Hai đối tượng bỏ trốn sau khi đưa người chết tới bệnh viện

Tuy hai người đàn ông nói rằng bệnh nhân nam mới chỉ ngưng tim 15-20 phút nhưng căn cứ trên biểu hiện cơ thể thì người này tử vong khá lâu. Hai đối tượng sau đó đã bỏ trốn khi các bác sĩ đề nghị làm việc với công an.

Vụ việc đưa người chết tới viện xin cấp cứu được Tiền Phong thông tin:
Đại diện BV Quận 2 vừa xác nhận vào khoảng 11h 45 phút ngày 21/1, có hai người đàn ông khoảng 40-45 tuổi hốt hoảng đưa một bệnh nhân nam (khoảng 30-35 tuổi) đến cấp cứu tại BV trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Hai đối tượng cho biết người đàn ông trên chỉ ngưng thở được khoảng 15-20 phút. Tuy nhiên, theo các BS, dựa vào những biểu hiện trên cơ thể bệnh nhân có thể xác định người này đã tử vong khá lâu trước đó. Sau khi đưa người đàn ông vào BV, hai đối tượng đã lén bỏ trốn khi các BS đề nghị cung cấp lời khai cho phía công an điều tra.
Hiện BV đang phối hợp cùng với công an trích xuất camera để nhận dạng biển số xe và hai đối tượng trên.
Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, không loại trừ khả năng người đàn ông tử vong do bị ngộ độc thuốc gây nghiện.

Hải Phòng: Cụ bà 80 tuổi tử vong với vết thương vùng đầu

(Kiến Thức) - Cụ bà 80 tuổi tử vong sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu vì phát hiện có vết thương ở vùng đầu. 

Ngày 1/2/2017, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về trường hợp bà Trương Thị Nhịnh (SN 1937, trú tại ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị tử vong sau khi người nhà phát hiện trên đầu bà Nhịnh có vết thương.

Bé trai thoi thóp bên người giúp việc tử vong

Người dân phát hiện bà Châu-người giúp việc tử vong trong khi bé trai bà nhận chăm sóc thoi thóp nằm bên cạnh.

Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết cảnh sát vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể bà Huỳnh Thị Châu (54 tuổi, quê Vĩnh Long) cho gia đình tổ chức mai táng. Cơ quan này cũng xác nhận, cháu bé Hoàng Thanh Hùng (1,5 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.