Giải mã “tài” đi bộ trên mặt nước của nhà sư

(Kiến Thức) - Nhà sư Thái Lan ung dung đi bộ trên mặt hồ mà không hề bị chìm xuống, cũng không có bất cứ vật hỗ trợ nào, gây xôn xao dư luận... đoạn phim được ghi tại ngôi chùa Phật giáo Wat Arkansas Buddhavanaram, Fort Smith, Arkansas, Mỹ

Biểu diễn khinh công trên nước là một trong những công phu mà nhiều vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự, Trung Quốc từng biểu diễn. Tuy nhiên, khi thực hiện những màn đi trên nước, họ vẫn cần một số đạo cụ.
Thế nhưng mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng một nhà sư Thái Lan đi bộ trên mặt hồ mà không cần đạo cụ trợ giúp, khiến dư luận không ngừng xôn xao.
Đặc biệt, nhà sư đi bộ trên mặt nước thế nhưng không hề chạy mà đi rất bình tĩnh, thong thả.
 
Trong đoạn video được đăng tải, người xem có thể thấy nhà sư đi chân trần chậm rãi trên mặt hồ. Thế nhưng nhà sư không bị chìm xuống, thậm chí mặt nước cũng không hề rung động, giống như nhà sư bay trên mặt hồ, không chạm mặt nước.
Mời quý độc giả xem video:  Cụ ông với tài lắc vòng siêu giỏi
Nhiều người không khỏi kinh ngạc còn ca ngợi, tung hô rằng khinh công của nhà sư Thái Lan này đã vượt qua cả khinh công của các cao tăng ở Thiếu Lâm tự.
 
Tuy nhiên, sau khi biết về đoạn video đó, nhà sư Thái Lan đã đích thân giải thích và làm sáng tỏ sự thật.
Hóa ra, không phải nhà sư có khinh công thâm hậu, có khả năng đi trên mặt nước mà do lúc đó trời rất lạnh, mặt nước hồ đã đông cứng lại, hoàn toàn có thể đi bộ được. Tuy nhiên nước hồ không đóng băng trắng xóa mà vẫn rất trong, vì thế gây nên sự hiểu nhầm.
Sau khi lời giải thích của nhà sư Thái Lan được lan truyền, nhiều người không khỏi thất vọng, tuy nhiên cũng hiểu được rằng, không nên hy vọng hão huyền vào khả năng siêu nhiên, vượt quá phạm trù khả năng của con người.

Chuyện lạ hôm nay: Chó cưng "cướp" bạn trai cô chủ

(Kiến Thức) - Sau khi giới thiệu bạn trai với chó cưng của mình, cô gái trẻ không ngờ mình bị cho ra rìa, bởi chú chó cưng cực kỳ yêu thích bạn trai cô... câu chuyện chú chó "cướp" bạn trai cô chủ khiến ai cũng thích thú.

Việc nhận nuôi một con chó mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống, có khi khiến mối quan hệ gặp khủng hoảng vì có người thích chó, người không. Nhưng câu chuyện này lại diễn biến theo hướng hoàn toàn khác.
 
Cô gái Abby Schulte và bạn trai Ethan yêu nhau được hai năm, tình cảm mặn nồng, nhưng sau khi Abby nhận nuôi chú chó cưng cơ nhỡ Harvey, mọi chuyện thay đổi.
 
Harvey rất sợ người. Vào thời điểm cô nhận nuôi Harvey, chú chó tội nghiệp không chịu gần gũi bất cứ ai ngoài Abby.
Mời quý độc giả xem video: chó dọa sư tử
Vào một ngày, Abby quyết định giới thiệu bạn trai mình với chú chó cưng Harvey. 
 
Cô lo Harvey có thể sợ hoặc ghét Ethan, nhưng ngược lại, khi lần đầu nhìn thấy bạn trai của cô chủ, chú chó Harvey không hề sợ hãi hay tỏ ra chống đối.
Chú chó quấn quýt bạn trai của cô chủ. Đối với mọi người khác, Harvey vẫn rất sợ, chỉ riêng Ethan là muốn gắn bó.
 
Khi cô chủ Abby và bạn trai Ethan đi chơi cùng nhau, Harvey sẽ đứng rình và ngay khi thấy hai người ra cửa, chú chó thông minh liền chạy đến và làm mặt đáng thương, nhìn chằm chằm vào hai người như muốn nói: "Cho em đi với!".
Bạn trai của Abby cũng rất yêu quý Harvey, cảm thấy có một mối liên hệ vô hình giữa chú chó cưng và anh.
 
Abby cho rằng chó cưng của mình thậm chí còn yêu thương và trung thành với bạn trai cô hơn cả cô, chú ta cũng thường hay chiếm vị trí bên cạnh Ethan mà lẽ ra người yêu như cô phải được, tìm mọi cách gây sự chú ý. Nếu so sánh, Harvey thật giống như "người thứ 3".
Nhưng trên tất cả từ khi gặp gỡ Ethan, chú chó Harvey đã thay đổi rất nhiều, trở nên cởi mở và tự tin hơn.

Chuyện lạ hôm nay: Đi ngàn cây số về nhà ăn Tết, ngỡ ngàng...

(Kiến Thức) - Đi ngàn cây số về nhà ăn Tết, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh nhà tan hoang... Thế nhưng sự thật lại vô cùng hài hước, khiến chàng trai choáng váng lần thứ hai, quyết định chia sẻ câu chuyện của mình.

Sắp tới Tết Nguyên đán, sinh viên học xa nhà nô nức bắt những chuyến tàu, xe, đi ngàn cây số để về nhà để tận hưởng một cái tết ấm áp bên gia đình.
Nam sinh trong câu chuyện này nhà ở Tân Cương, Trung Quốc nhưng đang theo học đại học tại Bắc Kinh. Vài ngày trước, chàng trai trẻ đã xuất phát về nhà. Trong suốt 30 tiếng ngồi trên tàu hỏa mới đến được Tân Cương. Từ nhà ga, chàng trai lại bắt xe bus, tiếp theo đến xe con, liên tiếp đổi 4 loại phương tiện giao thông khác nhau, cuối cùng cũng đến được nhà.