Giao tranh dữ dội tại Syria, hơn 1.000 người thiệt mạng

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh của chính phủ mới và phe ủng hộ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad những ngày qua đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Al Jazeera đưa tin ngày 9/3, các cuộc đụng độ dữ dội tại Syria bắt đầu nổ ra vào ngày 6/3 khi nhóm người ủng hộ ông al-Assad phục kích lực lượng an ninh Syria. Xung đột leo thang sau đó khi hàng nghìn thành viên có vũ trang ủng hộ chính quyền mới được triển khai tới các khu vực ven biển và tấn công các cộng đồng thiểu số.
Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, ít nhất 745 người dân Alawite - vốn có quan điểm trung thành với ông al-Assad - thiệt mạng ở Latakia và Tartous trong các cuộc giao tranh những ngày qua. Ngoài ra, khoảng 125 thành viên của lực lượng an ninh trong chính quyền mới và 148 chiến binh ủng hộ ông al-Assad cũng đã thiệt mạng.
Giao tranh du doi tai Syria, hon 1.000 nguoi thiet mang
 Xe quân sự Syria chặn đường giữa Tartus và Latakia, Syria, vào ngày 7/3. Ảnh: GI. 
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở Syria.
“Cần phải có những cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và công bằng đối với tất cả vụ giết người và các hành vi vi phạm khác, và những người chịu trách nhiệm cần bị xử lý, theo các chuẩn mực và quy định của luật pháp quốc tế", ông Volker Turk cho hay.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/3 đã lên án "cuộc thảm sát" các cộng đồng thiểu số ở Syria và yêu cầu chính quyền lâm thời phải truy cứu trách nhiệm đối với "những kẻ gây ra vụ thảm sát này".
Trong khi đó, phát biểu tại một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Damascus ngày 9/3, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa kêu gọi cả nước đoàn kết, duy trì hòa bình trong nước.
"Chúng ta cần phải giữ gìn thống nhất quốc gia và hòa bình trong nước. Chúng ta sẽ có thể cùng nhau chung sống tại đất nước này", Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Syria: Xúc động cảnh người cha tìm thấy con gái trong đống đổ nát

Bàng hoàng vụ mẹ đầu độc con gái khuyết tật, phi tang thi thể

Người phụ nữ 39 tuổi bị cáo buộc sát hại cô con gái khuyết tật của mình bằng cách đầu độc, sau đó phi tang thi thể.

Theo Hindustan Times, nạn nhân được xác định là Yashasvi Pawar, 17 tuổi. Pawar bị khuyết tật bẩm sinh, không thể nói và cử động, phải nằm liệt giường từ khi chào đời.
Một sĩ quan từ đồn cảnh sát Naupada cho biết, gần đây Pawar bắt đầu mắc phải các vấn đề sức khỏe khác khiến cô mất ngủ và khóc thét vì đau đớn.

Bị hàng xóm chôn sống, người phụ nữ thoát chết kỳ diệu

Vào năm 2020, một người phụ nữ 57 tuổi ở Ukraine đã sống sót kỳ diệu sau khi bị những người hàng xóm tấn công và chôn sống tại một nghĩa trang địa phương.

Theo trang Oddity Central, vào tháng 4/2020, nhiều phương tiện truyền thông ở vùng Poltava, Ukraine, đồng loạt đưa tin về vụ việc một người phụ nữ 57 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị hàng xóm chôn sống.