Hai vụ treo cổ do mâu thuẫn vợ chồng xảy ra liên tiếp

(Kiến Thức) - Hai vụ treo cổ tự tử do mâu thuẫn vợ chồng khiến ba người thương vong vừa xảy ra liên tiếp tại TP HCM.

Ngày 1/7, các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang cố hết sức để giành lại sự sống cho nạn nhân Lê Thị Ng. (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) đang trong tình trạng hôn mê, thiếu oxy não vì treo cổ tự tử do mâu thuẫn vợ chồng.
Trước đó, khoảng hơn 21h ngày 30/6, anh Hồng H. (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, chồng nạn nhân) đi làm về đến nhà trọ ở đường Tam Bình, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức thì phát hiện vợ treo cổ tự tử bằng sợi dây dù nên lao vội đến tháo dây, đưa vợ vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Bước đầu anh H. cho biết, những ngày qua, giữa anh và vợ xảy ra mâu thuẫn nhưng không có gì nghiêm trọng.
Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, nạn nhân Ng. được phát hiện kịp đưa đến bệnh viện và sau giai đoạn cấp cứu đã có dấu hiệu. Tuy nhiên, não của nạn nhân đã bị tổn thương vì thiếu oxy nên hiện vẫn chưa tiên lượng được sự hồi phục.
Trong một diễn biến khác, sáng 1/7, cơ quan CSĐT công an TP HCM cho biết đang tiến hành điều tra, xem xét có khởi tố hay không vụ án giết người rồi tự sát vì thủ phạm cũng đã tử vong.
Hai vu treo co do mau thuan vo chong xay ra lien tiep
Khu vực sông Kênh Đôi, nơi chồng bà Bé Hai giết vợ rồi treo cổ tự sát. 
Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, rạng sáng 27/6, ông Lâm Triệu Căn (47 tuổi, ngụ quận 8) đã dùng cây gỗ đánh vợ là bà Trần Thị Bé Hai (47 tuổi) rồi đẩy nạn nhân xuống sông Kênh Đôi trên đường Lê Hữu Phước, phường 15, quận 8. Mãi đến 9h sáng cùng ngày, thi thể bà Hai mới được lực lượng cứu hộ tìm thấy. 
Trong lúc lực lượng công an đang truy bắt hung thủ thì một người dân phát hiện ông Căn treo cổ tự tử tại gầm cầu Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 8. Sau khi làm thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Dân quân phường đội phạm pháp, lãnh đạo ở đâu?

(Kiến Thức) - Liên tiếp hàng loạt nhân viên thuộc sự quản lý của UBND phường vi phạm pháp luật bị công an bắt giữ, vậy chủ tịch phường có trách nhiệm như thế nào?

Vụ việc hai dân quân phường đội phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM (một người đã xuất ngũ) cầm đầu hàng chục đối tượng sử dụng mã tấu, dao tự chế truy sát một gia đình chỉ vì “yêu không thành” xảy ra đêm 29/6 ở KP4, phường Tam Phú khiến hai người bị thương tích nặng khiến người dân địa phương hết sức hoang mang. Dân chúng hết sức lo sợ vì sự coi thường pháp luật của những đối tượng đang phục vụ trong bộ máy nhà nước mà cụ thể là ban chỉ huy quân sự phường Tam Phú.
Dan quan phuong doi pham phap, lanh dao o dau?
Vụ truy sát kinh hoàng vừa xảy ra do nghi can là dân quân phường đội phường Tam Phú cầm đầu.
“Thật khủng khiếp khi các đối tượng đang công tác bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn phường lại hành xử như những kẻ côn đồ, giang hồ chuyên nghiệp khi dùng hung khí truy sát người dân vô tội. Chúng tôi không biết lãnh đạo của những đối tượng này nghĩ gì, có trách nhiệm như thế nào với hành vi vi phạm pháp luật của những người do mình quản lý?”, người dân bức xúc tự đặt ra câu hỏi.

Dân quân phường đội kéo côn đồ truy sát gia đình người yêu

(Kiến Thức) - Chỉ vì ghen tuông, 2 dân quân phường đội đã kéo hàng chục đối tượng đem mã tấu truy sát gia đình người yêu làm 2 người trọng thương.

Rạng sáng nay 30/6, sau suốt đêm khẩn trương truy bắt, công an phường Tam Phú phối hợp cùng công an quận Thủ Đức, TP HCM đã bắt giữ nhiều nghi can liên quan đến vụ truy sát gia đình người yêu khiến 2 người bị thương tích nặng. Đáng nói trong số đó có 2 nghi can là dân phòng phường đội Tam Phú cầm đầu băng nhóm.