Hà Nội: Nữ sinh lớp 8 bị bạn Facebook hiếp dâm

(Kiến Thức) - Quen qua Facebook rồi rủ về nhà chơi, lợi dụng P.A. ngủ say, H. đã lẻn vào phòng khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm .

Nguồn tin từ Công an phường Hàng Buồn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa nhận được đơn tố cáo của chị P.N. có địa chỉ thường trú tại Phúc Tân về vụ việc N.T.H. (sinh năm 1999, trú tại Thanh Trì) hiếp dâm con gái chị là cháu P.A. (sinh năm 2001, đang theo học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn Hà Nội).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/9. Qua mạng xã hội Facebook, H. đã rủ cháu A. và cháu L.T. (sinh năm 2000, đang chơi game tại một quán internet trên phố cổ) xuống nhà mình chơi. Hai cháu đã bắt xe ôm từ nội thành xuống nhà H và cùng nhau chơi game. Do thời gian quá muộn nên P.A. đã được H. sắp xếp cho ngủ trên tầng 2 của nhà mình, còn cháu L.T. vẫn ngồi dưới tầng 1 chơi game tiếp.
Đến 2h30 ngày 23/9, lợi dụng lúc P.A. ngủ say, H. đã lẻn vào phòng khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút. Đến 23h ngày 23/9, sau khi phát hiện, chị P.N. đã đưa con gái lên Công an phường Hàng Bồ để làm đơn tố cáo...
P.A. và N.T.H. mới chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, hôm P.A. xuống nhà H. chơi cũng là lần đầu tiên gặp mặt bạn chát qua mạng.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình Dương: Cướp “đại gia” đi ô tô lừa lột tiền người dân

(Kiến Thức) - Chị Phượng đang đứng đón xe về quê, một chiếc ô tô Innova ghé lại ngỏ ý cho chị đi nhờ. Khi xuống xe, chị bị mất sạch tiền và điện thoại.

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 4 đối tượng dàn cảnh để trộm cắp tài sản xảy ra vào cuối tháng 8/2014 tại địa bàn thị xã này.
Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 8/2014, chị Lê Thị Phượng (34 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng đón xe trên đường DT743 (thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để về quê có việc gấp. Đang nóng lòng đợi xe thì bất chợt chị Phượng thấy có một chiếc ô tô hiệu Innova ghé vào. Giọng một người đàn ông cất lên: “Chị lỡ xe à, chị về đâu ?”. Nghĩ là người đi đường hỏi thăm, chị Phượng vui vẻ trả lời: “Tôi về Đồng Tháp”.