Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận việc các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đang bị bao vây tại Pokrovsk, mặc dù thừa nhận sự hiện diện của các đơn vị quân đội Nga (RFAF) trong thành phố. Theo các tướng lĩnh Ukraine, không hề có thông tin nào về việc quân Nga bao vây AFU tại Pokrovsk và Myrnohrad.
Cũng theo Bộ Tổng tham mưu AFU, quân Nga có hiện diện tại Pokrovsk, nhưng số lượng rất nhỏ, khoảng 200 người, thường thâm nhập vào thành phố bằng các nhóm bộ binh nhỏ. Quân Nga đang giao tranh trên đường phố, cố gắng tiến lên, nhưng đang bị quân Ukraine "dũng cảm tiêu diệt".
“Lợi dụng khoảng trống giữa các vị trí và sự rút lui của các nhóm bộ binh nhỏ, địch đã tập trung khoảng 200 quân trong thành phố. Các cuộc giao tranh bằng vũ khí hạng nhẹ vẫn tiếp diễn trong thành phố, và các đơn vị UAV của ta đang hoạt động tích cực. Các nỗ lực tiến sâu hơn và giành chỗ đứng trong khu vực đô thị của địch đang bị ngăn chặn thông qua các hoạt động chống phá hoại”, Bộ Tổng tham mưu AFU tuyên bố.
Lãnh đạo AFU cho rằng, không hề có sự xuất hiện quân Nga ở Myrnohrad; họ thậm chí còn không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU ở ngoại ô phía đông và phía nam khu đô thị này. Hơn nữa, kể từ ngày 21/8, AFU đã tái chiếm chín khu định cư ở khu vực “mấu lồi Dobropillia” và tiếp tục thế tiến công.
Tuy nhiên, các kênh quân sự công khai, có liên quan đến AFU lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác, nói về vòng vây hoạt động của AFU ở Pokrovsk và Myrnohrad. Hiện tại, tình hình vẫn chưa ngã ngũ, AFU vẫn còn cơ hội thoát thân, mặc dù đang bị hỏa lực, bom lượn có điều khiển và UAV FPV của Nga tấn công dữ dội.
Theo các chuyên gia phân tích của các kênh quân sự trên, số phận của Pokrovsk đang đếm ngược. Đồng thời có thông tin cho rằng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút hết các "đơn vị tinh nhuệ" khỏi thành phố, chỉ để lại một số đơn vị làm nhiệm vụ cầm chân quân Nga; họ sẽ là những người làm nhiệm vụ “chặn hậu” và sẽ rút lui sau cùng.
Trong khi tướng Syrsky và Bộ Tổng tham mưu RFAF tranh luận trên truyền thông về việc liệu nhóm quân Ukraine có bị bao vây ở Pokrovsk hay không? Thì người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, tuyên bố phần lớn Pokrovsk, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Theo ông Pushilin, bộ binh Nga được được nhìn thấy trên Phố Shosseynaya, băng qua gần như toàn bộ thành phố từ tây sang đông. Phố Shosseynaya về cơ bản là tuyến đường vòng phía đông của Pokrovsk, ngăn cách ranh giới thành phố với các làng Rog và Gnatovka.
Còn kênh Rybar cho biết, quân Ukraine đang cố gắng bám giữ tiểu khu Gornyak, cũng như phần đông bắc của Pokrovsk. Hiện tại, quân Nga đang tấn công mạnh quân Ukraine ở khu vực phố Pushkin, cũng như ở phía bắc thành phố. Đồng thời, vùng kiểm soát ở khu vực phố Shosseynaya nói trên đang được mở rộng, vượt ra ngoài Pokrovsk ở sườn phía đông.
Chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Mashovets, dẫn nguồn tin từ mặt trận Pokrovsk, cho biết RFAF đã cắt đứt được tuyến đường cao tốc dẫn đến Pavlograd, đe dọa hệ thống phòng thủ của Ukraine ở các hướng tiếp cận phía tây thành phố.
Theo ông Mashovets, quân Nga đã tiến vào khu công nghiệp ở phía tây thành phố và củng cố vị trí dọc theo tuyến đường sắt từ Mezhevaya, trên thực tế đã củng cố được bên sườn của lực lượng Nga đang tiến công theo hướng này, mục tiêu có lẽ là ngôi làng Gryshyne ở phía tây bắc thành phố.
Mashovets đánh giá, hướng tiến công ngay của RFAF đã đã đặt ra mối nguy hiểm lớn nhất cho toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd. Khoảng cách giữa các vị trí quân Nga trong khu công nghiệp phía tây và khu vực thị trấn Rodinske, phía đông bắc Pokrovsk, hiện chỉ còn chưa đầy chín km (nhưng trên thực tế chiến trường chỉ còn 5 km).
Ông Mashovets cho biết thêm rằng, tại Pokrovsk, AFU chỉ tự tin kiểm soát được phần phía bắc thành phố (khu vực phía bắc nhà ga), mặc dù quân Nga đã rải mìn dày đặc bằng dù. Đồng thời RFAF sử dụng các nhóm xâm nhập nhỏ, hoạt động giữa các vị trí phòng ngự của AFU, mặc thường phục, cố gắng giành chỗ đứng ở phía nam thành phố – từ quận Leontovichi đến khu công nghiệp.
Theo ghi nhận của Mashovets, RFAF ở Pokrovsk không tiến hành các cuộc tấn công truyền thống, mà sử dụng chiến thuật "xâm nhập bí mật" với các nhóm bộ binh nhỏ từ năm đến mười người và chỉ tấn công khi có lợi. Điều này tạo ra một cấu trúc phòng thủ hỗn loạn cho AFU và khiến các đơn vị phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk khó xác định được các nhóm xâm nhập.
Mashovets cũng phủ nhận việc quân Ukraine bị bao vây hoàn toàn ở Pokrovsk, nhưng thừa nhận rằng mối đe dọa với lực lượng phòng thủ ở đây là hoàn toàn có thật. Trong khi các kênh truyền thông Nga cho rằng, cuộc chiến giành pháo đài Pokrovsk-Mirnograd đang bước vào giai đoạn quyết định.
Kênh RVvoenkory cho biết, vào ngày 26/20, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã báo cáo với Tổng thống Nga Putin rằng, hiện các đơn vị đồn trú của AFU tại Pokrovsk đã bị bao vây. Theo thông tin hiện có, có tới năm nghìn quân Ukraine đang bị mắc kẹt trong thành phố.
Nhưng với tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng "không có sự bao vây", có thể giả định rằng Kiev sẽ không ra lệnh rút quân đồn trú còn lại khỏi Pokrovsk và Myrnohrad. Do đó, có thể nói rằng, số phận của hàng trăm binh sĩ Ukraine còn lại trong khu vực đô thị này đã được quyết định. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Rybar, Kyiv Post)