Hải Dương: Bắt “hotgirl” vận chuyển 6.000 viên thuốc lắc

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong 6 túi có khoảng 6.000 viên nén màu xanh hình tròn, nghi là thuốc lắc.

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ vụ vận chuyển lớn thuốc lắc và thu giữ 6.000 viên dạng nén màu xanh.
Theo Cơ quan CSĐT, vào khoảng 22h15 đêm ngày 30/8, tại khu vực cống Am thuộc xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện xe taxi BKS 99A - 091.98 đang lưu thông theo hướng Hải Dương - Bắc Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đơn vị đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Hai Duong: Bat "hotgirl" van chuyen 6.000 vien thuoc lac
Đối tượng Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp 
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Trần Thị Kim Thu (SN 1981), trú tại số 2, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội) đang ngồi ghế phía sau có nhiều nghi vấn và có hành vi cất giấu 6 túi nilon màu trắng.
Khi kiểm tra, lực lượng phát hiện trong 6 túi có chứa khoảng 6.000 viên nén màu xanh hình tròn nghi là thuốc lắc. Ngay lập tức, đối tượng Thu được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (01/9) Thượng tá Phạm Văn Lục - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) cho hay, khi di đưa Thu về cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng không thừa nhận, không hợp tác và trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, y khai các viên nén màu xanh chính là thuốc lắc được mua ở Hải Phòng với giá 900 triệu đồng để bán kiếm lời.

Mua thuốc lắc dùng dần, bạn gái lén lấy đi bán và cái kết...

Lái xe Đỏ mua 100 viên thuốc lắc mang về phòng trọ cất giấu để dùng dần nhưng không ngờ bị bạn gái quê Sơn La lén lấy một phần đi bán.

Nguyễn Anh Đỏ (28 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) là con út trong gia đình có 4 anh em. Sau khi nghỉ học, nam thanh niên này theo nghề lái xe, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Đỏ bảo những ngày đầu đến với nghề, cậu ta triền miên chạy xe trên những con đường khúc khuỷu của núi rừng Tây Bắc. Do chạy xe nhiều khiến tài xế trẻ luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Năm 2013, một đồng nghiệp đưa cho Đỏ những viên nén màu hồng. “Thấy họ bảo uống vào người sẽ tỉnh táo, không còn buồn ngủ nên em mới thử. Cũng kể từ lần đó, bản thân luôn lệ thuộc vào những viên dạng nén này", nam phạm nhân nam đang thụ án tại trại giam Nà Tấu (Điện Biên) tâm sự.

Từ khi dính vào ma túy, cuộc sống của Đỏ thay đổi hoàn toàn. Làm được bao nhiêu tiền, nam thanh niên nhà ở Mộc Châu đều dùng mua chất kích thích thay vì đưa cho mẹ. Để tránh sự phát hiện của gia đình, Đỏ ra ngoài thuê trọ sống.

Năm 2014, Đỏ quen Ly (tên đã đổi, cùng ở huyện Mộc Châu) qua Facebook. Thấy Ly xinh xắn, hợp tính, thanh niên này đem lòng yêu mến.
Mua thuoc lac dung dan, ban gai len lay di ban va cai ket...
Phạm nhân Nguyễn Anh Đỏ. Ảnh: Vân Thanh. 

Mùi hóa chất lật tẩy “công xưởng” ma túy, thuốc lắc lớn nhất cả nước

Căn biệt thự trong KDC Trung Sơn mà gã trùm ma túy "Hoàng béo" điều chế ma túy, thuốc lắc được canh, giám sát cẩn thận. 

Mui hoa chat lat tay “cong xuong” ma tuy, thuoc lac lon nhat ca nuoc
Gã trùm "Hoàng béo" (bên phải) bị công an bí mật theo dõi 24/24, trước khi bị bắt giữ. 
Tuy nhiên, mùi hóa chất từ quạt hút gió, tiền điện tăng đột biến… đã giúp các trinh sát xác định đây là nơi sản xuất ma túy tổng hợp.