Giáo sư Xoay hát chế vụ chặt 6.700 cây xanh ở HN

(Kiến Thức) - "Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông như bị vặt lông" giáo sư Xoay buồn vừa đánh đàn vừa hát về sự kiện Hà Nội chặt hạ 6.700 cây xanh.

Giao su Xoay hat che vu chat 6.700 cay xanh ỏ HN
Giáo sư Xoay ôm đàn guitar hát chế "Hà Nội trơ bê tông như bị vặt lông".
Trong  những ngày qua, thông tin về việc sẽ loại bỏ 6.700 cây xanh ở Hà Nội và thực tế đang diễn ra việc chặt hạ cây xanh trên nhiều tuyến đường đang gây nhiều lo lắng, băn khoăn cho rất nhiều người dân.
Mới đây, giáo sư Xoay có đăng tải một đoạn clip ngắn hát chế về sự kiện chặt cây xanh đang gây xôn xao cho nhân dân trong những ngày qua.
"Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông như bị vặt lông", giáo sư Xoay buồn vừa đánh đàn guitar vừa hát khiến nhiều người thích thú. Bài hát được chế từ bài hát gốc của nhạc sĩ Quốc Trường.
Mời quý độc giả xem đoạn video dưới đây:
Nguồn video: YouTube.

Độc chiêu đuổi muỗi không cần dùng hóa chất

(Kiến Thức) - Rất nhiều phế phẩm có thể bạn cho là vô hiệu nhưng lại có khả năng đuổi muỗi tuyệt vời bạn không ngờ đến.

Doc chieu duoi muoi khong can dung hoa chat
Vỏ cam chứa tinh dầu giúp đuổi muỗi hiệu quả. 
Trong ngôi nhà nhỏ của bạn luôn xuất hiện những vị khách không mời mà đến như gián, kiến, bọ cánh cứng... và đặc biệt là muỗi. 
Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng, sinh trưởng chủ yếu trong các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng. Nhiệt độ thích hợp cho muỗi sinh trưởng và phát triển là khoảng 20 đến 25 độ C. Vì vậy, chúng thường xuất hiện ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam

Vụ chặt 6700 cây xanh ở HN làm dân mạng buốt ruột

(Kiến Thức) - Thông tin chặt 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố HN đang khiến dư luận sôi sục, khắp nơi tràn ngập tâm thư, bài viết tỏ nỗi lòng thương cây. 

Xem clip Giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng âu sâu cất lời hát thương cây:


Nghe lại tuyệt phẩm “Lương mềm cuối năm” của giáo sư Xoay

(Kiến Thức) - Ca khúc "Lương mềm cuối năm" với sự thể hiện của "giáo sư Cù Trọng Xoay" vẫn thu hút sự quan tâm của người nghe. 

Nghe lai tuyet pham “Luong mem cuoi nam” cua giao su Xoay
Giáo sư Cù Trọng Xoay thể hiện ca khúc "Lương mềm cuối năm". 
Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ đang trôi qua trong sự háo hức của mỗi người lao động. Cái háo hức một năm mới đang tới luôn đi kèm với sự mong chờ lương thưởng cuối năm. Đây là khoản tiền hết sức ý nghĩa để người lao động có tiền mua sắm, cùng gia đình có một cái Tết sum vầy, ấm áp. 
Hòa chung vào không khí háo hức đó, mời quý độc giả nghe lại ca khúc "Lương mềm cuối năm" của "giáo sư Cù Trọng Xoay" (tên thật Đinh Tiến Dũng). Đây là một bài hát dí dỏm, hài hước cùng ca từ trẻ trung, vui nhộn đã làm toát lên những tâm tư nguyện vọng của những người lao động dịp Tết.