Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Giải mã tượng vàng 4.500 tuổi, hé lộ bí ẩn văn minh Lưỡng Hà

05/06/2025 20:00

Tìm thấy tại nghĩa trang Hoàng gia tại Ur (nay là Tell el-Muqayyar, Iraq), bức tượng vàng 4.500 tuổi được chế tác tinh xảo, hé lộ bí mật nền văn minh Lưỡng Hà.

Tâm Anh (theo Livescience)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Các chuyên gia đã tìm thấy một bức tượng vàng 4.500 tuổi trong một ngôi mộ tập thể thuộc nghĩa trang Hoàng gia tại Ur (nay là Tell el-Muqayyar, Iraq) cách đây 1 thế kỷ. Ảnh: Getty Images.
Các chuyên gia đã tìm thấy một bức tượng vàng 4.500 tuổi trong một ngôi mộ tập thể thuộc nghĩa trang Hoàng gia tại Ur (nay là Tell el-Muqayyar, Iraq) cách đây 1 thế kỷ. Ảnh: Getty Images.
Bức tượng cổ được đặt tên là Ram in the Thicket (tạm dịch: Con cừu đực trong bụi cây). Được tạo ta vào khoảng năm 2550 trước Công nguyên, bức tượng này được chế tác vô cùng tinh xảo. Ảnh: world-archaeology.com.
Bức tượng cổ được đặt tên là Ram in the Thicket (tạm dịch: Con cừu đực trong bụi cây). Được tạo ta vào khoảng năm 2550 trước Công nguyên, bức tượng này được chế tác vô cùng tinh xảo. Ảnh: world-archaeology.com.
Theo các chuyên gia, bức tượng chế tác từ vàng tinh xảo trên có thể mô tả nghi lễ hàng ngày liên quan đến vận mệnh và sự ra đời của vũ trụ của người Lưỡng Hà cổ đại. Ảnh: sukanyaramanujan.wordpress.com.
Theo các chuyên gia, bức tượng chế tác từ vàng tinh xảo trên có thể mô tả nghi lễ hàng ngày liên quan đến vận mệnh và sự ra đời của vũ trụ của người Lưỡng Hà cổ đại. Ảnh: sukanyaramanujan.wordpress.com.
Nhà khảo cổ học Leonard Woolley đã phát hiện 2 bức tượng nhỏ gần như giống hệt nhau, được ông đặt tên là "Ram in the Thicket", tại nghĩa trang Hoàng gia ở Ur vào năm 1928. Thành viên hoàng gia Sumer được chôn cất vào khoảng năm 2550 trước Công nguyên cũng liên quan đến việc hiến tế 68 phụ nữ và 5 nam giới. Ảnh: sukanyaramanujan.wordpress.com.
Nhà khảo cổ học Leonard Woolley đã phát hiện 2 bức tượng nhỏ gần như giống hệt nhau, được ông đặt tên là "Ram in the Thicket", tại nghĩa trang Hoàng gia ở Ur vào năm 1928. Thành viên hoàng gia Sumer được chôn cất vào khoảng năm 2550 trước Công nguyên cũng liên quan đến việc hiến tế 68 phụ nữ và 5 nam giới. Ảnh: sukanyaramanujan.wordpress.com.
Vào thời điểm ông Woolley phát hiện, các bức tượng bị vỡ và đè bẹp. Sau khi được phục dựng, hai bức tượng lần lượt cao 42,5 cm và 45,7 cm. Trong khi bức tượng nhỏ được trưng bày tại Bảo tàng Penn ở Philadelphia (Mỹ), bức tượng lớn hơn được lưu giữ tại Bảo tàng Anh ở London (Anh). Ảnh: almanac.upenn.edu.
Vào thời điểm ông Woolley phát hiện, các bức tượng bị vỡ và đè bẹp. Sau khi được phục dựng, hai bức tượng lần lượt cao 42,5 cm và 45,7 cm. Trong khi bức tượng nhỏ được trưng bày tại Bảo tàng Penn ở Philadelphia (Mỹ), bức tượng lớn hơn được lưu giữ tại Bảo tàng Anh ở London (Anh). Ảnh: almanac.upenn.edu.
Bảo tàng Penn cho hay các bức tượng nhỏ có thể tượng trưng cho loài dê núi markhor - một loài dê núi ở Trung và Nam Á có cặp sừng như rắn cuộn. Dù vậy, nhà khảo cổ Woolley gọi loài vật đó là "cừu đực" vì chúng gợi cho ông nhớ đến câu chuyện trong Kinh thánh về Abraham hiến tế một con cừu đực thay cho con trai Isaac. Ảnh: urima.org.
