Hà Nội: Chánh văn phòng quận Bắc Từ Liêm bất ngờ qua đời

(Kiến Thức) - Ông N.V.S., Chánh văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ qua đời do bệnh lý vào trưa hôm qua (ngày 19/4).

Ngày 20/4, nguồn tin riêng của PV tại UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), xác nhận thông tin ông N.V.S., Chánh văn phòng UBND quận này đã từ trần vào trưa ngày 19/4.
“Ông S. bị bệnh từ lâu và đã xin nghỉ không đi làm nhiều tháng nay rồi. Ngoài bị bệnh thì ông S. cũng bị trầm cảm nữa, đến trưa nay 19/4 thì ông S. đã mất, lễ viếng cũng đã được diễn ra” - nguồn tin cho hay.
Ha Noi: Chanh van phong quan Bac Tu Liem bat ngo qua doi
 UBND quận Bắc Từ Liêm.
Theo nguồn tin, từ khi ông S. xin nghỉ ở nhà chữa bệnh thì lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đã phân công nhiệm vụ để công việc ở văn phòng ủy ban diễn ra bình thường.
Được biết, trước thời kỳ về làm Chánh văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm, ông S. từng làm Phó Chủ tịch sau đó làm Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).
Ông S. cũng từng nhiều lần bị tố cáo liên quan đến việc quản lý đất đai trên địa bàn thời còn làm lãnh đạo ở phường Minh Khai.

Tình tiết lạ vụ thai phụ bị giam giữ, tra tấn dã man đến sẩy thai

Chỉ vì anh trai nợ tiền mà thai phụ bị một nhóm đối tượng "bắc cóc" nhiều ngày rồi hành hạ đến sẩy thai.

Ngày 17/4, Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ P. 11, Q. 6; tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Theo công an, hai đối tượng này liên quan đến việc bắt chị Hồ Như Y (18 tuổi, ngụ Q. 11, TP.HCM, tạm trú tỉnh Long An) giam giữ 22 ngày, đánh đập dã man khiến chị Y sẩy thai.

Học sinh THPT Lương Thế Vinh bàng hoàng khi nghe tin thầy Cương mất

(Kiến Thức) - Nghe tin PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80, thầy trò trường Lương Thế Vinh đều sốc và không thể nào tin nổi.

Sáng 9/10, ghi nhận nhanh của PV Kiến Thức tại trường Lương Thế Vinh, sau khi nghe tin thầy Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80, thầy và trò nhà trường đều sốc và buồn. Không khí nhà trường trở nên trầm buồn, vắng lặng...