Hận tình, người đàn ông Anh đâm bạn gái 50 nhát

Không đồng ý chia tay, James McDonald dùng dao đâm bạn gái cũ 50 nhát khi cô đang ngủ. Hành vi trên, hung thủ phải lĩnh 16 năm tù.

Vụ án đâm bạn gái cũ 50 nhát xảy ra tại nhà nạn nhân ở Kent, vương quốc Anh. Thủ phạm là James McDonald, 30 tuổi.
Hôm 21/9/2016, do không đồng ý chia tay với bạn gái hơn tuổi, McDonald đã đột nhập vào nhà bạn gái cũ khi cô đang ngủ say.
Han tinh, nguoi dan ong Anh dam ban gai 50 nhat
Hung thủ James McDonald. Ảnh: SWNS. 
Tên này đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến cả 2 lá phổi của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, McDonald tiếp tục đi xuống nhà lấy con dao lớn hơn để tiếp tục tấn công người phụ nữ.
Quá hoảng sợ, con gái của nạn nhân đã nhanh trí lấy nệm để che khuôn mặt mẹ khỏi những cú đánh liên tiếp, song thủ phạm đã chém vào tay khiến bé bị thương.
Người phụ nữ giả chết song hung thủ vẫn đâm tiếp tục đâm vào mặt, cổ, ngực và lưng cô. Mặc dù người dính đầy máu, cô vẫn cố lết người trốn thoát khỏi căn nhà và ngã quỵ trên đường. Nhân chứng cho biết McDonald vẫn liên tục đâm và túm lấy mái tóc của nạn nhân.
Lúc mọi người ngăn cản, hắn chạy vào bên trong nhà, đốt cháy hai chăn và ngồi ôm lấy một con dao khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng.
Sau vụ tấn công, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 2/6, tòa án Maidstone Crown, Anh tuyên James McDonald 16 năm tù. Ngoài ra hung thủ còn chịu thêm 5 năm quản chế, sau khi được thả.
Thẩm phán nhấn mạnh 3 vết đâm tương ứng cho một năm tù. Ông cho rằng đây là một cuộc tấn công điên rồ, khủng khiếp khi diễn ra ngay trước mắt 2 đứa trẻ.
Theo hồ sơ từ phía cảnh sát, McDonald đã có 8 tiền án với 11 tội danh, bao gồm bạo lực, hành hung và phỉ báng.
Kết thúc buổi điều trần, thám tử Ross Gurden cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng khiếp đối với một phụ nữ không có khả năng chống cự. McDonald là kẻ nóng tính và nguy hiểm.
"Nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị đâm nhiều lần bằng dao. Tôi muốn khen ngợi nạn nhân vì lòng dũng cảm của cô ấy sau khi trải qua vụ việc khủng khiếp như vậy”, thám tử nói.
Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng bản án này sẽ trấn an công chúng rằng cảnh sát thành phố Kent sẽ không để xảy ra những hành động bạo lực khủng khiếp như vậy. Chúng tôi sẽ đưa những kẻ phạm pháp ra tòa”.

Cô gái Mỹ kể chuyện bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình năm 11 tuổi

Sherry Johnson cho biết mình bị hãm hiếp 4 lần vào năm 10 tuổi rồi bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình.

Co gai My ke chuyen bi ep cuoi ke hiep dam minh nam 11 tuoi
Sherry Johnson nói từng bị gia đình ép cưới kẻ hiếp dâm.
Một phụ nữ sống ở Florida nước Mỹ vừa tiết lộ cô bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình năm 11 tuổi.

"Bóc lịch" vì để máy bay không người lái húc người đi đường

Một người đàn ông đã bị tuyên phạt 30 ngày tù giam vì chiếc máy bay không người lái của anh ta đâm trúng và khiến một phụ nữ qua đường bất tỉnh nhân sự.

Paul Skinner, 38 tuổi, chủ nhân của của một công ty chụp ảnh hàng không vừa bị kết án 30 ngày tù giam và phải nộp phạt 500 USD, sau khi một máy bay không người lái do ông điều khiển đâm vào đám đông người trong một cuộc diễu hành và khiến một phụ nữ bất tỉnh.

Tên sát nhân giết 48 người khóc khi nghe lời nói này

Người dân hạt King thuộc bang Washington, Mỹ, đã không khỏi rúng động trước vụ thảm sát kéo dài nhiều năm cướp đi sinh mạng của hàng chục phụ nữ.

Trải qua nhiều năm điều tra và tiêu tốn đến hàng triệu đô la, phải mãi đến năm 2001, thủ phạm vụ thảm sát được mệnh danh là “Kẻ giết người sông Green” mới bị bắt giữ. Đó là Gary Leon Rigdway, một thợ sơn xe tải. Hắn thừa nhận đã xuống tay giết hại 48 phụ nữ nhưng bị tình nghi đã “xuống tay” với hơn 70 nạn nhân. Gary bị coi là một trong những tên giết người hàng loạt tàn ác nhất trong lịch sử nước Mỹ. Biệt danh “Kẻ giết người sông Xanh” được đặt cho Gary bởi đó là nơi xác 5 nạn nhân đầu tiên của hắn được tìm thấy.
Ten sat nhan giet 48 nguoi khoc khi nghe loi noi nay
Tên sát nhân rơi lệ ngay trong phiên tòa (ảnh: CBS News) 
Hai năm sau khi bị bắt, Ridgway mới bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 18/12/2013. Tại đây, Ridgway phải đối mặt với 48 bản án tử hình tương ứng với số nạn nhân mà hắn đã nhẫn tâm giết hại. Phiên tòa còn có sự tham gia của gia đình các nạn nhân. Khi nhìn thấy kẻ thủ ác được dẫn vào, người nhà nạn nhân đã không thể giữ nổi bình tĩnh, họ gào thét, chửi rủa và bày tỏ sự căm phẫn đối với kẻ đã đang tâm cướp đi mạng sống của người mà họ yêu thương nhất.