Hà Nội: Xe cẩu tông vào dầm cầu Long Biên, 2 người bị thương
Xe cẩu tự hành BKS 99C-166.XX khi đến gầm cầu Long Biên do không chú ý quan sát chiều cao nên đã va chạm vào gầm cầu khiến 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ xe cẩu tông vào dầm cầu Long Biên, 2 người bị thương xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/11, tại gầm cầu Long Biên, TP Hà Nội, hướng từ cầu Chương Dương đi Yên Phụ.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Vào thời điểm trên, ô tô tải cẩu tự hành BKS 99C-166.XX do anh Nguyễn Quang Tr. (SN 1974, trú tại Hải Dương) điều khiển, khi đến gầm cầu Long Biên do không chú ý quan sát chiều cao nên đã va chạm vào gầm cầu.
Thời điểm xảy ra sự việc, ngoài anh Tr. còn có phụ xe là anh Hoàng Văn H. (SN 1979, trú tại Hà Nội). Cả hai người bị thương được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra lái xe không vi phạm nồng độ cồn. Tại hiện trường, xe tải mắc kẹt trong gầm cầu và bị hư hỏng, dầm sắt cầu Long Biên cũng bị ảnh hưởng sau va chạm.
Hiện vụ xe cẩu tông vào dầm cầu Long Biên, 2 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bình Định: Va chạm với xe đầu kéo, một phụ nữ tử vong
Thót tim ô tô mất lái, đâm nát đầu xe khác trên cao tốc
Chứng kiến va chạm giữa 2 xe ô tô trên đường cao tốc, nhiều người không khỏi thót tim.
Khoảng 16h ngày 4/6 trên cao tốc Pháp Vân đoạn Đại Xuyên đã xảy ra một va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.
Giở trò đồi bại không thành, gã say rượu gây tội ác kinh hoàng
Sau khi uống rượu, Lý Đình Khánh đã có hành vi đồi bại với chị Triệu Thị Phương nhưng bất thành khiến gã nổi điên truy sát nạn nhân cùng 3 người thân rồi đốt nhà.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 6/5/2018, cả thôn Nà Phạc bao trùm trong bóng tối, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rả rích. Đang ôm 2 đứa con nhỏ chập chờn trong giấc ngủ, chị Triệu Thị Coi (SN 1993) bỗng giật thót mình khi nghe tiếng gõ cửa, kèm tiếng kêu cứu thảng thốt của người chị dâu Triệu Thị Phương (SN 1984) ở cách nhà không xa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Khi chốt cửa vừa được mở ra, chị Coi phát hiện người chị Phương bê bết máu. Trong tiếng nói yếu ớt, chị Phương cho biết đang bị Lý Đình Khánh (SN 1987, người cùng địa phương) dùng dao truy sát và bảo người em dâu đóng chặt cửa lại. Tiếng động lớn trong đêm khiến bà Lý Thị Dâm (SN 1932, bà chị Coi) choàng tỉnh giấc. Trong khi 2 cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012) và Triệu Nhật Uyên (SN 2016), hai con chị Coi vẫn say giấc ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)