Giới trẻ đổ xô đi “sống ảo” tại hồ chất thải hóa học độc hại

Màu sắc tươi mát của hồ nước này có thể là “background” hoàn hảo cho một bức ảnh trên Instagram nhưng thành phần của nó thì lại là những chất thải hóa học vô cùng độc hại.

Một hồ nước chứa chất thải hóa học của nhà máy năng lượng Siberia bỗng dưng trở thành “thánh địa sống ảo” của giới trẻ nhờ sở hữu màu nước xanh ngọc không khác gì biển Maldives.
Gioi tre do xo di “song ao” tai ho chat thai hoa hoc doc hai
 Màu xanh của nước thực chất là hóa chất độc hại.
Mỗi ngày có hàng chục du khách đến tham quan, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp với khoảnh khắc ảo diệu. Phía nhà máy khuyến cáo người dân không đến gần đặc biệt tiếp xúc với dòng nước bởi nó vô cùng độc hại.
Trong bài viết trên mạng xã hội của công ty sản xuất năng lượng Siberia, đơn vị cho biết dòng nước là chất thải hóa học với độ kiềm cao, có chứa rất nhiều muối canxi và ô xít kim loại. Khi tiếp xúc với da người các chất hóa học này sẽ gây kích ứng vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, đáy hồ vô cùng lầy lội, nếu vô tình ngã xuống dưới thì sẽ rất khó có thể tự mình thoát ra.
Dù rằng nhiều người chỉ dám đứng trên bờ để chụp xuống, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm tìm cách chèo thuyền ra giữa hồ để chụp được những bức ảnh ưng ý.
Một người đàn ông thậm chí còn cưỡi phao kỳ lân ra giữa hồ, buông đôi chân vắt vẻo ngay trên mặt nước độc hại. Người này thậm chí còn đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội với dòng mô tả: “Bơi ở đây chẳng nguy hiểm chút nào. Sáng hôm sau chân tôi chỉ hơi đỏ lên và ngứa tầm 2 ngày là hết. Nhưng bạn phải hy sinh một chút vì một bức ảnh đẹp đúng không?”.
Gioi tre do xo di “song ao” tai ho chat thai hoa hoc doc hai-Hinh-2
Anh chàng liều lĩnh, cưới phao kỳ lân trên hồ. 
Bài đăng của chàng trai liều lĩnh này nhận được rất nhiều lượt thích của cộng đồng mạng, tuy nhiên cũng rất nhiều người bình luận chỉ trích chàng trai vì hành động thiếu suy nghĩ cũng như phát ngôn xúi giục người khác.
Nhiều du khách khác sau khi nghe những lời cảnh báo của nhà máy đã thận trọng hơn, chỉ lựa chọn cách vị trí xa mặt nước để chụp ảnh, thăm thú. Dẫu vậy, khi được hỏi, các du khách này khẳng định sẽ không ngần ngại quay trở lại hồ nước này.
Leo Alexey, một du khách cho biết anh đã đến đây 5 lần và sẽ tiếp tục đến chụp ảnh vào mỗi cuối tuần.

Trào lưu phẫu thuật để giống ảnh 'sống ảo' trên mạng xã hội

Không muốn bị gọi là "sống ảo", nhiều người trẻ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để giống với chính mình nhưng đã qua chỉnh sửa bằng các ứng dụng trên mạng.

Từ khi các ứng dụng chỉnh sửa ảnh ra đời, việc "sống ảo" cũng trở nên quen thuộc. Theo The Indepedent, đa số người sử dụng các phần mềm chỉnh sửa này nằm trong khoảng từ 15 đến 30 tuổi.

Hé lộ thánh địa đẹp không góc chết tại Seoul: Chụp 1 lần "sống ảo" cả năm

(Kiến Thức) - Toà nhà màu vàng – xám với thiết kế lạ mắt tại Hàn Quốc được dự đoán là địa điểm sống ảo đẹp không góc chết tại Seoul thu hút giới trẻ từ khắp mọi nơi đến check in.

He lo thanh dia dep khong goc chet tai Seoul: Chup 1 lan
 Gần đây, dân tình vừa truyền tay nhau một địa điểm sống ảo  xịn xò tại Hàn Quốc có tên là Paradise City. Được biết, đây cũng chính là một trong những khu phức hợp giải trí nổi tiếng nhất tại xứ sở kim chi ở thời điểm hiện tại. 

Chủ nhà choáng với phòng trọ của 2 nam sinh bẩn như “bãi rác"

(Kiến Thức) - Chứng kiến phòng trọ của 2 nam sinh ở bẩn, chủ nhà phải thốt lên cay đắng bởi trông cảnh tượng như bãi rác giữa lòng thành phố.

Câu chuyện những phòng trọ bẩn thỉu chẳng kém gì bãi rác là điều không quá xa lạ với CĐM. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng căn phòng trọ bẩn thỉu đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, người quay clip là bà chủ nhà trọ và căn phòng đang hai nam sinh viên ở.
Đi kèm với đoạn clip nam sinh ở bẩn là dòng chú thích rằng: "Đang ăn cơm thì mẹ gửi cho cái clip mẹ quay phòng trọ của hai cậu sinh viên đại học. Hiện tại, hai cậu ấy vẫn đang ở. Cũng đến lạy luôn. Ăn ở thì thế này nhưng ra ngoài đầu tóc láng bóng, nước hoa xịt thơm lừng. Không hiểu như thế nào chứ thấy căn phòng này, ai đang yêu cũng chạy mất dép".