 2010 sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Nghĩa E. và cả 2 khao khát có được đứa con. Đến tháng 3/2013, Thủy vui mừng báo chồng biết mình có thai nhưng sau đó bị sẩy, vẫn âm thầm giấu chồng với ý định đến ngày sinh sẽ đi tìm trẻ sơ sinh thay vào. Tối 17/3, lợi dụng sơ hở của sản phụ Th. (một phụ nữ bị tật não bẩm sinh) và thấy mẹ chị Th. đi khỏi, Thủy đã xin bồng cháu bé đi chơi và đưa về nhà nói là con mình (!). Hiện, CQĐT đang điều tra lời khai của đối tượng này và làm rõ bằng cách nào Thủy đưa được đứa bé ra khỏi bệnh viện.
Tìm thấy cháu bé bị bắt cóc ở BV Hùng Vương TP HCM
(Kiến Thức) - Thủ phạm là một phụ nữ 37 tuổi, bị hư thai, sợ chồng biết nên đã bắt cóc con trai sản phụ N.T.P.T.
Video: Công an TP HCM điều tra bắt cóc trẻ sơ sinh
Kẻ bắt cóc cháu bé tên là Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, ngụ ở Nhà Bè, TP HCM) vừa đầu thú lúc 10h15 sáng nay. Thủy tóc hơi vàng, cao khoảng 1m55.
Cháu bé đang được chăm sóc cẩn thận.
Theo lời khai của Thủy, vì bị hư thai, sợ chồng biết nên Thủy đã bắt cóc cháu bé con sản phụ N.T.P.T. về. Tuy nhiên, khi thấy công tác tìm kiếm cháu bé được các lực lượng chức năng TP HCM triển khai khá ráo riết, quá sợ hãi, Thủy đã ra công an đầu thú và giao nộp lại cháu bé.
Cụ thể, theo Pháp luật TP HCM, Huỳnh Thị Ngọc Thủy (sinh 1977, thường trú quận 3, chỗ ở hiện nay huyện Nhà Bè) cùng Nguyễn Văn Nghĩa Em, sinh năm 1958, ngụ tại huyện Nhà Bè (chồng Thủy) đã bồng cháu bé khoảng 02 ngày tuổi đến khoa hậu sản để xin trả lại cháu bé.
Sản phụ D. và mẹ đẻ đau lòng khi biết tin con cháu mình bị bắt cóc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận từ năm 2010, Thủy đã sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Nghĩa Em, đến tháng 3/2013 thì phát hiện mình có thai nhưng sau đó bị sẩy thai. Đối tượng giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác thay vào.
Từ sau Tết Nguyên đán 2014, đối tượng đã tìm cách thực hiện ý định trên. Đến ngày 17/3, lợi dụng sơ hở của người chị N.T.P.T và bệnh viện, Thủy đã tiếp cận, xin bồng cháu bé đi chơi và mang con của chị N.T.P.T về nhà và nói là con của mình vừa mới sinh.
Mặc dù chồng và gia đình chồng có nghi ngờ nhưng chưa có quyết định trả lại cháu bé. Tuy nhiên, sáng nay, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn (giống đối tượng Thủy) nên đối tượng hoảng sợ và cùng chồng bồng cháu bé đến bệnh viện xin trả lại và đầu thú trước cơ quan công an. Công an quận 5 tiếp tục điều tra làm rõ.
Cháu bé đã được tìm thấy và đưa về chăm sóc tại khoa sơ sinh BV Hùng Vương. Đối tượng bắt cóc cháu bé này cũng đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ.
Trước đó, theo Pháp luật TP HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP chỉ đạo ngay trong đêm 17/3, Công an quận 5 tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm cháu bé; đồng thời ghi nhận, xác minh thông tin từ các xế taxi có chở trẻ sơ sinh vào ngày 16-17/3 tại khu vực bệnh viện, kiểm tra hình ảnh ghi nhận của các camera giám sát trên địa bàn và các tuyến Quốc lộ.
Doanh nhân Việt kể chuyện rùng rợn khi bị bắt cóc ở TQ
(Kiến Thức) - "Chúng dẫn chúng tôi đến một khu nghĩa trang, ở đó có hai huyệt mộ đã đào sẵn, rồi cầm gậy vụt, đấm đá liên tiếp... Chúng tôi có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào".
Chiều 17/2, Thế A cùng người phiên dịch làm thủ tục sang Nam Ninh (Trung Quốc) qua cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mục đích thăm hỏi, chúc tết các bạn hàng lâu năm.
Ông Nguyễn Thế Anh nhớ lại những giờ phút kinh hoàng trong tay bọn bắt cóc Trung Quốc.