Hành trình nghẹt thở truy bắt kẻ nổ súng tại nhà Bí thư huyện

(Kiến Thức) - Trong quá trình trốn chạy lệnh truy nã đặc biệt của công an nhiều tỉnh, thành, kẻ nổ súng tại nhà Bí thư huyện tiếp tục gây án, khiến người dân khiếp sợ.

Lê Văn Hoàn (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), đối tượng cầm đầu băng trộm trong vụ nổ súng tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng đồng bọn vừa sa lưới sau nhiều tháng bị các trinh sát thuộc Bộ Công an phía Nam lên kế hoạch truy bắt.
Hanh trinh nghet tho truy bat ke no sung tai nha Bi thu huyen
Lê Văn Hoàn, kẻ có 5 lệnh truy nã đặc biệt, cầm đầu vụ nổ súng nhà bí thư huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vừa sa lưới pháp luật.
Kẻ cầm đầu có 5 lệnh truy nã đặc biệt
Rạng sáng ngày 30/12/2015, người dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An bàng hoàng khi nghe nhiều tiếng súng nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện Đức Hòa tỉnh Long An.
Tiếp nhận thông tin về vụ nổ súng của băng trộm đi ô tô tại nhà ông Út, Công an tỉnh Long An phối hợp với Bộ Công an vào cuộc điều tra. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phía Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, phá án.
Hanh trinh nghet tho truy bat ke no sung tai nha Bi thu huyen-Hinh-2
Nhà bí thư huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, nơi Hoàn và đồng bọn thực hiện vụ đột nhập, nổ súng chống trả. 
Quá trình điều tra thu thập dấu vết, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong nhà Bí thư huyện Đức Hòa, Công an bước đầu xác định kẻ cầm đầu là đối tượng Lê Văn Hoàn. Hoàn là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang bị Công an TP. Hà Nội, Công an Hà Tỉnh, Công an Đắk Nông… truy nã đặc biệt.
Luôn kè kè súng bên người
Xác định được kẻ cầm đầu, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) phối hợp với Công an tỉnh Long An, thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… lên kế hoạch truy bắt Hoàn và đồng bọn, không để chúng gây ra thêm vụ án nào, nhất là thời điểm người dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền.
Một nguồn tin quý giá khiến các trinh sát “vui như tết” khi phát hiện vợ “hờ” của Hoàn buôn bán ở Hóc Môn nhưng thường xuyên đến một chung cư trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).
Sau khi xác định chính xác Hoàn đang ở tại khu chung cư nói trên các trình sát đã nhanh chóng tiếp cận theo dõi. Tuy nhiên đối tượng rất ma mãnh, luôn dắt khẩu súng bên cạnh nên lực lượng Công an phải tìm cách an toàn nhất.
Chiều 25/2, một trinh sát đóng vai thợ sửa bồn nước đến gõ cửa căn hộ nơi Hoàn đang ẩn náu. Hoàn ra mở cửa nhưng rất cảnh giác khi chỉ để hé đủ nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp đóng cửa, trinh sát đã vung chân đạp bung cửa, cùng lúc tổ trinh sát từ bên ngoài ập vào tước súng, khống chế bắt gọn.
Khám xét căn hộ đối tượng ẩn náu, công an thu giữ 300 triệu đồng, hơn 5.700 USD cùng nhiều giấy tờ giả khác Hoàn sử dụng để gây án.
Thực hiện hàng chục vụ trộm
Tại trụ sở công an, Hoàn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện khoảng 20 vụ đột nhập vào các nhà đại gia ở khắp các tỉnh Bắc – Trung – Nam để trộm tài sản.
Đáng nói, những vụ đột nhập Hoàn và đồng bọn luôn mang theo súng, nếu bị phát hiện thì bắn trả để tìm đường thoát.
Ngày 26/7/2015, Hoàn và đồng bọn đột nhập vào nhà ông P. ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trộm tài sản. Chúng vô hiệu hệ thống camera an ninh, chuông báo động rồi thản nhiên mở cổng lấy chiếc xe ô tô hiệu Camry trị giá 1,5 tỉ đồng mang về tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.
Trong vụ này, 3 đồng phạm của Hoàn gồm: Lê Văn Sơn, Trần Văn Thanh, Nguyễn Đức Sỹ bị sa lưới, riêng “cáo già” Hoàn đã nhanh chân tẩu thoát. Quá trình trốn lệnh truy nã, Hoàn vẫn cầm đầu băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây án khắp nơi, với mức độ táo tợn hơn.
Hoàn khai ngoài cầm đầu băng trộm, Hoàn còn có mối liên hệ với các băng giang hồ Bắc – Nam. Trước khi gây án, Hoàn cho đàn em đi do thảm các biệt thự hoặc nhà đại gia để lên kế hoạch đột nhập. Đặc biệt, khi đi gây án Hoàn và đàn em thường di chuyển bằng ô tô, trong người lúc nào cũng mang theo súng, dao… để chống trả khi bị phát hiện.

