Hà Lan – Costa Rica: Cơn lốc tử thần

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng, với sức mạnh của mình, cơn lốc màu da cam Hà Lan sẽ cuốn phăng ước mơ tiến sâu tại World Cup của "ngựa ô" Costa Rica.

Nhìn qua thì cặp đấu giữa Hà Lan và Costa Rica có sự chênh lệch lớn ở vòng tứ kết World Cup 2014. Nhưng với những gì cả hai đã đi qua thì đây là trận đấu có thể mang yếu tố bất ngờ.
Nằm trong bảng tử thần cùng với Italy, Uruguay và Anh, dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không có thể nghĩ tới việc Costa Rica có vé đi tiếp chứ đừng nói đến việc là vừa đứng đầu bảng và bây giờ là lọt tận vào vòng tứ kết.
Hà Lan đối đầu Costa Rica - liệu cơn lốc màu da cam sẽ tiếp tục càn lướt hay "ngựa ô" sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình?
 Hà Lan đối đầu Costa Rica - liệu cơn lốc màu da cam sẽ tiếp tục càn lướt hay "ngựa ô" sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình?
Nhưng thật bất ngờ, Costa Rica sử dụng lối chơi đơn giản sử dụng nhiều pha bóng dài cùng những cú nã đại bác của Joel Campbell và đội trưởng Bryan Ruiz đã giúp đội bóng vùng Trung Mỹ từng bước vượt qua các đối thủ mạnh. Sau màn trình diễn ấn tượng, Costa Rica nhận được không ít những lời khen từ khán giả của World Cup 2014.
Đêm nay, Costa Rica sẽ phải đối đầu với một thử thách khó khăn là đương kim á quân World Cup 2010 Hà Lan. Nhiều khả năng, HLV Luis Pinto phía Costa Rica một lần nữa chỉ đạo các học trò sử dụng lối chơi đã đưa họ vào tới tận vòng tứ kết để đối đầu với Hà Lan. Nhưng muốn gây được bất ngờ trước Hà Lan, Costa Rica còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Hà Lan đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Họ nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng bất chấp việc nằm ở bảng đấu khá khó nhằn với những cái tên như cựu vương Tây Ban Nha và Chile nhanh nhẹn, đầy kĩ thuật. Tại vòng 1/8 gặp Mexico, Hà Lan có gặp đôi chút khó khăn khi bị dẫn trước và không có một thế trận tốt. Nhưng với tính toán và thay đổi hợp lý về nhân sự của Louis Van Gaal cùng với một chút may mắn đã giúp Hà Lan có màn lội ngược dòng trước Mexico ở những phút cuối trận.
Lợi thế đang thuộc về Hà Lan với việc sở hữu một số ngôi sao nổi tiếng trong đội hình. Nhưng "ngựa ô" Costa Rica với lối chơi chắc chắn, mạnh mẽ của mình vẫn có thể làm nên nhiều điều bất ngờ.
 Lợi thế đang thuộc về Hà Lan với việc sở hữu một số ngôi sao nổi tiếng trong đội hình. Nhưng "ngựa ô" Costa Rica với lối chơi chắc chắn, mạnh mẽ của mình vẫn có thể làm nên nhiều điều bất ngờ.
Sau trận đấu đó, có nhiều ý kiến dư luận cho rằng Hà Lan có mặt ở vòng tứ kết không thuyết phục khi bàn thắng cuối trên chấm 11m là do Robben ăn vạ. Nhưng bóng đá là một môn thể thao chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ, nhất là đấu trường lớn World Cup.
Qua trận đấu với Mexico, Hà Lan không còn khoáng đạt và đẹp đẽ như ở vòng bảng mà thay vào đó là đội bóng thi đấu thiếu lửa. Nhưng đây chính là điểm đáng sợ của Van Gaal cùng các học trò. Chiến thắng trước Mexico không đẹp nhưng cái cuối cùng họ cần đó là sự hiệu quả. Phải nói thêm rằng, cũng chính Brazil - một ứng cử viên cho chức vô địch - cũng đã thi đấu chật vật trước Mexico. Hà Lan không còn tấn công dồn dập như vòng bảng và thay vào đó là những tính toán để có một kết quả tốt.
Thông tin trận đấu:
Hà Lan gặp Costa Rica - tứ kết World Cup 2014
Thời gian: 3h00 ngày 6/7 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐFonte Nova
Lực lượng:
Hà Lan: De Jong chấn thương
Costa Rica: Duarte treo giò. Miller chấn thương

Đức 1 - 0 Pháp: Xe tăng thắng đẹp, Neuer chơi xuất thần

(Kiến Thức) - Tuyển Pháp dù tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng không thắng được thủ môn Neuer, Đức giành chiến thắng với pha chớp thời cơ của Hummels.

Bước vào trận đấu, Đức là đội tuyển nhập cuộc tốt hơn, các cầu thủ chơi xông xáo và phối hợp với nhau nhịp nhàng tạo sức ép bên phần sân tuyển Pháp. Tuy nhiên Pháp cũng không tỏ ra bị lép vế, trước sức ép của đối thủ Les Bleus vẫn tìm ra được cơ hội cho mình và Bezema là cầu thủ có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 7 sau đường chuyền của Valbuena, rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

Argentina – Bỉ: “Quỷ lùn” Messi làm nên chuyện?

(Kiến Thức) - Đối đầu với bầy quỷ đỏ ĐT Bỉ đêm nay, liệu một mình "quỷ lùn" Messi có thể làm nên chuyện?

Argentina và Bỉ là hai đội bóng rất được kì vọng tại kỳ World Cup này, Agentina cùng với Brazil gánh trên vai thể diện của cả Nam Mỹ, còn Bỉ sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng nên người hâm mộ không muốn thấy họ thất bại
Ở lượt đấu trước, chiến thắng 1-0 của Argentina trước Thụy Sĩ mang khá nhiều yếu tố may mắn. Khác biệt lớn nhất của Argentina với Thụy Sĩ đó chỉ là họ có Messi. Trong 90 phút thi đấu chính và 30 phút hiệp phụ, NHM khó tìm ra dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo của Sabella khi ông thả tự do cho các cầu thủ của mình với lối chơi khá mù mịt.
Argentina gặp Bỉ - Cuộc đối đầu của những "con quỷ".
 Argentina gặp Bỉ - Cuộc đối đầu của những "con quỷ".
Các cầu thủ có tầm vóc khiêm tốn như Messi, Di Maria hay Lavezzi gặp rất nhiều khó khăn khi vướng phải bức tường phòng ngự cao to của Thụy Sĩ. Còn bàn thắng của Argentina trận đấu đó chỉ xuất phát từ một pha sai lầm cá nhân của Lichtsteiner cùng với đường chuyền dọn cỗ của Messi chứ không phải là một pha dàn xếp có ý đồ.
Bỉ có trong tay những binh hùng tướng mạnh để làm được nhiều hơn Thụy Sĩ. Chiều cao của bộ tứ hậu vệ của họ là 1m90 và đều là những người rất có kinh nghiệm cùng với tốc độ. Những Kompany, Jan Vertonghen đều có tên trong danh sách những cầu thủ đá phòng ngự hay tại World Cup 20014 này. Bất ngờ nhất của ĐT Bỉ đó là sự tỏa sáng của Van Buyten, người chỉ đóng “kép phụ” ở cấp CLB nhưng chơi tuyệt hay khi đá cạnh Kompany nơi trung tâm hàng thủ của Bỉ.
Với những lợi thế về nhân sự trong tay, Bỉ hoàn toàn có thể phong tỏa Messi thành công. Còn xét trên khía cạnh tập thể, Bỉ còn hơn cả Argentina, điều đó được họ thể hiện rõ ràng tới mức khó ai có thể phủ nhận được. Có một minh chứng rõ ràng là 4 bàn trong tổng số 6 bàn của Bỉ đều đến từ những sự thay đổi con người của HLV Marc Wilmots.
Đội hình đầy những ngôi sao của cả Argentina và Belgium hứa hẹn sẽ làm nên một trận đấu rất hấp dẫn.
 Đội hình đầy những ngôi sao của cả Argentina và Belgium hứa hẹn sẽ làm nên một trận đấu rất hấp dẫn.
Ngay ở trận đấu với Mỹ, chính người gây thất vọng ở vòng bảng là Lukaku lại trở thành người hùng. Pha đột phá dũng mãnh của anh đã gián tiếp giúp De Bruyne mở tỷ số và cũng chính anh sút tung lưới Howard nâng tỷ số lên 2-0.
Trong 4 lần gần đây nhất lọt vào tứ kết, Argentina đều phải dừng bước. Mới nhất là thất bại tủi nhục 0-4 trước Đức năm 2010 dưới triều đại của nhà cầm quân "đồng bóng" Diego Maradona.
Thông tin trận đấu:
Bỉ gặp Hà Lan – tứ kết World Cup 2014
Thời gian: 23h00 ngày 5/7 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Nacional Mane Garrincha
Lực lượng:
Argentia: Rojo bị treo giò, Aguero chấn thương đến hết giải
Bỉ: Vanden Borre chấn thương.