Giúp cô gái, người đàn ông bất ngờ nhận được sự trả ơn đặc biệt

Một cô gái 27 tuổi ở bang New Jersey đã kiếm được gần 100 nghìn USD để trả ơn người cựu chiến binh vô gia cư.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường này diễn ra ở Mỹ và được truyền thông nước này chia sẻ trong suốt thời gian qua. Theo đó, một cô gái 27 tuổi ở bang New Jersey đã kiếm được gần 100 nghìn USD để trả ơn người cựu chiến binh vô gia cư.
Được biết trong một lần đi trên đường cao tốc, xe cô gặp nạn và bị mắc kẹt vì hết xăng, chính người cựu chiến binh đã cứu cô bằng cách cho cô bình xăng có giá 20 USD.
Giup co gai, nguoi dan ong bat ngo nhan duoc su tra on dac biet
Cựu chiến binh vô gia cư (bìa trái) chụp cùng cô gái được ông giúp đỡ (bìa phải). 
Câu chuyện ấy cụ thể như sau: Kate McClure 27 tuổi đang đi trên đương cao tốc thì xe hết xăng và mắc kẹt. Một người đàn ông vô gia cư có tên Johnny Bobbit Jr., đã đi bộ mua giúp cô bình xăng có giá 20 USD.
Lúc ấy, trong người Kate không có nổi một đồng vì cô quên ví ở nhà. Nhưng sau đó, cô đã thường xuyên quay trở lại và giúp đỡ Johnny.
Mời độc giả xem video "3 câu chuyện cuộc sống ý nghĩa cho mỗi người". Nguồn Tin Mới:
Thậm chí cô còn kêu gọi trên mạng xã hội một chiến dịch mang tên "GoFundMe" và cô đã quyên được gần 100 nghìn USD để dành tặng cho cựu chiến binh vô gia cư này.
Nói về người đàn ông này, Kate chia sẻ: "Anh ấy là một người tốt bụng và đáng thương. Dù trong hoàn cảnh khó khăn Bob vẫn giơ tay giúp đỡ mọi người. Đó chính là tình yêu thương mà anh muốn lan tỏa đến với tất cả cộng đồng"
Giup co gai, nguoi dan ong bat ngo nhan duoc su tra on dac biet-Hinh-2
 .Johnny Bobbit từng là quân nhân ngành không quân.
Được biết, Johnny Bobbit từng là một quân nhân. Anh phục vụ trong ngành hàng không được một thời gian sau đó thì giải ngũ. Không may từ lúc rời khỏi quân đội, người đàn ông này tay trắng và cuộc sống đời thực đã khiến ông bàng hoàng,
Người đàn ông này đã rơi vào tình cảnh vô gia cư suốt 18 tháng qua. Ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tiền bạc. Quá chán nản và bất lực trước hiện thực cuộc sống, Bob đã từng nghiện ma túy và nhiều lần phạm luật. Nhưng với những người bạn, Bob vẫn là một người đàn ông lương thiện.
Chính vì thế khi chiến dịch "GoFundMe" do cô gái trẻ kêu gọi được lan ra đã có rất nhiều người góp sức. Mọi người đều mong muốn người đàn ông này sẽ có cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng hơn. Họ tin rằng, Johnny Bobby Jr xứng đáng nhận được điều đó.

Ảnh: Binh sĩ Mỹ mừng Lễ Tạ ơn ngay trên chiến trường

(Kiến Thức) - Dù được triển khai đến các vùng chiến sự xa xôi, binh sĩ Mỹ vẫn có thể tận hưởng không khí của ngày Lễ Tạ ơn.
 

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong
Các căn cứ quân đội Mỹ vẫn tổ chức những bữa tiệc nhân dịp Lễ Tạ ơn cho binh sĩ dù đang ở trong vùng chiến sự ác liệt. Ảnh chụp chiếc bánh khổng lồ mừng Lễ Tạ ơn ở Camp Eggers, Kabul, Afghanistan, năm 2011. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-2
 Các binh sĩ và tướng lĩnh đều được dự buổi tiệc buffet mừng Lễ Tạ ơn do những người lính hậu cần chuẩn bị. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-3
Nhiều căn cứ quân đội Mỹ còn được trang hoàng mang đậm không khí của dịp lễ, chẳng hạn như tại trụ sở ISAF ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-4
 Binh sĩ Mỹ đội chiếc mũ hình chú gà tây khi tham dự bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn tại căn cứ ở Kabul năm 2013. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-5
 Dù tham gia tiệc, họ vẫn luôn mang theo vũ khí bên mình và không quên nhiệm vụ. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-6
Bữa tối dịp Lễ Tạ ơn dành cho các binh sĩ canh gác tại một chốt quân sự. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-7
 Các binh sĩ Mỹ chơi thể thao tại căn cứ ở Qayyarah, phía nam thành phố Mosul, Iraq, trong dịp Lễ Tạ ơn năm 2016. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-8
 Bữa ăn có món gà tây cho các thủy thủ làm việc ngoài biển cả. Ảnh: BI.

Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-9
Bữa tiệc Lễ Tạ ơn còn có cả lính Georgia thuộc lực lượng NATO đồn trú ở Afghanistan. Ảnh: BI.
Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-10
 Được biết, công tác chuẩn bị cho Lễ Tạ ơn dành cho binh sĩ Mỹ tại Afghanistan thậm chí đã diễn ra trong vài tháng. Ảnh: BI.

Lang thang suốt 25 năm, đổi đời hoàn toàn chỉ sau một lần cắt tóc

Từ lâu, những người vô gia cư vẫn hay chịu nhận những định kiến của xã hội. Người ta cho rằng những người sống vất vưởng trên hè phố là do sự lựa chọn của họ.

Nếu như họ làm việc năng nổ hơn, nếu như họ uống rượu ít hơn, nếu như họ không hút hít, thì họ đã có một tương lai tươi sáng khác. Tuy nhiên, cách nhìn nhận, phán xét kiểu này đôi khi lại trở thành thiển cận.

Phát hiện vũ khí chết người của Hitler dưới đáy biển

Các loại vũ khí hoá học do Đức Quốc xã sản xuất đã tạo ra một "cơn lốc xoáy chết người" đáng sợ ở Biển Baltic - một tài liệu đã tuyên bố.

Theo DailyStar, các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm thấy dấu vết của hơn 65.000 tấn vũ khí hóa học do Đức Quốc xã sản xuất trong Thế chiến 2. Quân đội của Hitler đã sử dụng một lượng lớn khói độc hại cho các máy bay chiến đấu chống Nga dọc theo Biển Đen.