Hai mẹ con bị cắt cổ trong căn phòng khóa trái

Người thợ khóa mở được cửa phòng phát hiện 2 mẹ con bà Trần tử vong trên giường với vết cắt ở cổ, máu thấm đẫm trên nệm.

Khoảng 23h ngày 18/11 khi vừa kết thúc ca làm ở một trung tâm thương mại, bà Trần chạy xe máy trở về căn hộ chung cư tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).
Sáng 20/11, ông Lý (chồng bà Trần) trên đường đi làm nhận được điện thoại từ trường cấp ba thông báo con gái ông đã nghỉ học 2 ngày. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên ông tức tốc về nhà.
Lúc này phòng con gái khóa trái cửa, ông Lý gọi không nghe ai trả lời. Do không có chìa khóa nên ông phải mời thợ về phá cửa.
Hai me con bi cat co trong can phong khoa trai
Hai mẹ con bà Trần chết trong căn phòng với vết cắt sâu ở cổ. Ảnh: TVBS. 
Theo lời người thợ khóa, khi mở được phòng, người này thấy hai mẹ con bà Trần nằm trên giường bất động. Máu chảy ra thấm đẫm trên nệm, mùi tử thi đã phảng phất trong không khí.
Ông Lý lao vào ôm thi thể con gái và vợ gào khóc. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc.
Hai nạn nhân được xác định tử vong khoảng rạng sáng ngày 19/11. Cô con gái tử vong trong tư thế nằm sấp, vết thương bởi ngoại lực ở động mạch cổ sâu gây mất máu cấp. Còn bà Trần nằm ngửa cũng với một vết cắt trên cổ.
Hiện trường căn phòng không có dấu vết ẩu đả, rèm cửa và đồ đạc ở trạng thái khá gọn gàng. Một con dao bổ dưa dính máu được cho là hung khí tìm thấy dưới nền nhà đã được đưa đi kiểm tra.
Cảnh sát cho biết cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu phản kháng khi bị giết hại.
Hai me con bi cat co trong can phong khoa trai-Hinh-2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường án mạng mẹ con bà Trần. Ảnh: TVBS. 
Theo lời ông Lý, ngày 17/11 hai vợ chồng ông có xảy ra tranh cãi về tiền bạc. Vợ ông tức giận nên chuyển qua phòng con gái ngủ. Một ngày sau đó, người vợ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với ông.
Ông Lý thường đi làm lúc 9h và về nhà khoảng 19h hàng ngày. Do nghĩ chuyện cãi vã chỉ là "chiến tranh lạnh" nên ông đợi vợ bớt giận sẽ hỏi han.
Tối 19/11, sau khi về nhà, ông Lý thấy căn hộ lạnh tanh, căn phòng con gái vẫn khóa trái cửa. Ông gọi điện thoại cho vợ và con gái đều không nghe.
Khi chạy xuống hầm, ông Lý thấy xe vẫn ở nguyên chỗ cũ nên yên tâm về phòng đi ngủ.
Cơ quan điều tra bước đầu nhận định khả năng bà Trần vì cãi vã với chồng nên ra tay giết con gái sau đó tự tử. Khả năng gây án của ông Trần là ít hơn vì toàn bộ hành trình trong hai ngày vừa qua của ông đều khớp với hình ảnh camera ghi lại và những thông tin người quen biết cung cấp.
Tuy nhiên việc ông Trần ở trong nhà hai ngày mà không phát hiện hai thi thể cần phải xác minh thêm.

Ám ảnh nguy hiểm tị nạn Trung Mỹ từ chuyện cha con di cư bị cắt cổ

Cậu bé Cristan đang hấp hối được phát hiện cạnh cha bên vệ đường tại bang Veracruz, Mexico. Cả hai đều có vết cắt cổ. Họ là dân di cư Trung Mỹ, bị bắt cóc đòi tiền chuộc...

