Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.
Cảnh sát xác định Bramley, đến từ Darlington, đã gửi ảnh mình quan hệ tình dục với tình mới tên Michael Lawson, 34 tuổi, cho người yêu cũ David Saunders, 33 tuổi.
Bramley còn gửi tin nhắn, tiết lộ Lawson đang ở đâu: “Thoải mái đánh hết hắn đi”. Theo các công tố viên, Bramley gửi bức ảnh nhằm kích động tình cũ dạy cho người yêu mới “một bài học”, nhưng không ngờ gây ra tai họa giết người.
Sáng sớm ngày 1.7 năm ngoái, David Saunders có mặt trước cửa nhà Lawson, đâm nhát dao thấu tim tình địch.
Gui anh cho tinh cu, khong ngo gay tai hoa chet nguoi
 David Saunders (phải) vì nóng giận đã đâm tình địch đến chết.
Đến tháng 12.2017, Saunders bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 22 năm mới được xem xét ân xá. Saunders khi đó đã nhận tội giết người.
Thẩm phán Stephen Ashurst kết luận rằng bức ảnh của Bramley là “yếu tố quan trọng” khiến Saunders hành động đến mức đỉnh điểm.
Ở thời điểm đó, thẩm phán Ashurst nói: “Ghen tị là thứ đẩy nghi phạm đến hành động tội ác. Một sinh mạng đã vĩnh viễn mất đi vì hành động thiếu suy nghĩ như vậy”.
Được biết, Bramley là một sinh viên luật, chuyển đến sống ở Úc sau vụ đâm dao. Bramley bị bắt giữ khi trở về Anh hồi đầu năm nay.
Hiện tại, Bramley được tự do nhờ nộp tiền bảo lãnh và sẽ bị kết án vào tháng 10 tới.

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân sau 36 năm lẩn trốn

Nguyễn Ngọc Thấn, kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Sáng 1/6/2018, tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), đóng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đối tượng Nguyễn Ngọc Thấn (60 tuổi, tên gọi khác Cu chai, ngụ thôn Long Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, Bình Định), kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Vì lo sợ bố mẹ trách mắng, cô gái giết chết đứa con mình vừa sinh

Sau khi sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, người mẹ đã khóc hết nước mắt, dằn vặt tự trách bản thân rằng nếu chị để ý và quan tâm con gái nhiều hơn, mọi thứ đã không đi đến mức tệ hại như thế này.

Buổi tối ngày 22/9/2012, tại một căn nhà ở Greenbrier, Florida, chị Teresa Goodson trong lúc thu dọn quần áo bẩn đem giặt thì phát hiện trong phòng cô con gái 14 tuổi có mùi rất khó chịu. Sau khi kiểm tra, chị Teresa tìm thấy dưới đống đồ ẩm ướt có mùi hôi của con gái là chiếc hộp giày cũ. Mở ra bên trong, chị hốt hoảng khi thấy một xác thai nhi đang trong giai đoạn phân hủy. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng không thể ngờ, chị Teresa vội vàng gọi điện cho em gái, người này sau đó đã gọi báo cho cảnh sát tiến hành điều tra.