
Trong khi, hầu hết đàn ông tự hào với đám lông mạnh mẽ trên cơ thể thì anh Mike Wolfe, 35 tuổi, người Mỹ lại vô cùng xấu hổ vì lông lá của mình bởi nó phát triển quá dày và dài.

Anh kể lại, thời học trung học thường xuyên là trò mua vui cho bạn bè sau khi họ phát hiện lông trên cơ thể phát triển không giống như người bình thường.

Thậm chí, lần đầu tiên gặp vợ và yêu cô, anh vẫn mặc cảm tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể của mình. Anh không dám hé lộ cho cô biết chỉ sợ cô sẽ hét lên mà bỏ chạy.

Đến năm 2008, anh quyết định phải biến nhược điểm cơ thể thành ưu điểm nhờ vào người bạn thân là một thiết kế đồ họa tạo nên những bức họa bằng chính những đám lông rậm rạp của mình.

Mike phải dành 4 tháng nuôi lông lại từ đầu để anh bạn Tyler tạo bức hình đầu tiên. Chỉ cần một chiếc tông đơ, kéo cắt và dao cạo là đám lông trên người anh Mike đã trở thành những hình ảnh vô cùng thú vị.

Công việc tỉa tót cho bức tranh lông lá mất khoảng 1 giờ. Sau khi tạo hình, họ chụp ảnh lại khi tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành để phát triển những hình ảnh này theo một dự án hàng năm.

Mỗi tháng, hình ảnh trên lưng sẽ được thay đổi kèm những chủ đề hết sức thú bị như Happy New YHAIR hay JanuHAIRY, HAIRpid, FebruHAIRY hay EastHAIR Bunny.

Mỗi hình ảnh CalendHAIR sẽ bán khoảng 20$ và số tiền thu được sẽ tặng cho một tổ chức từ thiện trẻ mồ côi ở Kenya.