Hành khách nhét súng vào bụng gà để mang lên máy bay

Một hành khách đi máy bay bị lực lượng an ninh sân bay tại Mỹ bắt giữ sau khi phát hiện anh ta nhét khẩu súng vào bụng con gà nhằm mang lên máy bay.

CNN đưa tin, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện một hành khách nhét súng vào bụng gà nhằm mang lên máy bay.
Trong tuần này, Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đăng tải trên Instagram thông báo rằng nhân viên của cơ quan này đã phát hiện một khẩu súng được cất giấu trong bụng của con gà thịt sẵn.
Hanh khach nhet sung vao bung ga de mang len may bay
Khẩu súng được giấu trong bụng con gà bị phát hiện tại chốt kiểm soát an ninh của sân bay. Ảnh: CNN. 
Theo đó, chủ nhân của khẩu súng này là một hành khách đang chuyển bị bay tới thủ đô Port-au-Prince của Haiti, theo phát ngôn viên của TSA.
Ông Nestor Iglesias, phát ngôn viên Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ, đơn vị điều tra lĩnh vực súng đạn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho hay ông không thể chia sẻ thêm chi tiết sự việc, bởi đây là “một vụ án hình sự đang bị điều tra để khởi tố”.
Đây không phải lần đầu hành khách giấu súng mang lên máy bay xảy ra tại Mỹ. Đã có 12 vụ diễn ra tại Florida, với các sân bay ở Orlando (129 khẩu), Fort Lauderdale (120 khẩu) và Tampa (102 khẩu).
TSA cho biết, gần như tất cả các khẩu súng được phát hiện tại các trạm kiểm soát đều đã được nạp đạn. Koshetz của TSA cho biết trong một tuyên bố: "Một vụ nổ súng vô tình có thể dẫn đến thảm kịch. Mọi hành khách đều có trách nhiệm biết chính xác súng của họ ở đâu trước khi vào cửa kiểm tra an ninh." Đối với nhiều hành khách, việc mang súng đến sân bay dẫn đến bị bắt giữ và phải ra hầu tòa.
TSA cho biết thêm mức phạt đối với hành khách mang súng có thể lên tới 13.910 USD, kể cả khi hành khách không bị bắt giữ.
Trên trang web chính thức, TSA đã công khai các quy định cụ thể về quyền sở hữu súng đạn và nhấn mạnh súng của hành khách đi máy bay phải được cất trong hành lý ký gửi.

Máy bay bị trúng đạn khi hạ cánh khiến hành khách bị thương

Một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Myanmar (MNA) bị thương sau khi máy bay bị trúng đạn lúc hạ cánh.

Hãng thông tấn Myanmar Now dẫn tin từ quân đội nước này cho biết, chiếc máy bay bị trúng đạn khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống thủ phủ Loikaw của bang Karenni vào sáng 30/9.
Theo thông báo của quân đội, chiếc máy bay ATR-72 chở 63 hành khách, bay tuyến Yangon, Naypyitaw và Loikaw bị bắn trúng ở độ cao gần 1.000m khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Loikaw lúc 8h45 sáng. Vụ nổ súng khiến một nam hành khách trên máy bay bị thương ở phần mặt bên phải.

Bị đuổi khỏi bảo tàng ở Pháp vì mặc quá thiếu vải

Cựu y tá xinh đẹp của Đài Loan đã bị đuổi khỏi Bảo tàng Paris (Pháp) sau khi cô ấy bất chấp thời tiết lạnh giá để cởi bỏ áo khoác bông và tạo dáng với chiếc áo lót ren.

Iris Hsieh vốn là một cựu y tá, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô sở hữu hơn 144.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram. Cô nổi tiếng với những bức ảnh ăn mặc sexy trên mạng.
Đầu tháng 11, Iris Hsieh cập nhật rằng mình đến thăm Paris, kèm với bức ảnh chụp ở phía trước Bảo tàng Lourve trong chiếc áo lót ren xuyên thấu màu đen, Asia One đưa tin. Người phụ nữ cũng bày tỏ sự thất vọng khi không được chụp nhiều hình hơn với bộ quần áo này bởi cảnh sát địa phương đã ngăn cản cô.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Bảo tàng Lourve. Tôi chỉ có thể chụp 3 tấm hình với chiếc áo lót tuyệt đẹp mới mua trước khi lực lượng cảnh sát tiếp cận và bày tỏ lo ngại”, Hsieh viết.

Hành quyết kẻ sát nhân giết mẹ và chôn xác 20 năm trước

Kẻ sát nhân Tracy Beatty đã bóp chết mẹ mình sau một cuộc cãi vã vào tháng 11/2003. Sau đó, hắn ta chôn xác bà bên cạnh ngôi nhà di động và tiêu tiền của bà vào ma túy và rượu.

Hôm 9/10, kẻ sát nhân Death Row ở Mỹ đã bị hành quyết sau gần 20 năm giết mẹ đẻ rồi chôn xác trong vườn.
Cụ thể, Tracy Beatty đã bị tử hình bằng cách tiêm một mũi thuốc độc chết người tại Trại giam Tiểu bang Texas ở Huntsville.