Hai tàu đâm nhau trên biển Bạch Long Vĩ, 2 ngư dân mất tích

Vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu đánh cá đã khiến 12 ngư dân trên tàu gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

VTC news đưa tin, khoảng 2h sáng 23/9, trên khu vực biển cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 7 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu vận tải vỏ sắt số hiệu HD-1858, trọng tải 1.225 tấn va chạm với tàu đánh cá vỏ gỗ số hiệu BĐ-40714TS, trọng tải 20 tấn, do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1973, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng.
Hai tau dam nhau tren bien Bach Long Vi, 2 ngu dan mat tich
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại. 
Nhận được tin báo, UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ và Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ đã huy động tàu của đơn vị và trưng dụng 8 tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đã cứu được 10 ngư dân, đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vỹ để chăm sóc sức khỏe.
Hai ngư dân đang bị mất tích gồm ông Trần Văn X, SN 1952 và anh Hoàng Văn H, SN 1976 (cùng ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).
Hai tau dam nhau tren bien Bach Long Vi, 2 ngu dan mat tich-Hinh-2
Các ngư dân được cứu hiện đang được chăm sóc tại BV Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vỹ. (Ảnh: báo Nhân dân) 
Tin tức từ báo Nhân dân, ngay sau xảy ra tai nạn, lãnh đạo huyện đảo Bạch Long Vĩ đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn.
Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đấu trường “đẫm máu” bên kia biên giới

Dọc dài bên kia biên giới Campuchia có gần cả trăm sòng bạc lúc nào cũng “rập rờn” bóng dáng các con bạc “nặng nợ” với hai chữ đỏ đen.

Dau truong “dam mau” ben kia bien gioi
Quý bà cầm tiền mặt sát phạt tại sòng. 
Những phức hợp casino ở bên kia biên giới Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh với tên gọi quen thuộc Bavet khốc liệt hơn bao giờ hết. Đó là một thế giới đầy cạm bẫy chết người, một thiên đường ảo đã nuốt chửng tài sản, hạnh phúc của hàng ngàn người Việt trong nhiều năm qua. Vào phức hợp này, chúng tôi lại một lần nữa chứng kiến nhiều thảm kịch gắn với những bóng hồng lầy lội.

Dân nhà giàu chết khiếp với “bãi bom” cảng lớn nhất VN

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân vô cùng lo lắng vì hàng ngày sống, học tập cạnh bãi IMDG tại cảng Tân Cảng - Cát Lái chứa đầy hóa chất nguy hiểm, dễ cháy nổ…

Dan nha giau chet khiep voi “bai bom” cang lon nhat Viet Nam

UBND quận 2 vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP HCM về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cảng Tân Cảng - Cát Lái (thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).