>>> Mời độc giả xem video về vụ xả súng khiến hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Washington DC, Mỹ, thiệt mạng tối 21/5
Vụ việc hai nhân viên Đại sứ quán Israel bị bắn tử vong xảy ra tại thủ đô Washington DC, Mỹ, vào tối 21/5 (giờ địa phương).
BBC dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai nhân viên Đại sứ quán Israel đang rời khỏi một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington DC thì bất ngờ một người đàn ông xả súng vào họ. Sau khi nổ súng, nghi phạm đi vào bên trong bảo tàng và bị lực lượng an ninh chặn lại bắt giữ.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel Tal Naim Cohen xác nhận rằng hai nhân viên đã bị bắn "ở cự ly gần".
Danh tính nghi phạm sau đó được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, đến từ Chicago. Nghi phạm được nhìn thấy đi lại bên ngoài bảo tàng trước khi nã đạn vào một nhóm 4 người, khiến hai nhân viên Đại sứ quán Israel thiệt mạng.
Nghi phạm được cho là đã hét lên "tự do, tự do cho Palestine" khi thực hiện vụ tấn công.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, vụ giết người này xuất phát từ chủ nghĩa bài Do Thái.
Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố:"Chúng tôi sẽ truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm và đưa chúng ra trước công lý".
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đăng lên mạng X, gọi vụ tấn công là "hành động khủng bố kinh hoàng".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết an ninh tại các Đại sứ quán Israel trên khắp thế giới sẽ được tăng cường sau vụ xả súng.
"Chúng ta đang chứng kiến cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa bài Do Thái và sự kích động chống lại nhà nước Israel", ông nói.