Hà Nội: Xô xát, nam thanh niên ngã xuống sông Cầu tử vong

Do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên xô xát gần sân bóng Cẩm Hà, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn khiến 1 người bị thương và 1 người ngã xuống sông Cầu tử vong.

Ngày 22/2, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra vụ xô xát, nam thanh niên ngã xuống sông Cầu tử vong.
Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 15h30 ngày 16/2, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ gây rối trật tự tại gần sân bóng Cẩm Hà, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn.
Ha Noi: Xo xat, nam thanh nien nga xuong song Cau tu vong-Hinh-2
Ảnh minh hoạ. 
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã thông báo và điều lực lượng Cảnh sát 113 Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương tới hiện trường giải quyết vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn bộc phát đã dẫn đến xô xát giữa Nguyễn Anh T. (SN 1994), Nguyễn Văn H. (SN 1994 cùng trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Tạ Minh Đ. (SN 1995), Đỗ Văn N. (SN 1991 cùng ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn).
Hậu quả, T. bị thương tích rách da vùng đầu, còn H. bị rơi xuống sông Cầu. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức cứu hộ cứu nạn, đến 19h10 cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nạn nhân H.
Hiện vụ xô xát, nam thanh niên ngã xuống sông Cầu tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ,.
>>> Xem thêm video: An Giang: Xô xát vì mâu thuẫn trên facebook, 3 người trọng thương

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Điều tra vụ ẩu đả tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Khi người nhà của bệnh nhân đang đứng ở phía trước khu cấp cứu của bệnh viện thì một nhóm người lao vào ẩu đả gây nên cảnh hỗn loạn.

Chiều 27-8, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra trước khu cấp cứu Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Hành trình phá án: Gã kiến trúc sư máu lạnh đoạt mạng bác ruột

Do thiếu tiền tiêu xài, Lê Thanh Hưng đã ra tay sát hại bác ruột dã man, cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó.
Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot-Hinh-2
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất.

Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ bị giết, giấu xác bên bờ suối

Do túng tiền để mua ma tuý, hung thủ đã sát hại nạn nhân rồi giấu xác bên bờ suối. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình.