Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Các bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tim đập nhanh, có người ngừng tuần hoàn.

Tối 11/5, ông Tống Văn Liêm (67 tuổi) cùng vợ Ma Thị Luân (65 tuổi), con trai Tống Văn Triền (44 tuổi, cùng trú xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn) và một người khách tên Bùi Thị H. (29 tuổi) phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tim đập nhanh, có người ngừng tuần hoàn.
Theo Zing, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón nên tiến hành các biện pháp cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc, người nhà bệnh nhân cho biết, chiều 11/5, gia đình ông Liêm có khách, bà Luân hái rau rừng về nấu món canh nhưng không biết đã hái nhầm lá ngón.
Hai nham la ngon ve nau canh dai khach, 4 nguoi nhap vien trong tinh trang nguy kich
 
Sau bữa cơm, cả 4 người đều bị ngộ độc, nôn mửa và đau đầu. Phát hiện sự việc, người nhà đưa cả 4 người này đến Trung tâm Y tế huyện Ba Bể cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng quá nặng nên 4 bệnh nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cứu chữa.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, bà Đinh Thị Đầm (trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn) cho biết, hiện tại rừng ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn nhiều cây lá ngón, cây dại, nấm độc.
Bà Đầm khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, quan sát kỹ và không lấy các loại rau rừng lạ, nấm lạ về ăn.
Bên cạnh đó, khi có các biểu hiện như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt… sau khi ăn rau rừng hay các loại nấm rừng, cây rừng cần nhanh chóng đưa đến các trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được thăm khám, chữa trị kịp thời.

Cãi nhau nảy lửa, vợ bỏ đi, chồng…ăn lá ngón tự tử

(Kiến Thức) - Sau một trận cãi vã nảy lửa đêm hôm trước, người vợ bỏ nhà ra đi. Sáng hôm sau, khi không liên lạc được với vợ, người chồng đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử. 

Vụ việc “hy hữu, ngược đời” chồng ăn lá ngón tự tử xảy ra tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, chiều 11/6, Trung tâm y tế huyện Quế Phong cho hay, đơn vị đã tiếp nhận và cứu sống một người đàn ông ngộ độc lá ngón.
Cai nhau nay lua, vo bo di, chong…an la ngon tu tu
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Báo Nông Nghiệp
Thông tin bước đầu, tối 10/6, vợ chồng anh Cụt Văn Bình (SN 1991), trú ở bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng) xảy ra cãi vã quyết liệt. Trong lúc tức giận, vợ anh Bình bỏ nhà ra đi.

Nghi án người đàn ông giết người thân, cứa cổ một phụ nữ nguy kịch

Một người đàn ông chết với vết cứa trên cổ, còn đối tượng tình nghi sau đó tiếp tục khống chế, cứa dao vào cổ một người phụ nữ cùng xóm, khiến người này nguy kịch.

Vào chiều hôm nay (12.5), ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận thông tin trên với PV Báo Lao Động.

Loạt xe ôtô hàng hiếm trị giá 1.400 tỷ đồng cháy rụi

(Kiến Thức) - Hàng trăm chiếc xe ôtô hiếm và quý giá ước tính có tổng giá trị lên tới 60 triệu USD, đã bị thiệu rụi bởi một vụ cháy lớn ại một nhà kho ở Mỹ vào ngày thứ 4 mùng 8/5 vừa qua.

Cụ thể, trong chiều ngày 8/5 vừa qua ở bên ngoài Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ - hàng trăm chiếc xe ôtô hàng hiếm và quý giá ước tính có tổng giá trị lên tới 60 triệu USD (khoảng hơn 1400 tỷ đổng) đã bị thiệu rụi. Sự việc đã diễn tại một nhà máy thường được sử dụng bởi nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau để sửa chữa và cất giữ xe được gọi là STORExpress sau khi một chiếc môtô đang được sửa ở tầng 1 của tòa nhà bị bắt lửa.