Hàng chục giang hồ vào tận bệnh viện Chợ Rẫy để truy sát 2 thanh niên

(Kiến Thức) - Hàng chục thanh niên cầm hung khí tấn công khiến 2 thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục vào tận khu cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy để lùng sục đòi đoạt mạng.

Sáng  1/4, trao đổi PV Kiến Thức, Công an phường Tân Hưng (quận 7, TP HCM) cho biết đã chuyển sồ sơ vụ băng nhóm giang hồ truy sát 2 người cho Công an quận 7 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hang chuc giang ho vao tan benh vien Cho Ray de truy sat 2 thanh nien
Hàng chục giang hồ tấn công gây thương tích nặng cho anh Tuấn và anh Ba (Ảnh: NLĐO)

Trước đó, sáng 26/3, anh Vũ Quốc Tuấn (32 tuổi) và Bùi Văn Ba (29 tuổi; cùng quê Hải Phòng, tạm trú ở quận 7) đến bãi giữ xe của người đàn ông tên Thắng trên địa bàn phường Tân Hưng để lấy một số bàn ghế gửi tại đây. Khi anh Tuấn và Ba đến thì thấy Thắng và một số thanh niên xăm trổ đang đứng nói chuyện.

Khi cả hai vừa cho xe ba gác vào lấy bàn ghế, thì bất ngờ Thắng đóng cửa bãi xe rồi truy hô "cướp", "cướp". Sau đó, Thắng và khoảng 7-8 thanh niên cầm hung khí tấn công anh Tuấn và Ba. Bị truy sát, anh Tuấn bê bết máu lết ra đường nhờ người dân gọi điện báo công an.

Lực lượng công an phường Tân Hưng sau đó có mặt tại hiện trường giải cứu anh Ba ra ngoài rồi đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chưa dừng lại ở đó, khi 2 anh đang được người nhà chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu thì liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi của các đối tượng dọa đoạt mạng. Thậm chí, bọn chúng còn vào tận bệnh viện truy tìm anh Tuấn và Ba buộc các y bác sĩ di chuyển vào phòng thiết bị y tế để lánh nạn.

Qua chẩn đoán, anh Tuấn bị đánh thương tích nặng ở đầu, phải may 20 mũi, gãy tay phải, còn anh Ba bị thương tích ở vùng mặt, chân. Kiểm tra, anh Tuấn phát hiện mất một số tài sản như đồng hồ, dây chuyền, giấy tờ tùy thân.

Anh Tuấn khẳng định giữa anh, anh Ba và anh Thắng không hề có mâu thuẫn cá nhân. Rất có thể do mâu thuẫn trong việc kinh doanh quán ăn dẫn đến sự việc như trên.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại ca xứ Thanh vào tù, người yêu vẫn hết lòng chăm sóc

Dù đang chấp hành án tù nhưng cho đến nay, Cường "trưởng" vẫn là cái tên được giới giang hồ Thanh Hóa và các tỉnh lân cận nhắc đến. 

“Bạch công tử”

Chủ nợ bị con nợ bắn chết tại nhà: Rất đông giang hồ đến viếng

(Kiến Thức) - Tối 16/12, làng Sa Lung (Ân Thi, Hưng Yên) đang tĩnh lặng bỗng vang trời 3 - 4 tiếng súng, tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Hưng. Khi người dân đến, anh Linh (một giang hồ tại địa phương) đã ngục chết trên vũng máu.

Thông tin mới nhất liên quan vụ con nợ bắn chết chủ nợ ở Hưng Yên, ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1995, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ án mạng trên được xác định là anh Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Sa Lung, một giang hồ tại địa phương).

Những vụ thanh toán nhuốm máu và nguyên tắc "im lặng" trong giới giang hồ

"Kinh điển" trong lịch sử các vụ giang hồ thanh toán nhau phải kể đến trùm tội phạm Năm Cam đã "xử" cô em Dung "Hà" khi người đàn bà này có ý định giỡn mặt ông trùm.

Tối 16.9, Long "vàng"- một "đại ca" giang hồ cùng thời với Khánh "trắng", Sơn "bạch tạng" ở Hà Nội đã bị hai kẻ đi xe máy hắt trọn bình axit vào mặt ngay trước nhà hàng số 11 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh rồi bỏ chạy. Sụ việc được rất nhiều kẻ "thạo tin" trong giới giang hồ cho rằng, đó là một cuộc trả thù vì những mâu thuẫn mà Long "Vàng" đã gây ra trước đó với đối thủ.