Jorge phải chờ 19 ngày cho tới lịch hẹn nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ, và anh chỉ hy vọng bình an vô sự cho tới ngày đó.
Thử thách của anh không hề nhỏ. Thành phố Nuevo Laredo bên phía Mexico, nơi anh ở tạm, đầy rẫy các vụ bắt cóc, tống tiền, cướp của và giết người.
Vì vậy Jorge, di dân đã vượt chặng đường từ tận Cuba, dùng cách hiển nhiên nhất để giữ an toàn: luôn ở trong nhà.
Hôm 10/7, cậu bé Cristan đang hấp hối được phát hiện cạnh cha của mình, ông Rudy ở bên vệ đường tại bang Veracruz, Mexico. Cả hai đều có vết cắt trên cổ, Cristan qua khỏi nhưng cha cậu đã chết khi được phát hiện. Họ rời bỏ quê nhà ở Guatemala để đến Mỹ nhưng bị những kẻ buôn người bỏ lại giữa đường ở Mexico, rồi bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, sau đó bị sát hại.
Bi kịch của cha con Rudy và Cristan nói lên những nỗi nguy hiểm mà người di cư đến Mỹ phải trải qua trên đường tìm kiếm "giấc mơ Mỹ". Họ chạy trốn nghèo đói và bạo lực ở quê nhà, nhưng trước khi đến Mỹ, họ phải đối mặt với những kẻ buôn người, các băng nhóm tội phạm cùng những cung đường chết chóc.
Am anh nguy hiem ti nan Trung My tu chuyen cha con di cu bi cat co
Jorge, người xin tị nạn đến từ Cuba, đang đứng bên ngoài một trại tạm trú tại thành phố Nuevo Laredo đầy rẫy bạo lực, ở Mexico, giáp biên giới Mỹ. Ảnh: New York Times. 

