Ham vui, chồng nhận quả đắng từ “mối tình” với gái nhà hàng

Chị còn trẻ, trách nhiệm nuôi dạy con gái còn dài, lẽ nào bây giờ chị phải khép mình gánh thêm người đàn ông đã ngang nhiên phản bội mình?

Đây là suy nghĩ của riêng em sau khi đọc câu chuyện "Quà tặng" của cô tiếp viên quán karaoke khiến chồng tôi phát ốm, nên chị cũng không phải băn khoăn, day dứt nếu chị không đồng quan điểm với em chị nhé! Theo em mọi chuyện xảy ra với chồng chị là do anh ấy lựa chọn, có cuộc sống yên bình, lành mạnh với vợ, với gia đình anh ấy không muốn mà muốn chạy theo lối sống đua đòi, hưởng thụ bản năng nên mới ra nông nỗi.
Ham vui, chong nhan qua dang tu “moi tinh” voi gai nha hang
Ảnh minh hoạ: Internet 
Chồng chị phải trả giá cho việc làm trái đạo đức, trái lương tâm đó là xứng đáng thôi. Chị ở quê sống cùng bố, mẹ chồng, vừa chu toàn việc đồng áng, vừa nội trợ, vừa nuôi con nhỏ, đành rằng trước kia chồng có đưa tiền về nhà giúp chị, giúp con nhưng nay anh ấy sa đà bồ bịch, lại bệnh tật như thế, liệu cuộc sống của chị vì con có còn đảm bảo?
Chị còn trẻ, trách nhiệm nuôi dạy con gái còn dài, lẽ nào bây giờ chị phải khép mình gánh thêm người đàn ông đã ngang nhiên phản bội mình, lại mang bệnh xã hội do chơi bời trác táng để hết đời trong thiệt thòi, đau khổ, bất hạnh sao chị?
Một lá đơn ra tòa chia tay chồng lúc này với chị là hợp tình, hợp lí. Rồi chị sẽ thấy cuộc sống của chị và cháu không đến nỗi khó khăn khi thiếu bàn tay của chồng. Chỉ cần chị tỉnh táo, mạnh mẽ và quyết đoán là mọi việc sẽ có lới giải thôi. Chúc chị và cháu luôn khỏe, may mắn và sớm vượt qua nỗi đau này.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Sau này, chúng ta không ở bên nhau

(Kiến Thức) - Giờ anh vẫn ổn chứ? Khi nghe thấy bài hát em thích nhất, lòng anh có xao động, trong tim anh có thấp thoáng hình bóng em? Cho dù chỉ là một chút thôi…

Sau này, cuối cùng thì em đã học được cách yêu, đáng tiếc là anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng thì trong màn nước mắt, em đã hiểu được rằng, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Sau nay, chung ta khong o ben nhau
Ảnh minh họa. 

Nỗi đau “vô hình“

Một ngày cuối tháng 4 hoa mộng, anh đến bên Minh một cách rất bất ngờ và hết sức kì lạ trên mạng xã hội Zalo.
 

Vốn là một người ít tham gia vào các hoạt động ồn ào và xô bồ trên mạng nên mặc dù là một cô gái ngành Báo chí xinh đẹp , năng động, Minh không hề sử dụng Facebook, Intergram,...., mà chỉ có một tài khoản Zalo để liên lạc với dăm ba bạn bè cho có. Minh cũng ít sử dụng Zalo lắm, đừng nói đến chuyện chat, chit. Minh chỉ lo chuyên tâm học hành và vui sống cùng gia đình, tham gia các hoạt động Đoàn đội hay đi thiện nguyện.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.