Hải Dương: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Xuân Chắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/4, trao đôi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy và một số cá nhân thuộc Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Ông Nguyễn Xuân Chắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Chắc đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý về xây dựng, đất đai. Khi phát hiện vi phạm đã không kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm, không báo cáo với Đảng ủy xã, UBND huyện.
Hai Duong: Chu tich UBND xa Cam Phuc bi cach tat ca chuc vu trong Dang
 Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Ông Vũ Văn Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, hiện là Phó trưởng Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phúc, ông Thọ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND xã trong quản lý, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
Ông Thọ cũng là người trực tiếp phụ trách Chi bộ Lê Xá, nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra các vi phạm nêu trên. Trước đó năm 2017, khi trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc, ông Thọ cũng từng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Tương tự, ông Bùi Văn Quế, công chức địa chính - xây dựng xã Cẩm Phúc cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, không kiểm tra, giám sát việc quản lý đất đai, xây dựng; không bám sát địa bàn, nhiệm vụ được phân công, không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm nghiêm trọng, kéo dài nêu trên.
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Cẩm Giàng cho biết, xã Cẩm Phúc có 7 trường hợp san lấp, xây dựng trái phép công trình kiên cố trên 1.205 m2 đất 03 tại khu Cánh Bẳn (thôn Lê Xá) trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Đây là các vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền xã Cẩm Phúc.
>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng

Nguồn: VTV1

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020.

Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Do bị ám ảnh về những thước phim “đen” trên mạng, đối tượng đã giở trò thú tính và sát hại bé gái 5 tuổi bịt đầu mối. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai-Hinh-2

Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé.