Hà Nội: Bé 2 tuổi bị đánh chết chỉ vì quấy khóc

Bé 2 tuổi bị đánh chết chỉ vì quấy khóc, không chịu ngủ khiến dư luận vô cùng bất bình, đau xót.

Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội vừa tiếp nhận vụ án bé hai tuổi bị đánh chết.
Trước đó vào tối ngày 9/12, chị Tạ Huyền Tr. (SN 1990, trú tại Khâm Thiên, P. Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đưa con mình là cháu Nguyễn Tuấn Hoàng G. (SN 2013) đến nhà M. giao cho chị Nguyễn Thị H. (SN 1989 quê ở Xuân Trường Nam Định) để nhờ trông coi hộ.
Tại đây, đối tượng Nguyễn Thế M. (SN 1982, trú Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã đánh cháu G. vì bé quấy khóc không chịu đi ngủ. Sáng hôm sau 10/12, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện Nhi Hà Nội để cấp cứu, do có biểu hiện nôn ọe, tím tái toàn thân nhưng đã không cháu bé không qua khỏi.
Được biết, M. là đối tượng "đầu gấu" và đã đi khỏi địa phương. Hiện công an phường Trung Phụng đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiệu trưởng làm cô giáo bầu vì sợ chê... yếu sinh lý

"Tôi nghĩ cô H. mới ly hôn nên thiếu thốn tình cảm, nếu không đáp ứng thì sợ cô ấy nói mình… yếu sinh lý...".

Cô N.T.H (33 tuổi), giáo viên trường THCS Phan Đăng Lưu, xã Cư Bông, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) gửi đơn tố cáo ông PQ Huy hiệu trưởng trường THCS TP, xã Cư Ni cùng huyện Ea Kar là thủ phạm khiến cô mang bầu.
Theo tin tức trên tờ Tiền Phong, dựa vào đơn tố cáo thì năm 2013, thầy Huy và cô H. quen biết nhau trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô giáo có chồng, nhưng đã ly hôn. Còn thầy Huy đang có vợ và 2 con.

Cháu bé tử vong trên ô tô không có dấu hiệu bị xâm hại

Về vụ việc cháu bé tử vong trên ô tô nghi bị cưỡng hiếp, công an xác định, khi thấy cửa mở, cháu Bằng trèo vào ô tô rồi ngạt thở.

Về vụ cháu bé tử vong trên ô tô, hậu môn bị chảy máu, hai chân có vết bầm tím trưa 27/11, chiều tối 30/11, thượng tá Nguyễn Văn Thọ, trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh Đồng Nai cho hay: Hội đồng pháp y xác định, cháu Bằng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Cháu tử vong do bị suy hô hấp, ngạt nặng.
Ông Thọ cũng cho biết: trước đó, thấy ô tô mở cửa, cháu trèo vào trong rồi cửa đóng, cháu không ra được. Khi được phát hiện cháu đã hôn mê sâu.
 
Như chúng tôi đã thông tin, trưa 27/11 cháu Bằng được phát hiện trong tình trạng ngất lịm, trên người không mặc quần áo, hai chân có vết bầm tím, hậu môn rỉ máu trong chiếc xe ô tô của người hàng xóm (làm nghề mộc).Theo các bác sĩ chẩn đoán, bé bị tổn thương não do thiếu ôxy não kéo dài. Các bác sĩ đã cho bé thở máy và điều trị bằng thuốc vận mạch nhưng bé không qua khỏi.