Hàng chục côn đồ nổ súng bắn người gây rúng động KDC

(Kiến Thức) - Hàng chục đối tượng đi trên nhiều xe máy bất ngờ xuất hiện trước một quán ăn trên đường An Phú Tây rồi xông vào cúp nguồn điện, dùng mã tấu chém loạn xạ tài sản và nổ nhiều phát súng bắn người…

Đã nhiều ngày qua nhưng ông Trần Ngọc Châu và những người thân trong nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ, bỏ cả công việc bán quán ăn dù đó là nguồn thu chính nuôi sống gia đình vì bất ngờ bị nhóm côn đồ tấn công, đập phá tài sản và nghiêm trọng nhất là chúng nổ súng gây thương tích cho một người.
Hang chuc con do no sung ban nguoi gay rung dong KDC
 Nhóm côn đồ hàng chục đối tượng dừng lại trước quán mì, hủ tiếu trên đường An Phú Tây gây ra vụ nổ súng kinh hoàng.
“Chập tối ngày 18/11, tôi cùng 2 người con và người bạn của con là Trần Trung Hiếu (24 tuổi) ngồi trước nhà, đồng thời là quán bánh mì, hủ tiếu trên đường An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì bất ngờ phía ngoài đường xuất hiện khoảng 50 đối tượng đi trên nhiều xe máy dừng xe lại”, ông Châu kể lại.
Hang chuc con do no sung ban nguoi gay rung dong KDC-Hinh-2
 Ông Châu kể lị vụ việc và chỉ nơi nhóm đối tượng ngắt cầu dao điện rồi hành động chém phá, nổ súng.
Theo ông Châu thì trong lúc ông và những người thân chưa hiểu chuyện gì thì nhiều đối tượng xông vào ngắt cầu dao điện, dùng dao tự chế và đủ loại hung khí đập phá bảng hiệu quán ăn, vách nhà…
“Lúc này có 2 đối tượng bắn thẳng vào chúng tôi. Sau nhiều tiếng nổ chat chúa, cháu Hiếu kêu lên đau đớn vì trúng đạn ở chân trái”, ông Châu bàng hoàng nhớ lại. Ông Châu khẳng định bản thân ông và người thân không có mâu thuẫn gì với các đối tượng này.
Hang chuc con do no sung ban nguoi gay rung dong KDC-Hinh-3
Dấu vết viên đạn xuyên thủng chiếc xe bagác đậu trong sân nhà ông Châu. 

Hang chuc con do no sung ban nguoi gay rung dong KDC-Hinh-4
Vết máu do bị trúng đạn của nạn nhân Hiếu vẫn con vương vãi ở hiện trường. 
Sau khi nhóm côn đồ rút đi, mọi người nhanh chóng đưa Hiếu đi bệnh viện cấp cứu và rất may nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc được trình báo công an xã và cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, Công an TP.HCM cũng đã đến hiện trường để khám nghiệm.
Theo ông Châu, tại hiện trường nhà chức trách đã thu giữ được đầu đạn đồng và băng đạn cao su liên quan đến vụ nổ súng.
Sáng 22/11, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây xác nhận có xảy ra vụ việc nổ súng trên địa bàn và cho biết vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh thụ lý. Theo nguồn tin riêng của PV, bước đầu nhà chức trách đã xác định được các đối tượng và đang tập trung truy bắt.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản 1950/BGDĐT-GDĐH gửi Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) về việc thi hành bản án số 197/2018/HCST ngày 14-12-2018 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Khoi phuc hoc ham, hoc vi cua ong Hoang Xuan Que
 
Theo công văn, căn cứ vào bản án nói trên, Bộ trưởng GD-ĐT thông báo: Quyết định 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11-10-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT về không công nhận học vị tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế đã bị hủy bỏ do bản án nêu trên có hiệu lực. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện bản án nêu trên khôi phục lại học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế.

Nghi án nổ súng ở Vĩnh Phúc, hai người thương vong

(Kiến Thức) - Nghi án nổ súng ở Vĩnh Phúc được cho là xảy ra vào đêm 18/11 tại ngã tư Môn Trì (xã Vĩnh Thịnh) trong vụ xô xát kinh hoàng của hơn 20 thanh niên khiến ít nhất một người tử vong.

Thông tin tới PV nghi án nổ súng ở Vĩnh Phúc, sáng ngày 20/11, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đêm qua (18/11) trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên đã khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.
Nghi an no sung o Vinh Phuc, hai nguoi thuong vong
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/11, tại khu vực ngã tư Môn Trì (xã Vĩnh Thịnh), sau khi người dân nghe thấy tiếng hò hét của một nhóm thanh niên hơn 20 người thì thấy xuất hiện một xe ô tô đi tới. Lúc này, một người trên ô tô bước xuống cầm một vật giống súng rồi bắn nhiều phát vào đám đông.

“Trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương và lời đau xót gửi các doanh nghiệp

(Kiến Thức) - Khi tranh luận lại cáo buộc của Viện kiểm sát, “trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương đã có lời nói với các doanh nghiệp “dù bất kì hoàn cảnh nào cũng nên hiểu biết, tuân thủ pháp luật để tránh những bài học đau xót như tôi”.

Chiều 21/11, sau khi VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 92 bị cáo vụ án đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, chủ tọa phiên tòa tuyên bố bước vào phần tranh tụng.
Người đầu tiên được mời lên trình bày ý kiến, quan điểm sau khi nghe phần luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ là bị cáo Nguyễn Văn Dương - Cựu Chủ tịch HĐTV CNC.