Hải Phòng: Thanh niên cầm dao truy sát hàng xóm

(Kiến Thức) - Sang nhà hàng xóm nhắc nhở một thanh niên chuyện ném gạch thủng mái nhà, một người đàn ông bị thanh niên này “múa dao” đâm loạn xạ dẫn đến thương tích...

Công an quận Hải An (Công an TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ vụ việc, đối tượng Bạch Ngọc Tùng (SN 1984, trú tại khu Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến thương tích cho ông Đặng Văn Lưu (SN 1960, là hàng xóm nhà Tùng).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào lúc 17h kém ngày 7/10, ông Đặng Văn Lưu sang nhà hàng xóm là bố mẹ Bạch Ngọc Tùng để phản ánh việc Tùng nhiều lần dùng gạch đá ném thủng mái nhà của ông. Khi ông Lưu đến cửa căn nhà đang nói chuyện với bố mẹ của Tùng, bất ngờ, Tùng từ trong nhà cầm dao xông vào đâm chém loạn xạ khiến ông Lưu phải bỏ chạy. Không buông tha, Tùng tiếp tục đuổi chém khiến ông Lưu gục tại chỗ, máu chảy nhiều.
Hai Phong: Kinh hoang thanh nien cam dao truy sat hang xom
 Ông Lưu đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Phát hiện ra vụ việc, người dân đã kịp thời đưa ông Lưu đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng xác định, trên người ông Lưu có 4 vết thương, vết thương nặng nhất chạm vào tới phổi. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, hiện ông Lưu đã qua cơn nguy kịch.
Bạch Ngọc Tùng cũng bị người dân khống chế đưa đến công an phường Đằng Lâm. Sau khi lấy lời khai của Tùng, công an phường Đằng Lâm đã thả đối tượng này về.
Đại diện công an quận Hải An cho biết: “Việc thả đối tượng Bạch Ngọc Tùng, người đã gây ra thương tích cho ông Đặng Văn Lưu là có thật. Chúng tôi chưa thể tạm giữ hay tạm giam đối tượng Tùng vì còn chờ kết quả giám định thương tích của cơ quan chức năng. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, thì lúc đó chúng tôi mới tiến hành bắt tạm giam đối tượng”.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Ảnh: Người vẽ quảng cáo kiểu cổ còn sót lại ở Sài Gòn

Hơn nửa cuộc đời đam mê với nghề, ông Nguyễn Thế Minh được coi là người cuối cùng còn vẽ biển bằng quảng cáo bằng tay ở đất Sài Gòn.

Ông Nguyễn Thế Minh ở đường An Dương Vương (Bình Tân) có gần 40 năm gắn bó với niềm đam mê hội họa, vẽ bảng hiệu quảng cáo. Ông lão 67 tuổi còn có sở thích sáng tác thơ nên có bút danh là Hoài Minh Phương. Trong những bảng hiệu quảng cáo ông thường để cả những vần thơ của mình lên đó.
Ông Nguyễn Thế Minh ở đường An Dương Vương (Bình Tân) có gần 40 năm gắn bó với niềm đam mê hội họa, vẽ bảng hiệu quảng cáo. Ông lão 67 tuổi còn có sở thích sáng tác thơ nên có bút danh là Hoài Minh Phương. Trong những bảng hiệu quảng cáo ông thường để cả những vần thơ của mình lên đó. 

Cuồng ghen, đánh chết vợ sắp cưới đang mang thai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng Phạm Xuân Trường để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thật đau xót khi đám cưới của Trường và Thúy đã được ấn định vào ngày 16/10 tới, cỗ cưới đã đặt, thiệp mừng đã gửi đi nhưng người thiệt mạng, kẻ bị bắt tù…
Sự việc giết người xảy ra vào tối 2/10/2016, tại thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Phạm Xuân Trường dùng hung khí đánh vợ sắp cưới khiến chị Nguyễn Thị Thanh Thúy tử vong vì cho rằng chị này có quan hệ tình cảm “ngoài luồng”.

Hải Dương cứu đường oằn mình cõng xe né trạm thu phí

(Kiến Thức) - Để cứu đường 391 phải oằn mình cõng xe tải, xe container né trạm thu phí, Hải Dương vừa cấm xe 4 trục trở lên lưu thông từ 5h đến 22h hàng ngày.

Liên quan đến việc, thời gian qua, con đường 391 nối QL5 đến QL10 qua địa phận huyện Tứ Kỳ và TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) phải “oằn mình” cõng xe container, xe tải lưu thông qua để né trạm thu phíKiến Thức đã có loạt bài phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã cấm xe ô tải 4 trục trở lên lưu thông trên đường tỉnh 391 từ 5h đến 22h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10/10/2016.
Ngày 5/10, Sở GTVT Hải Dương chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết định cấm xe ô tô tải 4 trục trở lên qua tỉnh lộ 391 theo khung giờ mới trên.