Chuyện quan Quảng Ninh “bợ đỡ” KS Mường Thanh: Tiền là tiên là phật!

(Kiến Thức) - KS Mường Thanh sai phạm khủng đúng là chưa từng có trong tiền lệ khi được cả một hệ thống các cơ quan ban ngành Quảng Ninh "bợ đỡ". Tiền có sức mạnh vậy sao?

Câu chuyện liên quan đến các dự án của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản sai phạm, coi thường pháp luật trong những năm gần đây đã trở nên quá phổ biến. Đi dọc từ Nam ra Bắc, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Mường Thanh: từ Mũi Né, Sài Gòn, Khánh Hòa đến Thanh Hóa, Hà Nội…Vậy nên khi đọc thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp này sai phạm, tôi đã quá nhàm chán. Thế nhưng câu chuyện khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng thực sự khiến tôi giật mình. Trong câu chuyện này, không rõ cả một hệ thống công quyền, thực thi pháp luật của tỉnh Quảng Ninh móc nối với nhau như thế nào để đẻ ra được cái giấy phép xây dựng cho ông Mường Thanh… sau 2 năm khách sạn này đi vào hoạt động.
Chuyen quan Quang Ninh “bo do” KS Muong Thanh: Tien la tien la phat!
 Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh - Trò cười trên pháp luật.
Nếu nhìn lại từ giai đoạn khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh bắt đầu xây dựng, có vẻ như các cơ quan chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm rất công tâm, nắm được hàng loạt sai phạm của ông lớn này, từ chưa có giấy phép xây dựng đã khởi công cho tới việc xây dựng sai so với tổng mặt bằng quy hoạch về chỉ giới, diện tích và mật độ xây dựng…Bằng chứng là hàng loạt các văn bản đã được các cơ quan ban ngành ban hành kiên quyết yêu cầu xử lý sai phạm, đình chỉ thi công, phạt hành chính chủ đầu tư KS Mường Thanh. Nhưng cuối cùng, hóa ra các ông quan chỉ kiên quyết… trên giấy.

Chuẩn bị miễn nhiệm 3 phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Hà Nội chuẩn bị họp để miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Ủy viên thường trực HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND.

Dự kiến trong tháng 3 này, HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Hà Nội.

Xe biển xanh gây hàng loạt tai nạn, tài xế bị đánh nhập viện

(Kiến Thức) - Sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế xe biển xanh bỏ chạy, lại tiếp tục đâm thêm xe máy, bị người dân truy đuổi và đánh tơi tả.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h50 phút tối 10/3, một ô tô 4 chỗ mang biển xanh) lưu thông trên đường Trường Thi – Thành phố Thanh Hóa, đến đoạn ngã ba Bia thì gây tai nạn giao thông.

Tại ngã ba Bia, ô tô này tông vào một xe máy BKS 36B3 – 399.08, trên xe máy chở hai bố con, cả hai nạn nhân bị văng ra đường, xe máy bị kéo lê và ô tô tông vào cột điện ven đường.