Bảo tàng Penn cho hay các bức tượng nhỏ có thể tượng trưng cho loài dê núi markhor - một loài dê núi ở Trung và Nam Á có cặp sừng như rắn cuộn. Dù vậy, nhà khảo cổ Woolley gọi loài vật đó là "cừu đực" vì chúng gợi cho ông nhớ đến câu chuyện trong Kinh thánh về Abraham hiến tế một con cừu đực thay cho con trai Isaac. Ảnh: urima.org.
Đầu và chân của bức tượng "Con cừu đực trong bụi cây" làm bằng gỗ, phủ vàng lá. Bụi cây, các bông hoa cũng phủ vàng lá tinh xảo. Trong khi đó, tai của con vật làm bằng đồng, bụng chế tác từ bạc. Ảnh: britishmuseum.
Đầu và chân của bức tượng "Con cừu đực trong bụi cây" làm bằng gỗ, phủ vàng lá. Bụi cây, các bông hoa cũng phủ vàng lá tinh xảo. Trong khi đó, tai của con vật làm bằng đồng, bụng chế tác từ bạc. Ảnh: britishmuseum.
Lapis lazuli - loại đá bán quý màu xanh lam đậm, được sử dụng cho sừng và lông của con cừu. Hai chân sau của nó đứng trên một đế hình chữ nhật được trang trí bằng khảm vỏ sò, lapis lazuli và đá vôi đỏ theo họa tiết kim cương. Ảnh: britishmuseum.
Lapis lazuli - loại đá bán quý màu xanh lam đậm, được sử dụng cho sừng và lông của con cừu. Hai chân sau của nó đứng trên một đế hình chữ nhật được trang trí bằng khảm vỏ sò, lapis lazuli và đá vôi đỏ theo họa tiết kim cương. Ảnh: britishmuseum.
Các nhà nghiên cứu suy đoán bụi cây hoặc bụi rậm là biểu tượng của cây vũ trụ của người Lưỡng Hà. Cây vũ trụ kết nối thiên đường và Trái đất. Những bông hoa trên cây tượng trưng cho thiên đường, trong khi lá tượng trưng cho Trái đất. Hoa văn kim cương trên đế của bức tượng có thể tượng trưng cho những ngọn núi, cụ thể là những ngọn núi ở đường chân trời phía đông của Ur, nơi Mặt trời mọc. Ảnh: britishmuseum.
Các nhà nghiên cứu suy đoán bụi cây hoặc bụi rậm là biểu tượng của cây vũ trụ của người Lưỡng Hà. Cây vũ trụ kết nối thiên đường và Trái đất. Những bông hoa trên cây tượng trưng cho thiên đường, trong khi lá tượng trưng cho Trái đất. Hoa văn kim cương trên đế của bức tượng có thể tượng trưng cho những ngọn núi, cụ thể là những ngọn núi ở đường chân trời phía đông của Ur, nơi Mặt trời mọc. Ảnh: britishmuseum.
Mặt trời mọc hàng ngày rất quan trọng ở Lưỡng Hà cổ đại. Nó gắn liền với ý niệm về số phận và gắn liền với sự ra đời của vũ trụ. Các nghi lễ dành cho thần mặt trời Shamash thường bao gồm việc hiến tế cừu hoặc dê và được thực hiện giữa lúc hoàng hôn và bình minh. Do đó, bức tượng "Con cừu đực trong bụi cây" có thể được coi là "đồ hiến tế phù hợp" cho một ngôi mộ hoàng gia của nền văn minh Lưỡng Hà. Ảnh: almanac.upenn.edu.
Mặt trời mọc hàng ngày rất quan trọng ở Lưỡng Hà cổ đại. Nó gắn liền với ý niệm về số phận và gắn liền với sự ra đời của vũ trụ. Các nghi lễ dành cho thần mặt trời Shamash thường bao gồm việc hiến tế cừu hoặc dê và được thực hiện giữa lúc hoàng hôn và bình minh. Do đó, bức tượng "Con cừu đực trong bụi cây" có thể được coi là "đồ hiến tế phù hợp" cho một ngôi mộ hoàng gia của nền văn minh Lưỡng Hà. Ảnh: almanac.upenn.edu.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

