Hàng nghìn người dân vùng lũ Phú Thọ chưa thể về nhà

Hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Phú Thọ phải di dời đến nơi an toàn hiện vẫn chưa thể về nhà.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Phú Thọ, hai ngày qua, 4 người trong gia đình bà Hà Thị Viện ở khu Bình Dân, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phải ăn bánh mỳ và uống nước lọc, chờ nước rút để về nhà. Căn nhà 2 tầng của gia đình đang bị ngập đến hết tầng 1, đồ đạc trong nhà hầu hết đã bị hư hỏng hoặc trôi theo dòng nước lũ.
Nước trên sông Bứa qua thị trấn Thanh Sơn vẫn đang ở mức cao gần đến đường điện.
Nước trên sông Bứa qua thị trấn Thanh Sơn vẫn đang ở mức cao gần đến đường điện. 
“Muốn mở ra cho nước thoát nhưng không dám mở vì sợ đồ đạc trôi đi hết. Đồ điện, tủ lạnh máy bơm đều bị ngập hết, không biết còn sử dụng được không”, bà Viện chia sẻ.
Cũng giống như gia đình bà Hà Thị Viện, 1.400 hộ dân khác tại thị trấn Thanh Sơn và xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn cũng đang phải di dời đến nơi ở tạm an toàn hơn.
Ông Lê Hồng Phong, ở xã Sơn Hùng cho biết, kể từ năm 1971 đến nay, mới xảy ra nước lên nhanh và mạnh như thế. Nhiều người dân trở tay không kịp. Gần 5 tấn cá của gia đình ông Phong cùng nhiều tài sản đã bị trôi theo dòng nước lũ.
“Có cảnh báo nhưng không chuẩn bị kịp. Địa phương có cảnh báo mưa lũ trong 1,2 ngày, nhưng người dân không nghĩ là lũ lên nhanh như Nghệ An, Hà Tĩnh. Mưa lớn quá, nước về nhanh không trở tay kịp”, ông Phong nói.
Bơm nước từ khu dân cư ra sông để chống ngập.
 Bơm nước từ khu dân cư ra sông để chống ngập.
Theo thống kê sơ bộ, huyện Thanh Sơn có hơn 3.700 hộ dân bị ngập, trong đó có 2.500 hộ với 13.000 người phải di dời, chủ yếu ở xã Sơn Hùng và thị trấn Thanh Sơn. Trong đó có gần 600ha lúa, hơn 100ha ngô các xã ven đê sông Đà và sông Bứa bị ngập và mất trắng; hơn 1.000 con lợn và khoảng 10.000 con gà bị nước cuốn trôi, nhiều tài sản của người dân cũng bị trôi theo dòng nước lũ.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân là rất lớn. Chúng tôi chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, hộ nào khó khăn để hỗ trợ. Lĩnh vực nông nghiệp thì sẽ rà soát lại diện tích và thời vụ để hỗ trợ giống cho người dân”.
Hiện nay, nước lũ đang rút dần. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực tại những điểm xung yếu, chủ động nắm chắc tình hình sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra khi nơi đây vẫn đang có mưa trên diện rộng.
Lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, sắp xếp lại đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Ngành y tế của huyện cũng đã chuẩn bị thuốc men để tiêu độc khử trùng, làm sạch nguồn nước để tránh dịch bệnh có thể phát sinh.
Lực lượng công an ứng trực, sẵn sàng chở người dân đến nơi an toàn.
 Lực lượng công an ứng trực, sẵn sàng chở người dân đến nơi an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn có 2 người bị chết do sạt lở đất là bà Trần Thị Bất, 81 tuổi và cháu Hà Tuấn Kiệt, 11 tuổi ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, 1 người bị mất tích là ông Nguyễn Hồng Tư, khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông do bị nước cuốn trôi.
Hiện nay nhiều xã thuộc huyện Tân Sơn, Thanh Sơn bị chia cắt do mực nước các suối lên cao và mất điện trên diện tích rộng. Đáng chú ý là nhiều công trình giao thông công cộng tại huyện Tân Sơn bị lũ cuốn trôi.
Cụ thể là sập cầu treo khu Bến Gạo - xã Văn Luông; đứt 1 mố cầu cứng trên đường từ xã Văn Luông đi xã Minh Đài; sụt lún 1 đầu cầu trên đường từ xã Tân Phú Đi xã Xuân Đài; một số điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài từ 10 - 100m như: Dốc Tre, khu Kết - xã Lai Đồng; đường đi khu Mỹ Á - xã Thu Cúc, khu Sặt - xã Vinh Tiền, dốc Đỏ - xã Xuân Sơn đi xã Minh Đài, đường 316E đoạn khu Tân Lập, Tân Thư - xã Minh Đài; đỉnh Đèo Cón - xã Thu Cúc…/.

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đồng tính giả công an "tống tiền"

(Kiến Thức) - Được một người đàn ông bí ẩn rỉ tai rằng có thông tin một người Hàn Quốc đang bị truy nã tạm trú ở quận Hải Châu vì cướp tài sản, nhóm đồng tính giả dạng công an đe dọa, tống tiền đòi 10.000 USD mới chịu bỏ qua.

Ngày 21/7, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đang tạm giữ Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú - Đà Nẵng), Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để làm rõ về hành vi phạm tội trong vụ án nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lụa và Thư giới tính nữ nhưng là người đồng tính, ăn mặc và xưng là đàn ông. Nhóm này quen ông Lee (chưa rõ lai lịch), qua nói chuyện người đàn ông này nói với cả nhóm về thông tin ông L.J.J (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là người đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản trị giá 3,6 triệu USD.

Giám đốc Bệnh viên nội tiết Trung ương vô cớ bị đánh

Công an đã xác định được 2 người đàn ông vô cớ hành hung gây thương tích cho cho ông Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Vụ đánh Giám đốc Bệnh viện nội tiết Trung ương được tờ CAND cho hay:
Ngày 21/7, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích cho ông Trần Ngọc Lương, 57 tuổi, trú phố Khương Đình, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.