Góc khuất về cuộc ly hôn bị “giấu kín” của con trai Lại Văn Sâm

Ít ai biết Lại Bắc Hải Đăng đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện anh đã tái hôn và có hai bé, một trai một gái.

Lại Bắc Hải Đăng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai trò như MC chương trình dành cho thiếu nhi, học sinh – sinh viên, đạo diễn những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất của VTV như Giọng hát Việt Nhí, Đồ Rê Mí, Ai là triệu phú, Điều ước thứ 7… Những chương trình cũng đã làm nên tên tuổi của Lại Bắc Hải Đăng ngày hôm nay.
Goc khuat ve cuoc ly hon bi “giau kin” cua con trai Lai Van Sam
Góc khuất bí ẩn ít ai biết về cuộc ly hôn của con trai Lại Văn Sâm. 
Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm. Tuy nhiên, Lại Bắc Hải Đăng từng chia sẻ, ở nơi làm việc, anh gọi bố mình là “Anh Sâm” thay vì xưng hô bố con. Hai người đã thống nhất với nhau điều này.
Thành công trong lĩnh vực sự nghiệp là vậy, nhưng ít ai biết được rằng, Lại Bắc Hải Đăng cũng đã từng trải qua sóng gió trong cuộc sống hôn nhân. Dù rất ít khi chia sẻ về gia đình riêng nhưng đã có lúc, anh tiết lộ rằng, đã kết hôn và mong vợ sinh con gái. Bởi theo anh, để nuôi dạy con trai thành người thực sự khó, con gái sẽ sống tình cảm hơn.
Tuy nhiên, với đông đảo công chúng, cộng đồng mạng và người hâm mộ thì có lẽ, việc Lại Bắc Hải Đăng từng đổ vỡ trong hôn nhân là điều hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Một số người bạn của anh tiết lộ, nam MC đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Sau một lần đổ vỡ, anh đã tái hôn và hiện tại là ông bố của hai bé, một trai, một gái.
Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz (nguồn Youtube):

Đại biểu leo cây, trèo tường dự lễ khai ấn đền Trần

(Kiến Thức) - Cảnh tượng chen lấn hỗn loạn tại lễ khai ấn đền Trần khiến nhiều người ngán ngẩm. Thậm chí những người là đại biểu khách mời cũng leo cây, trèo tường...

Dai Bieu leo cay, treo tuong du le khai An den Tran
 Vào đêm qua 14 tháng Giêng ( tức 21/2) khi sắp đến giờ làm lễ khai ấn đền Trần cảnh tượng chen lấn, lộn xộn liên tục diễn ra tại khu vực trước cửa đền, đại biểu có phù hiệu và giấy mời của BTC cũng vất vả chen lấn mới có thể vào trong.

Sự thật người đàn bà “hóa sói” đêm trăng tròn ở Tây Nguyên

Bình thường chị chỉ nằm, ngồi một chỗ ngơ ngác, hoặc ngủ li bì, nhưng cứ đến những ngày trăng tròn, chị lại có thể chạy nhảy và hú hét suốt đêm.

Hơn chục năm nay, có một người phụ nữ Jrai khiến người dân xung quanh cảm thấy kì lạ, người làng vẫn gọi đó là “người đàn bà hóa sói”, nhưng chẳng ai hiểu vì sao.