Giúp việc thông báo có bầu, bố mẹ chồng làm chuyện không thể ngờ

"Em và chồng lấy nhau được 3 năm, có 1 bé gái được 1 tuổi. Chồng em là người tốt, có trách nhiệm và không bao giờ để vợ con phải khổ hay thiệt thòi. Thế nhưng, điều đáng buồn là chồng em lại “lỡ” làm cô giúp việc có bầu", chị Mỹ An (Tây Ninh) tâm sự.

Chị An kể: "Hồi em có thai, vì sức yếu nên vợ chồng em có thuê 1 cô kém chồng em 8 tuổi, khá xinh xắn, hiền, thật thà để về phụ bán cửa hàng điện nước cùng vợ chồng em.
Ngày nọ, bỗng nhiên em phát hiện chồng có qua lại trêu chọc cô bé này. Thậm chí, em biết chồng ngủ với bé giúp việc tại cửa hàng lúc em mới sinh con. Chồng em cũng ăn năn, hối lỗi, bé đó cũng đến quỳ xin lỗi em, cả 2 đều thú nhận sự việc. Trước mặt bé giúp việc, chồng em cũng khẳng định chỉ yêu vợ con, do lúc uống quá chén nên mới có chuyện ngủ với bé giúp việc đó.
Giup viec thong bao co bau, bo me chong lam chuyen khong the ngo
Cô gái đó đi khỏi nhà em được 3 tuần thì quay lại báo đã có thai 15 tuần, cái thai là của chồng em. Ảnh minh họa 
Chuyện kín đó, lẽ ra 2 vợ chồng đã giải quyết êm xuôi khi em cho bé giúp việc nghỉ làm. Tuy nhiên, bé đó đi khỏi nhà em được 3 tuần thì quay lại báo đã có thai 15 tuần, và nói thai đó là của chồng em, bé đó cứ khóc lóc, đòi chết, ăn vạ nhà em.
Cái khó là bố mẹ chồng em cũng ở gần đó biết chuyện, lại mắng con trai làm khổ người ta, ông bà tỏ ra rất thương bé giúp việc. Ông bà còn dắt bé đó về nhà ông bà ăn ở. Mẹ chồng em cũng mang bé đó đi siêu âm thai. Khi biết là bé mang bầu con trai, bà càng vui mừng ra mặt. Mẹ chồng luôn dỗ dành, động viên em hãy cứ để bé đó sinh con ra, nhà mình nuôi, rồi sẽ tính cho bé đó về quê hay đi đâu thì tuỳ.
Em chưa biết chuyện sau này với bé giúp việc đó sẽ ra sao, giờ bố mẹ chồng cũng già, lương hưu chỉ đủ thuốc thang và ăn hàng ngày, nhưng trước mắt, vợ chồng em bàn bạc phải chu cấp cho bé đó, mỗi tháng đưa cho bà nội 3 triệu đồng để bà chi tiêu ăn uống cho bé giúp việc.
Có điều, em rất buồn, vì cái mặt bé giúp việc đó thì vui vẻ, được bố mẹ chồng em yêu chiều chả khác gì con dâu quý. Hàng xóm ra chợ lại rỉ tai nhau thì thầm chuyện chồng em có 2 vợ, em trông xinh xắn thế cũng lại sống kiếp chung chồng.
Tinh thần mệt mỏi, chán nản, dù chồng em có dỗ dành, âu yếm hay cưng chiều vợ đến mấy. Biết vợ buồn khổ, chồng em rất biết lỗi, luôn xin em tha thứ và không muốn chạm mặt bé đó lần nào nữa. Anh còn rủ em chuyển nhà đi nơi khác, kệ ông bà nội xử lý việc kia. Anh không muốn làm vợ con buồn nữa.
Bọn em đang dự định cho thuê ngôi nhà của vợ chồng, tìm nhà mới nơi xa để ở, bắt đầu lại từ đầu. Em vẫn tin chồng yêu em thực lòng, nhưng trong lòng còn đầy lo lắng về đứa con riêng của chồng sẽ sinh ra trong năm nay. Chồng em vẫn nắm chặt tay em mỗi ngày, anh nói dù thế nào, cũng không rời nhau, sẽ tiếp tục cùng nhau đối mặt với tất cả khó khăn, miệng lưỡi thế gian để xây dựng hạnh phúc của riêng mình và nuôi con khôn lớn.
Nhìn ánh mắt, hành động anh dành cho em, ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim, em vẫn buồn. Nhưng hiện tại, em chỉ còn biết tin vào tình yêu vợ chồng mà tạo hoá cho 2 đứa. Em hy vọng, tình vợ chồng sẽ không phai nhạt, để em đủ nghị lực vượt qua được biến cố lớn trong cuộc sống này, cùng người đàn ông mà em đã chọn".

Bạn gái nhắn tin cho vợ liên tục, chồng phát hiện sự thật đau lòng

Tới điểm hẹn, anh Tần phát hiện, cô bạn gái hay nhắn tin tình cảm, nhớ nhung với vợ mình hóa ra là anh Lý.

Theo chia sẻ của anh Tuấn (một người đàn ông sinh sống tại HN), vào ngày lễ tình nhân vừa qua, anh đột nhiên phát hiện sự việc kỳ quái. Trong lúc nghỉ trưa, Lệ - vợ anh để quên điện thoại trên bàn ăn. Đang định cất đi hộ vợ, đột nhiên anh Tuấn thấy có tin nhắn đến, nhìn xuống, nội dung tin nhắn khiến anh bất ngờ: "Nhớ quá, 14. 2 này có rảnh không? Gặp nhau tý đi". Đáng nói, tên người nhắn là Thương, một cô bạn thân của vợ.

Không ngờ chị giúp việc dám làm chuyện khó tin để quyến rũ chồng tôi

Tôi không nghĩ một người phụ nữ nông thôn như chị giúp việc có thể làm được những chuyện đáng sợ như thế.

Tôi cưới chồng gần được 2 năm nay. Chồng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn với thu nhập khá cao. Điều kiện sống của gia đình tôi có thể nói là không thiếu thứ gì.

Hủy hôn ngay trước giờ G chỉ vì tranh cãi “ai giữ thùng tiền mừng cưới“

Dũng nổi xung, nói việc tổ chức đại sự là bộ mặt của họ nhà trai. Nhà gái nên rút lui để phía anh chủ động đứng ra định liệu tất cả. Chính vì thế nhà trai quyết hết, nhà gái không được xen vào.

Thời tôi và Dũng yêu nhau, tôi nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian. Dũng ga lăng lịch thiệp, bề ngoài đẹp trai nam tính, lại có nghề nghiệp với thu nhập ổn định. Trong suốt quá trình yêu, tôi chỉ đôi chút lấn cấn vì khi đôi bên có khúc mắc, anh thường quát to át tiếng nói của đối phương, đồng thời áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình vào.