Hải Dương: Mâu thuẫn, nam công nhân đánh đồng nghiệp tử vong

(Kiến Thức) - Theo lời khai của đối tượng, do mâu thuẫn trong lúc làm việc tại xưởng cơ khí nên đã dùng thanh sắt đánh vào cổ, vào đầu khiến một đồng nghiệp bị gẫy đốt sống cổ và tử vong sau đó.

Chiều 19/8, thông tin từ Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân tại một xưởng cơ khí khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó.
Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 18/8, tại xưởng cơ khí của công ty Quảng Lợi ở số 5 đường An Định (phường Nhị Châu, TP.Hải Dương).
Tại thời điểm trên, do mâu thuẫn trong quá trình sử dụng máy hàn, anh Phùng Danh Thiệp (sinh năm 1975, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị đối tượng Phạm Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc sơn, TP.Hải Dương) dùng 1 thanh sắt đập vào đầu, vào cổ gây thương tích nặng.
Hai Duong: Mau thuan, nam cong nhan danh dong nghiep tu vong
 Đối tượng Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an.
Anh Thiệp sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng, gia đình đã xin chuyển về Bệnh viện Quân y 7 ở Hải Dương. Đến 23 giờ ngày 18/8, anh Thiệp đã tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Hải Dương đã triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng công an đã triệu tập đối tượng Phạm Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc sơn, TP.Hải Dương) là nhân viên công ty Quảng Lợi để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi giết người của mình.
Hiện, Công an TP.Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác

Nguồn: THĐT


Giữa dịch COVID-19 “biển người” chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn

Dù đang có khuyến cáo của Thành phố không ra ngoài khi không có việc thật cần thiết nhiều người dân vẫn chen nhau đổ về đi lễ Phủ Tây Hồ, dâng lễ cầu an trong tháng 7 âm lịch được xem là tháng "cô hồn".

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon
Quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn, nên trong sáng và trưa nay (ngày 19/8, tức 1/7 Âm lịch), ngày đầu tiên của tháng "cô hồn”, hàng nghìn người đi lễ Phủ Tây Hồ để cầu mong bình an khiến nơi đây đông nghẹt người.
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-2
Lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở người dân không tập trung đông người, ngắt quãng phân luồng 30 phút mới cho vào một lần để giảm tải bên trong nhưng lượng người càng về trưa đổ về Phủ Tây hồ càng đông. 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-3
Dù phải xếp hàng đợi gần tiếng đồng hồ .... 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-4
Nhưng người dân vẫn không chịu ra về dù đang có khuyến cáo không tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi không có việc thật cần thiết. 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-5
Hàng nối hàng, người sát người không đảm bảo khoảng cách giãn cách cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19. 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-6
Dù phải đợi rất lâu nhưng số đông người dân đi lễ trưa nay kiên quyết bám trụ chờ đợi đến cùng chứ không chịu ra về dù lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, nhắc nhở. 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-7
 Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa vào, ra đều trang bị dung dịch sát khuẩn nhưng hầu như mọi người vẫn còn thái độ chủ quan, không sử dụng. Các bàn ghi sớ bên ngoài cổng đều chật kín người. 

Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-8
Phía bên trong Phủ, lượng người đứng lễ vái vọng từ ngoài cũng rất đông, gần như không còn một khoảng trống.
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-9
Bên trong đền, phủ chật ních người. 
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-10
 Đông người đứng vái. 
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-11
Các bàn đặt lễ đều quá tải, nhiều người phải đặt lễ chồng lên nhau. 
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-12
 Quá giờ trưa, lượng người vẫn tiếp tục ùn ùn đổ về xếp hàng vào lễ. 
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-13
 Xếp hàng để chờ vào lễ
Giua dich COVID-19 “bien nguoi” chen nhau di le Phu Tay Ho dau thang co hon-Hinh-14
Theo tín ngưỡng dân gian, tháng "cô hồn” là tháng khá quan trọng nên người dân thường đến chùa, đền, phủ để cầu mong bình an, xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống dù đang trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô. 

Vợ nằm dưới nền nhà với nhiều vết chém, chồng treo cổ tử vong

Không thấy vợ chồng người hàng xóm đi làm, ông T. sang hỏi thăm thì phát hiện cả hai vợ chồng đã tử vong trong nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chiều nay đang phối hợp với Công an TP. Pleiku điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Trộm đột nhập tiệm vàng Tuấn Đạt lấy 350 cây vàng trong đêm

(Kiến Thức) - Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, kẻ gian đã cuỗm đi của tiệm vàng Tuấn Đạt 350 cây vàng trị giá 13 tỷ đồng. Trước đó, đối tượng này đã cắt hết hệ thống an ninh.  

Theo thông tin từ chị Lê Vân Anh, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt (đường  Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 3h ngày 18/8, kẻ gian đã đột nhập lấy mất 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt.

Tổng thiệt hại tiệm vàng Tuấn Đạt mất khoảng 13 tỷ đồng.