Hà Nội: Người dân nườm nượp đi chơi lễ Quốc khánh 2/9

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều người đưa gia đình mình tới Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) để tham quan, vui chơi đông nghịt.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 1/9 - ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường phố Hà nội khá vắng vẻ, trong khi nhiều người dân đổ dồn về khu vực Công viên Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) để vui chơi, giải trí khá đông.
Ha Noi: Nguoi dan nuom nuop di choi le Quoc khanh 2/9
 Đường phố Hà Nội trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khá vắng vẻ.
Hiện tại, giá vé tại tổ hợp khu vui chơi này niêm yết miễn phí cho khách cao dưới 1m; 320 nghìn đồng đối với khách cao từ 1m-1,3m; khách cao trên 1,3m là 390 nghìn đồng/người.
Ha Noi: Nguoi dan nuom nuop di choi le Quoc khanh 2/9-Hinh-2
 
Ha Noi: Nguoi dan nuom nuop di choi le Quoc khanh 2/9-Hinh-3
 Nhiều người đưa gia đình mình tới Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) để tham quan, vui chơi đông nghịt.
Lo sợ phải chen chúc, đông đúc nên nhiều du khách đã đưa con em mình đến đến đây từ sáng sớm để tham gia các chương trình, trò chơi. Nhân viên ở Thiên đường Bảo Sơn được huy động, hoạt động hết công suất từ khu vực cổng nhằm đáp ứng kịp nhu cầu của du khách.
Thời tiết Hà Nội hôm nay không nắng gắt, nhưng khá oi bức. Dù vậy, nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ đưa đến đây dịp 2/9 vẫn thỏa sức vui đùa, khám phá.
Ha Noi: Nguoi dan nuom nuop di choi le Quoc khanh 2/9-Hinh-4
 Khu vực ẩm thực đông kín bàn.
Ha Noi: Nguoi dan nuom nuop di choi le Quoc khanh 2/9-Hinh-5
 Du khách ngồi chật kín các bàn ăn.
Tại khu vực ẩm thực phố cổ bên trong tổ hợp khu vui chơi này, khách ngồi đông kín bàn. Do lượng khách quá đông, một số nhà hàng khác phải tạm dừng order trong khoảng thời gian ngắn cho nhà bếp kịp làm món.

Tò mò ngôi nhà có khả năng điều tiết nắng hướng Tây

Bằng cách vận dụng những nếp gấp ngoài mặt tiền, mọi sự chuyển động của ánh nắng được điều hướng bên trong ngôi nhà theo từng thời gian.

To mo ngoi nha co kha nang dieu tiet nang huong Tay
 Tọa lạc tại Hoà Vang (TP.Đà Nẵng), A2 House có mặt tiền rộng nhưng chiều dài tương đối ngắn. Hơn nữa, ngôi nhà còn hướng Tây nên mặt tiền hứng trọn cái nắng gay gắt của mặt trời. Ảnh: GreenConcept

Đắk Lắk Mưa trắng trời, nhiều người phải hủy kế hoạch du lịch

Dự định đi chơi trong kỳ nghỉ lễ 2/9, nhưng nhiều người dân ở Đắk Lắk đã bị “vỡ kế hoạch”, chấp nhận thay đổi lịch trình, thậm chí bỏ lịch đi vì mưa trắng trời.

Hôm nay (1/9), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết Đắk Lắk chuyển dần từ âm u sang mưa to kéo dài. Trời mưa đã khiến kế hoạch đi chơi của nhiều người dân Đắk Lắk bị "bể kèo".

Nhân kỳ nghỉ lễ 2/9, gia đình chị Trần Thị Cẩm Nhung (TP Buôn Ma Thuột) dự định đi xuống Nha Trang (Khánh Hòa), để các con vui chơi trước khi chính thức vào năm học mới. Tuy nhiên, phút chót chị Nhung đành "quay xe" vì thành phố xuất hiện mưa lớn. Kế hoạch đi chơi xa của gia đình bị "bể kèo", chị định sẽ đi một vài nơi vui chơi gần thành phố, nhưng cũng khó khả thi vì theo dự báo, trong vài ngày tới cũng còn mưa.

Phố Hà Nội chật kín người check-in ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Nắng đẹp nên trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, rất nhiều du khách đổ về các tuyến phố như Phan Đình Phùng, khu vực di tích Cửa Bắc, hồ Hoàn Kiếm để "check -in".

Pho Ha Noi chat kin nguoi check-in ngay dau nghi le 2/9

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, đông đảo người dân Hà Nội đổ về phố Phan Đình Phùng để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa thu.

Pho Ha Noi chat kin nguoi check-in ngay dau nghi le 2/9-Hinh-2

Các khu vực di chuyển trên vỉa hè đều chật kín người đến check in, đặc biệt là các bạn trẻ.