
Hôm nay Hà Nội bắt đầu "đón" đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi lên tới gần 39 độ C.

Để chống chọi với nắng nóng oi bức, người dân Thủ đô ra đường "trang bị" kín mít từ đầu đến chân bằng áo khoác, áo dài tay, áo chống nắng, khẩu trang...

Lúc 12h, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội là 37 độ C, nhưng nhiệt độ đo thực tế trên mặt đường vượt mức 50 độ C, cường độ ánh sáng rất mạnh.

Nhiệt độ cao kết hợp với mặt đường bê tông, đường nhựa khiến không khí càng ngột ngạt, khó chịu.

Nhiều người chọn nơi có bóng mát để dừng chờ đèn đỏ.

Mặt đường chia thành hai mảng rõ rệt dưới ánh nắng gay gắt.

Oi nóng, ngột ngạt là cảm nhận của mọi người khi phải ra đường vào ngày hôm nay.


Người dân tận dụng mọi thứ để che nắng.

Cô Nguyễn Thị Phương (người đẩy hàng thuê tại chợ Hàng Da) chia sẻ: "Từ hôm qua đến nay trời nắng gắt lắm, đứng ngoài trời chưa đầy 15 phút là mồ hôi ra như tắm. Tôi đã che kín từ đầu đến chân mà vẫn thấy rát da".

Nhiều hộ kinh doanh dựng dù cỡ lớn, phủ bạt che kín cả mặt tiền cửa hàng.

Người dân dùng cả chăn để bảo vệ xe máy.


Dù là cuối tuần và rơi vào đúng dịp Tết Thiếu nhi (1/6) nhưng phố đi bộ Hồ Gươm vẫn vắng vẻ do nắng nóng.

Dự báo trong ngày mai (2/6), miền Bắc sẽ tiếp tục nắng nóng đỉnh điểm đợt này với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Trời ít mưa, độ ẩm không khí thấp.