
Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại địa điểm đổi vé đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" do báo Nhân Dân tổ chức.

Khung cảnh này diễn ra từ sáng sớm, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Dù phải chờ đợi dưới cái nắng gay gắt, trên gương mặt mỗi người vẫn hiện rõ sự háo hức và mong chờ.

Thiên Minh, một sinh viên đại học tại Hà Nội, chia sẻ: "Em đã săn vé online từ rất sớm và vô cùng may mắn. Dù phải xếp hàng gần 2 tiếng nhưng em thấy rất xứng đáng. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà còn là cơ hội để em được sống lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước, được hòa mình vào những giai điệu hào hùng".

Không chỉ có những người trẻ, hàng người xếp hàng còn có sự tham gia của nhiều thế hệ.

"Tổ quốc trong tim" không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một cầu nối giữa các thế hệ.

Những giai điệu đi cùng năm tháng, những câu chuyện lịch sử được kể lại qua âm nhạc đã tạo nên một không gian đặc biệt, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa tại "concert Quốc gia" này.

Khung cảnh hàng dài người xếp hàng đổi vé chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của chương trình, cho thấy rằng những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ trong lòng mỗi người Việt Nam.

Góc phố Bảo Khánh - Lê Thái Tổ chứng kiến dòng người xếp hàng từ sớm để đổi vé đêm nhạc hội "Tổ quốc trong tim" do báo Nhân Dân tổ chức.

Phố Bảo Khánh trật cứng xe cộ của những người xếp hàng đổi vé "Tổ quốc trong tim". Ảnh sử dụng trong bài: Schannel/ fanpage Yêu Hà Nội