Nỗi ám ảnh bệnh dại và trầm cảm từ nghề buôn thịt chó ở Campuchia

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng buôn bán thịt chó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tại Campuchia.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, mỗi năm có hàng triệu con chó bị giết để lấy thịt ở Campuchia bằng nhiều hình thức như trấn nước, siết cổ hay đâm chết. Ngành kinh doanh này đang ám ảnh những người thợ thu gom và giết mổ chó, đẩy họ đứng trước những rủi ro chết người như mắc bệnh dại và cả tâm lý tội lỗi.
Noi am anh benh dai va tram cam tu nghe buon thit cho o Campuchia
 Chó bị nhốt trong chuồng khi đưa tới lò mổ ở tỉnh Kandal. Ảnh: AFP
Một cựu chủ nhà hàng thịt chó tên là Khieu Chan đã bật khóc khi mô tả lại công việc vẫn ám ảnh anh trong cả giấc ngủ. Khieu Chan từng có thời giết mổ đến sáu con chó mỗi ngày, bằng cách cắt cổ chúng.
“Xin hãy tha lỗi cho tao. Nếu tao không giết mày, tao không thể nuôi sống gia đình”, người đàn ông 41 tuổi thường nói với những con chó đang chờ chết trong lồng.
Từ tệ nạn xã hội đến rủi ro sức khỏe
Là nguồn thịt giàu đạm giá rẻ, thịt chó được ưa chuộng ở nhiều nước châu Á, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia cho tới Việt Nam và cả các cộng đồng phi Hồi giáo tại Indonesia.
Các nhà hoạt động xã hội cho biết mức tiêu thụ thịt chó đã giảm đi khi tầng lớp trung lưu tại châu Á tăng lên, bởi họ là những người yêu thích thú cưng và có quan niệm tiến bộ hơn liên quan đến việc ăn thịt chó.
Tuy nhiên, hoạt động buôn bán này vẫn diễn ra phổ biến tại Campuchia, nơi một nghiên cứu mới đây cho thấy kinh doanh thịt chó liên quan đến đội quân bắt trộm chó và giết mổ không phép. Nhiều nhà hàng ở các thành phố vẫn công khai bán thịt chó và giới thiệu rằng họ bán loại “thịt đặc biệt”.
Ước tính có khoảng 2-3 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm ở Campuchia, theo nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Four Paws, tiến hành đối với trên 100 nhà hàng thịt chó ở thủ đô Phnom Penh và khoảng 20 nhà hàng ở thành phố Siem Reap.
Noi am anh benh dai va tram cam tu nghe buon thit cho o Campuchia-Hinh-2
Một con chó nướng tại một nhà hàng ở tỉnh Kampong Cham. Ảnh: AFP 
“Đây là một ngành kinh doanh khổng lồ”, bà Kith Polak, một bác sĩ thú y làm việc cho tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thái Lan Four Paws, gần đây đã trình bày những phát hiện của mình với chính phủ. Các quan chức đã bị sốc bởi quy mô của ngành buôn bán thịt chó, bà Kith cho biết.
Hàng ngày, những người gom thịt chó rong ruổi trên xe máy đi khắp miền Bắc Campuchia, đổi nồi, chảo và dụng cụ nấu nướng lấy những con chó nhà. Họ nhốt tất cả chúng vào một cái lồng hình chữ nhật lớn buộc chặt ở ghế sau và giao hàng cho người trung gian. Giá thịt chó hơi chỉ từ 2-3 USD/kg, vì thế càng khuyến khích những người cung cấp cố gắng thu gom càng nhiều càng tốt.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho rằng buôn bán thịt chó là một nguy cơ y tế cộng đồng bởi nó có thể đưa các con vật mắc bệnh đi khắp nơi trên đất nước.
Campuchia là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh dại cao nhất thế giới, và hầu hết các trường hợp là do chó dại cắn. Việc buôn bán thịt chó cũng ảnh hưởng tới nỗ lực tiêm chủng chó ở địa phương khi loại bỏ và giết chết những con chó đã được tiêm phòng.
Các lò mổ thường không đảm bảo quy định an toàn do không có cơ chế giám sát chặt. Thợ giết mổ cũng không được trang bị bảo hộ sức khỏe.
“Tôi đã bị một con chó cắn, nhưng không không đi tiêm phòng dại vì lúc tôi về nhà thì đã đêm muộn”, Pring That, một thợ giết mổ chó ở Siem Reap, cho biết. Thay vào đó, Pring tự rửa vết thương của mình bằng xà phòng và chanh.
Nỗi ám ảnh tâm lý
Các lò mổ quy mô công nghiệp tại các quốc gia đang phát triển khác thì áp dụng những quy tắc ngăn tách giữa công nhân và động vật. Nhưng hoạt động buôn bán chó ở Campuchia thì ngược lại, vẫn được tiến hành thủ công và nguy hiểm.
Sau khi nhận được hàng, những người thợ cởi trần dùng gậy chọc lũ chó bị nhốt trong lồng. Sau đó chúng bị treo lên, bị siết cổ bằng dây thừng hoặc dìm nước.
Mặt trời vừa lên tại một ngôi làng ở Siem Reap, một người đàn ông lôi con chó ra khỏi lồng, treo lên cành cây. Sau vài phút, con vật ngừng cử động. “Một ngày làm ăn tốt, tôi giết 10 -12 con chó”, người thịt chó vốn là một cựu binh tên Hun Hoy cho biết. “Tôi cũng thấy khổ thân chúng, nhưng vẫn phải siết cổ chúng”.
Noi am anh benh dai va tram cam tu nghe buon thit cho o Campuchia-Hinh-3
Chó được gom đến một lò mổ ở tỉnh Kandal. Ảnh: AFP 
Những người thu gom chó có thể kiếm từ 750-1000 USD/tháng tại một đất nước mà lương trung bình của công nhân dệt may chỉ dưới 200 USD. Vì thế sản lượng thịt chó là rất quan trọng. “Tôi biết điều đó là tội lỗi”, Dara, 30 tuổi, một người gom và giết mổ chó, chia sẻ.

Mẹ đau đớn bất lực nhìn con trai bị cắt cổ ngay trước mặt

Bị chính người lái xe taxi chở hai mẹ con trên đường giật lấy người con và ra tay sát hại không ghê tay, người mẹ ngã khuỵu khi không thể cứu mạng con mình.

Shia Rights Watch – Tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ công lý và quyền lợi cho người Hồi giáo dòng Shia trên toàn thế giới vừa thông báo trường hợp một bé trai 6 tuổi thuộc cộng đồng này bị giết hại dã man.