Bạn có thể quan tâm

Sự thật sốc về "em bé hoàn hảo nhất" trong mắt Hitler

Sự thật sốc về "em bé hoàn hảo nhất" trong mắt Hitler

Số phận đáng thương của nữ thần tóc rắn khét tiếng Hy Lạp

Số phận đáng thương của nữ thần tóc rắn khét tiếng Hy Lạp

Người giàu thích trồng 3 cây cảnh 'giữ nhà', tuổi thọ cao

Người giàu thích trồng 3 cây cảnh 'giữ nhà', tuổi thọ cao

Xôn xao bằng chứng mới nhất về quái thú Bigfoot

Xôn xao bằng chứng mới nhất về quái thú Bigfoot

Tử vi 12 cung hoàng đạo 7/6: Xử Nữ đào hoa nở rộ

Tử vi 12 cung hoàng đạo 7/6: Xử Nữ đào hoa nở rộ

Kinh hoàng siêu tàu 3.000 ô tô hóa "biển lửa" giữa biển khơi

Kinh hoàng siêu tàu 3.000 ô tô hóa "biển lửa" giữa biển khơi

Rùng mình đầu lâu sói trên mộ, trấn yểm linh hồn người chết

Rùng mình đầu lâu sói trên mộ, trấn yểm linh hồn người chết

Giống nhau khó tin giữa vua Quang Trung và Napoleon Đại đế

Giống nhau khó tin giữa vua Quang Trung và Napoleon Đại đế

Chiến dịch Interpol chấn động, tóm hàng trăm kẻ buôn thú quý

Chiến dịch Interpol chấn động, tóm hàng trăm kẻ buôn thú quý

Lăng mộ bí ẩn giữa núi rừng Peru thách thức mọi chuyên gia

Lăng mộ bí ẩn giữa núi rừng Peru thách thức mọi chuyên gia

Căn bệnh "lạ" khiến pharaoh Ai Cập thành người khổng lồ

Căn bệnh "lạ" khiến pharaoh Ai Cập thành người khổng lồ

Ngựa Xích Thố ngoài đời thực có xứng tầm Thiên Mã?

Ngựa Xích Thố ngoài đời thực có xứng tầm Thiên Mã?

Top tin bài hot nhất

Chiến dịch Interpol chấn động, tóm hàng trăm kẻ buôn thú quý

Chiến dịch Interpol chấn động, tóm hàng trăm kẻ buôn thú quý

06/06/2025 08:10
Lăng mộ bí ẩn giữa núi rừng Peru thách thức mọi chuyên gia

Lăng mộ bí ẩn giữa núi rừng Peru thách thức mọi chuyên gia

06/06/2025 07:30
Cặp song sinh bí ẩn trong mộ cổ, chấn động lý do qua đời

Cặp song sinh bí ẩn trong mộ cổ, chấn động lý do qua đời

06/06/2025 06:45
Số phận đáng thương của nữ thần tóc rắn khét tiếng Hy Lạp

Số phận đáng thương của nữ thần tóc rắn khét tiếng Hy Lạp

06/06/2025 19:08
Xôn xao bằng chứng mới nhất về quái thú Bigfoot

Xôn xao bằng chứng mới nhất về quái thú Bigfoot

06/06/2025 14:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status